,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1246578
Viết cho cô, cho ngày 20.11 đang đến gần
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Viết cho cô, cho ngày 20.11 đang đến gần

Cập nhật lúc 00:15, Thứ Tư, 18/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Tặng cô Ngọc - giáo viên dạy Văn rất đặc biệt em may mắn được học...

 

Đã 7 tháng rồi kể từ khi cô rời mảnh đất cô gắn bó lâu năm để vào Sài Gòn tiếp tục con đường dạy học của mình. Cô vẫn là một cô giáo dạy Văn trẻ, tâm huyết, đầy nhiệt tình với nghề. Thật hạnh phúc vì điều đó, nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý phải không cô? Cô đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài với nghề. Em nhớ cô đã từng nói "Cô dạy một môn học ướt át và học trò không thích học".

 

Cô chính là một cô giáo đặc biệt đã dạy em học Văn, để em thấy Văn đặc biệt như thế nào, thấy được tầm quan trọng của việc học Văn như thế nào trong mỗi chúng ta. Cô nói đúng, cũng có người ghét Văn, cho rằng Văn không quan trọng, Văn ướt át. Nhưng cô đừng buồn, cô cứ hãy yêu nghề dạy học cao quý của mình, bởi ở đâu đó, vẫn có những học trò muốn nghe lại những bài giảng của cô, muốn được nghe những câu chuyên của cô. Và em tin, những học sinh mới của cô cũng sẽ cảm thấy thích thú học văn khi nghe cô giảng văn đấy cô ạ, vì cô là cô giáo đặc biệt mà. 

 

Nhớ những lúc lớp nói chuyện làm cô buồn, những lúc ấy cô đang bực nhưng thấy các bạn, cô lại cười ngay. Thật vui phải không cô? Bây giờ, em muốn quay lại những ngày tháng ấy quá cô ạ, những ngày cô rất bận nhưng vì lớp cô vẫn duy trì  mỗi tuần một buổi học vào tối thứ Sáu...

 

Cô ơi, văn rất quan trọng đối với chúng em và cô cũng thế - người đã gieo mầm văn học vào tâm hồn mỗi học sinh để rồi những niềm yêu thích ấy lớn dần và trở thành niềm đam mê của họ.

 

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

 

Hãy vui lên cô nhé, dù cô đang ở xa, cũng với nghề dạy học nhưng ở một môi trường mới, những học sinh mới thì cô đừng quên vẫn có những học sinh ở xa vẫn luôn nhớ về cô - một giáo viên Văn đặc biêt, đặc biệt trong cách giảng văn, đặc biệt trong những câu chuyện và tình cảm của cô đối với những học sinh.

 

Cảm ơn cô rất nhiều về những gì cô đã dạy cho chúng em và nhờ đó, những ai học văn cô cảm thấy hứng thú hơn phần nào khi nhắc đến văn, đến truyện Kiều của Nguyễn Du, Con cò của Chế Lan Viên hay những gì xa hơn thế nữa... Có học văn cô, chúng em mới thấy được, văn hay, văn đẹp lắm cô ạ, thế nên cô quan trọng lắm nhé, cô đã truyền cho học sinh tình yêu Văn... Và như thế, trên con đường dạy học của mình, cô cũng thành công phần nào rồi cô nhỉ?

 

Mong cô hãy tiếp tục yêu nghề, chắc cô sẽ mãi như vậy, luôn đầy nhiệt huyết với nghề đúng không? Luôn yêu cô, yêu cả môn Văn mà cô cho là ướt át nữa...

 

Ngày 20/11, ngày của cô đang đến đấy, em muốn viết ra tình cảm của mình giành cho cô nhưng sẽ không bao giờ là đủ cả.

 

Cô hãy vui lên vì luôn có những học sinh đã yêu Văn hơn nhờ cô nhé!

 

Em cũng rất cảm ơn cô đã động viên, khuyên bảo em rất nhiều, cảm ơn cô vì tất cả, cô giáo tuyệt vời và cũng là người chị gái tuyệt vời của em...

 

Ảnh minh hoạ: kyokosphotos

Em sẽ luôn yêu cô, yêu Văn...

 

Và em hứa em sẽ trưởng thành hơn...

 

Chúc cô luôn đủ nhé, yêu cô.

 

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người

 

Còn cuộc đời, ta cứ vui...

 

Vui lên cô nhé,  em yêu cô!

 

Học trò của cô,

 

An tồ

 

Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,