221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1007216
Khẳng định thương hiệu bằng… đồng phục
1
Article
null
Khẳng định thương hiệu bằng… đồng phục
,

(VietNamNet) - Đẹp, năng động và sáng tạo – không chỉ HS phổ thông mà SV các trường ĐH cũng bắt đầu hào hứng với việc mặc đồng phục. Dù là đồng phục thể dục, đồng phục phòng hay đồng phục nhóm thì chúng đều thể hiện nét cá tính rất riêng của SV.
 
Đa sắc màu, đa phong cách

 

Các nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân khỏe khoắn, năng động trong bộ đồng phục thể dục

Nhiều năm nay, đồng phục thể dục đã không còn xa lạ với SV các trường ĐH. Được ưa chuộng nhất hiện nay là những chiếc áo được thiết kế đơn giản, một màu có logo tên trường.
 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có đồng phục cho SV được 4 năm. SV không hề phản đối về việc phải mặc đồng phục trong giờ học thể dục mà ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Nguyễn Quang Trung (lớp DT2K49): “Mình nghĩ mặc đồng phục thể dục vừa chấp hành kỉ luật lại tạo được thẩm mỹ cho mọi người”. Điều mà các bạn SV cảm thấy thú vị nhất chính là việc tự thiết kế trang phục thể dục cho mình.
 
SV trường Ngân hàng rất tự hào về đồng phục thể dục của mình. Trường không quy định về kiểu dáng mà chỉ bắt buộc về màu sắc, do đó các khoa, các lớp tha hồ sáng tạo.
 
Các khoa có 4 màu riêng biệt, màu trắng dành cho khoa Kế toán, màu xanh của khoa Tài chính, đỏ của khoa Ngân hàng và da cam của khoa Quản trị. Nguyễn Trọng Tiến (lớp NHA, K9): “Mỗi khoa một style riêng, khẳng định được cá tính của bản thân, đồng thời lại rất đẹp nữa".
 
Để có được trang phục style này, "chỉ cần giá tiền dao động từ 40 - 80 nghìn đồng/chiếc áo, tùy vào chất lượng và độ khó của bản thiết kế từng khoa", bạn Cao Cẩm Thúy (lớp NHAK9) cho biết.
 
Trường ĐH Sư phạm thì không bắt buộc sinh viên phải có đồng phục thể dục. Song trong từng khoa, các bạn SV đã tự sáng tạo cho lớp mình một bộ đồng phục riêng. Phùng Thị Hà (lớp CLC K49) thổ lộ: “Để may một áo đồng phục cũng không quá tốn kém, chỉ có 40.000 đồng cho một cái áo mà lại làm đẹp đội hình, thì tại sao lại không mặc chứ”.
 
"Thương hiệu" của tình đoàn kết

 
Không chỉ có đồng phục trường mà nhiều nhóm SV hiện nay cũng có đồng phục cho riêng mình để khẳng định “thương hiệu”, khẳng định tình đoàn kết và yêu thương.
 
Nguyễn Minh Thúy (SV năm thứ 3, khoa Địa, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) hiện đang ở ký túc xá cùng 11 cô bạn cùng khoa, cùng khóa. Thúy cho rằng: “Khi con người cá nhân phát triển mạnh mẽ trong thời đại này thì việc làm đồng phục phòng như một sự khẳng định cái riêng trong cái chung. Là người trẻ, ai cũng thích khẳng định. Việc tất cả cùng mặc đồng phục cũng là một cách để thể hiện tình cảm, sự đoàn kết thương yêu lẫn nhau của phòng mình với phòng khác”. 
 
Đồng phục phòng thường do các bạn đi mua quần áo giống nhau chứ không may nên việc lựa chọn quần áo cho phù hợp với kích cỡ cũng gây nhiều khó khăn, chưa kể khả năng tài chính của SV còn hạn chế. Vì vậy, các bạn SV hay chọn loại quần áo có giá trung bình dù loại này thường sớm cũ, giãn và lỗi mốt. 
 
SV thường mặc đồng phục phòng vào các dịp đặc biệt, nhất là trong buổi giao lưu giữa các phòng. Ngoài ra, khi nào thành viên trong phòng thấy hứng thú thì cũng “chưng diện” để các phòng khác “trố mắt”. 
 
Đào Thanh Nga (SV năm thứ 2, khoa Kế toán, trường CĐ Du lịch HN) đang ở cùng phòng với 2 bạn gái tại quận Cầu Giấy. Dù mỗi người học một trường khác nhau, tính cách cũng khác nhau nhưng vẫn yêu quý nhau như chị em. Cả nhóm quyết định lấy màu sắc yêu thích của mỗi người làm thành áo đồng phục: đỏ + đen + trắng cùng quần soóc làm đồng phục phòng, cũng là để khẳng định tình cảm và sự gắn bó với nhau.
 
Nét riêng nổi bật giữa đám đông
 
Đồng phục rất "nổi" của nhóm 2ANLT.
Nhóm “2ANLT” gồm 5 bạn gái xinh đẹp cùng học cấp III tại trường PTTH Kim Liên. Lúc đầu chỉ có 2, 3 người hay đi chơi cùng nhau, sau đó nhóm “kết nạp” thêm các thành viên khác. “2ANLT” viết tắt chữ cái đầu của tên các thành viên trong nhóm: Hoàng Anh, Ánh, Ngọc, Linh và Thủy.
 
Hiện nay nhóm có 3 bộ đồng phục: 2 đồng phục áo may và mua khi đang học lớp 12 và một bộ đồng phục may khi đang học kỳ II năm thứ nhất ĐH. Tiền may áo không quá đắt, chỉ hơn 100.000 đồng/cái, tính ra tiền vải chỉ có 70.000, 80.000 đồng/cái, công may chỉ mất 30.000 đồng. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm còn “đồng phục” cả giày dép, ba lô…
 
Mặc dù bây giờ mỗi bạn học một trường nhưng “2ANLT” thường xuyên tụ tập để đi ăn hoặc chụp ảnh (đúng sở thích của các thành viên trong nhóm). Tên blog của mỗi bạn cũng có chữ “2ANLT” phía trước.
 
Hoàng Anh vui vẻ cho biết: “Mọi người đều rất ngưỡng mộ tình cảm của cả nhóm. Trong phần comment trên blog, nhiều bạn muốn làm quen hay gửi lời chúc đến cả nhóm”.
 
Khác với “2ANLT”, thành viên nhóm “The zoo” gặp và mến nhau ngay từ năm thứ nhất ĐH. Dù đến từ nhiều miền khác nhau trên cả nước nhưng họ bắt đầu có “tiếng nói chung” khi chia sẻ sở thích của mình.
 
“The zoo” gồm 6 thành viên, đều đang học lớp Thông tin đối ngoại K26, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hoài Linh, một thành viên trong nhóm, cho biết: “Các thành viên trong nhóm thường trêu nhau, gắn mỗi người với một con vật như mèo, cá, gấu… nên tạo thành… sở thú thu nhỏ. Cái tên “The zoo” ra đời từ đó. Học kỳ II năm thứ nhất, cả nhóm quyết định may đồng phục (áo trắng, váy carô), mỗi bộ hết 150.000 đồng. Điều đặc biệt là đồng phục này do chính các thành viên trong nhóm thiết kế.
 
Mỗi tuần, nhóm đều dành 1 ngày để mặc đồng phục của mình. Mùa đông đang tới, cả nhóm đang dự định làm chung khăn quàng cổ hoặc váy bò. 

  • Vũ Lan Dung (Báo in K26, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,