221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1281953
Nữ sinh Trường Bưởi rưng rưng ngày xa trường
1
Photo
null
Nữ sinh Trường Bưởi rưng rưng ngày xa trường
,

- Khi lời chia tay được cất lên cũng là khi giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên gò má của những cô cậu học trò sắp phải rời xa mái trường yêu thương. Những hình ành tại lễ bế giảng năm học ở Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

TIN LIÊN QUAN

Ngày cuối cùng còn được ở gần nhau nên bạn nào trông cũng thật dịu dàng, đáng yêu: các bạn gái thướt tha trong tà áo dài truyền thống
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Ngày cuối cùng còn được ở gần nhau nên bạn nào trông cũng thật dịu dàng, đáng yêu: các bạn gái thướt tha trong tà áo dài truyền thống

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Tiết chào cờ hôm nay dường như thiêng liêng hơn, trang trọng hơn và giọng hát của các bạn như cũng vang vọng hơn mọi ngày.

Mô tả ảnh.
Có mặt trong buổi lễ chia tay, các em học sinh lớp 10,11 cũng gửi tới các anh chị lớp 12 những bó hoa tươi thắm

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Và khi lời chia tay của cậu học trò lớp 12 vang lên cũng là lúc giọt nước mắt luyến lưu lăn dài trên khuôn mặt mọi người.

Mô tả ảnh. Chia tay nhau nhé, rồi một mai ta gặp lại.
Chia tay nhau nhé, rồi một mai ta gặp lại.

Chia tay nhau nhé, rồi một mai ta gặp lại.

Ngày chia tay, bạn buồn, tôi buồn, nhưng ngày mai gặp nhau sẽ nở những nụ cười thật tươi nhé!
Ngày chia tay, bạn buồn, tôi buồn, nhưng ngày mai gặp nhau sẽ nở những nụ cười thật tươi nhé!

Như một cách lưu giữ kỉ niệm thời học trò, cô và trò cùng trao cho nhau những dòng lưu bút, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho mọi người.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Như một cách lưu giữ kỉ niệm thời học trò, cô và trò cùng trao cho nhau những dòng lưu bút, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho mọi người.
’Cùng ’Cùng
’Cùng
Cùng nhau thả "những ước mơ" lên bầu trời, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
  • Văn Chung
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,