- Đều đặn hàng tuần, cô trò điểm trường mầm non Chiềng Đi 1 và Chiềng Đi 2 (xã Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La) giành ra 1 giờ để cùng nhau học vẽ. Đang học mẫu giáo, những bức tranh được các "họa sĩ" mầm non H’ Mông ở bản Chiềng Đi luôn mang màu sắc tươi sáng, lạ lẫm mà người lớn không thể có.
Tin liên quan:
>> Học sinh nhí “kinh doanh”
>> Bé học cùng kiện tướng
>> Chuyện lạ: Đi học xuyên ngang vực thẳm
 |
| Mỗi tuần, học sinh mầm non tại điểm trường Chiềng Đi có một tiết học hội họa. Các bé đều là người H’Mông |
 |
| Chủ đề tuần này các "họa sĩ" mầm non được giao là: "Cây xanh và môi trường Mộc Châu" cũng là để hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh "Mộc Châu - Thảo nguyên xanh, sữa mát lành" do Công ty giống bò sữa Mộc Châu phát động. |
 |
| Các "họa sĩ" mầm non thường vẽ cảnh và người Mộc Châu mà chúng quan sát được hàng ngày. |
 |
| Nhiều "họa sĩ" không quên điểm xuyết thêm một vài "ả" bò sữa quen thuộc trên cao nguyên Mộc Châu, cũng là để bám sát chủ đề cuộc thi hơn. |
 |
| ’Họa sĩ" Giàng A Cơ đang phân vân chưa biết nên chọn màu nào cho một chi tiết trên bức tranh sắp hoàn thành. |
 |
| Còn nữ "họa sĩ" mầm non này có lẽ đang không biết vẽ thêm gì vào bức tranh dang dở của mình. |
 |
| Giàng A Cường (giữa) được cô giáo đánh giá là vẽ đẹp nhất lớp đang cùng các "họa sĩ" nhí cố gắng hoàn thành tác phẩm sớm. |
 |
| Dù chưa hoàn thành tác phẩm, 2 nữ "họa sĩ" mầm non này cũng vẫn giành thời gian để ngắm giầy dép của nhau. |
 |
| Một nam "họa sĩ" hoàn thành tác phẩm sớm không kiềm chế được niềm vui sướng đã đứng hẳn lên để khoe tranh. |
 |
| "Họa sĩ" này điềm đạm hơn, chỉ thở phào rồi ngồi thư giãn. |
 |
| Không ít "họa sĩ" chân không giầy dép đến lớp. |
 |
| Nhân có cuộc thi vẽ, các "họa sĩ" mầm non được ban tổ chức cung cấp miễn phí giấy và màu vẽ. |
 |
| Đã gần hết giờ, nữ "họa sĩ" nhí này vẫn chưa biết vẽ gì lên tờ giấy trắng được phát miễn phí. |
 |
| Những bức tranh này được cô giáo chủ nhiệm chọn ra để gửi tham dự cuộc thi vẽ tranh "Mộc Châu - Thảo nguyên xanh, sữa mát lành". |