221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1319679
Những đốm lửa diệu kỳ của hoa hậu HIV
1
Article
null
Những đốm lửa diệu kỳ của hoa hậu HIV
,

- Với các chị người có HIV được chăm sóc, thấy các con khôn lớn chính là động lực giúp họ sống tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời.

Tối 14/11, 15 chị em có HIV đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc đã có một đêm chung kết đầy cảm xúc với cả nụ cười và nước mắt. Đúng như tên của cuộc thi (Dấu + duyên dáng), các chị chính là những dấu cộng tô đẹp cho cuộc đời chính mình và xã hội.

"Trước khi nộp đơn dự thi em hỏi con gái: "Mẹ đi thi nhiều người biết mẹ có H con có buồn, có lo mọi người xa lánh không?". Con gái em bảo: "Con không buồn, không lo đâu, mẹ có bệnh chứ có tội tình gì đâu". Vậy là em yên tâm đi thi"- tâm sự của chị Nguyễn Thị Chưng (Quảng Ninh).

Mới hay bên các chị vẫn còn người thân, bạn bè luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ. Cùng nhìn ngắm những phút giây mẹ có HIV âu yếm bên các con:

Mô tả ảnh.

"Có người cho rằng nhiễm HIV là chấm hết. Không, tôi không tin. Bản thân tôi đã sống chung HIV được 10 năm và con trai tôi cũng vậy. Tuy thế tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng"- Nghiêm Thị Lan (Thái Bình).

Mô tả ảnh.

Chị Lê Thị Hương Mơ, Hà Tĩnh âu yếm bên cô con gái bé bỏng.

Mô tả ảnh.

Mẹ Đỗ Thị Thu Hà, Giáo viên Trường mầm non Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh âu yếm cô con gái.

Mô tả ảnh.
Tổ ấm hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Liễu,Thái Nguyên.

Mô tả ảnh.
Mẹ Đỗ Thị Ngần, Hải Phòng cùng con ôn lại bài.

Mô tả ảnh.
Người mẹ trẻ Bùi Thị Hiền, Hòa Bình bên cô con gái bé bỏng.

Mô tả ảnh.
Phút giây hạnh phúc của mẹ con chị Nguyễn Thị Hải Yến (Thái Nguyên).

  • Văn Chung (Nguồn ảnh: Ban Tổ chức)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,