221
12031
TP.HCM
hcm
/hcm/
1305353
Khu vui chơi quá tải, khách tha hồ bị “chặt chém”
1
Article
null
TP.HCM:
Khu vui chơi quá tải, khách tha hồ bị “chặt chém”
,

- Hàng ngàn người dân đổ xô đi chơi lễ khiến các khu vui chơi giải trí đều rơi vào tình trạng quá tải. Giá giữ xe được tăng lên cả chục lần, khách tha hồ bị “chặt chém”…

TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng giá gửi xe 50 nghìn đồng/ lượt !

Khoảng 8h ngày 2/9, toàn bộ khoảng trống trước sân ở bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh đều được tận dụng làm bãi giữ xe gắn máy, tuy giá "cắt cổ", từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/xe nhưng vẫn quá tải.

Hết cách, nhiều khách phải "bấm bụng" chi tiền cho “cò” để có chỗ giữ xe hoặc được “cò” dẫn vào gởi xe ở các khu chung cư, nhà dân ở gần bến xe. Giá gởi xe ở địa điểm cách bến xe khoảng vài trăm mét bị “chém” lên tới 30.000 đồng - 50.000 đồng/xe.

Tương tự, tại các khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên tình trạng người dân đi chơi lễ phải chen lấn, chờ đợi để gửi xe rồi bị lấy giá “cắt cổ” cũng diễn ra khá phổ biến.

Người dân thất vọng khi thấy bảng "hết chỗ" ở bãi xe tăng cường trong bến xe miền Đông. Ảnh: Thái Phương

Khách du lịch chen chúc gửi xe trước cổng KDL Suối Tiên, nhiều bãi xe lấy giá "cắt cổ"...30.000 đồng/chiếc. Ảnh: Thái Phương

Quá trưa 2/9, lượng người đi chơi lễ vẫn ùn ùn kéo về khu du lịch (KDL) Suối Tiên (Q.9) khiến đoạn đường này bị ùn tắc cục bộ. Dọc hai bên xa lộ Hà Nội trước cổng KDL, bãi giữ xe tự phát mọc lên như nấm.

Ghi nhận của chúng tôi, khoảng 30 bãi giữ xe tự phát mọc lên “ăn theo” KDL này. Đáng nói, trong khi giá giữ xe của KDL chỉ 2.000 đồng/xe gắn máy thì các bãi xe tự phát "hét giá" lên tới 20.000 đồng, thậm chí 30.000 đồng/lượt.

Nhiều người lắc đầu vì giá xe “cắt cổ”, có người bỏ về, thì nhân viên bãi giữ xe lớn tiếng: “Ở đây 20.000 đồng/lượt là rẻ rồi. Đi đâu cũng vậy, có khi còn bị “chém” đẹp hơn nữa đấy !”.

Tình trạng quá tải khách đi chơi lễ cũng diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen, Q.11. Có khoảng 100.000 lượt khách đến trong ngày 2/9, đó là chưa tính số khách tìm không ra nơi gửi xe (vì quá tải) nên lặng lẽ ra về..

Xe buýt quá tải, xe dù tung hoành

Từ sáng ngày 2/9, các tuyến đường quanh khu vực bến xe miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí…đều bị ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Dù đoạn đường từ ngã tư Hàng Xanh tới bến xe miền Đông chưa đầy 1km nhưng nhiều người mất cả nửa tiếng vẫn đến được bến xe. Có hành khách đi xe buýt bị “mắc kẹt” vì tắc đường đành phải xuống đi bộ cho kịp giờ xe khách khởi hành.

Lượng người đi chơi lễ đông, Trung tâm vận tải hành khách công cộng phải tăng cường thêm xe buýt nhưng tình trạng quá tải vẫn xảy ra.

Xe dù bắt khách giữa đường trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: Thái Phương

Một số tuyến xe buýt như An Sương - Suối Tiên, Thủ Dầu Một - Suối Tiên, ĐH Nông Lâm - Nhơn Trạch, Bến xe miền Đông - Bến xe Biên Hoà…hành khách chen chúc trên xe buýt.

Không chỉ xe buýt quá tải mà đội quân xe dù chuyên bắt khách dọc đường cũng hoạt động tấp nập trong dịp lễ.

Ghi nhận của PV VietNamNet, hàng chục chiếc xe dù chạy trên tuyến quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, trước cổng KDL Suối Tiên chạy tới, chạy lui đón khách.

Đã xuất hiện tình trạng giao thông lộn xộn, dừng xe "tùy hứng" do các xe dù này gây ra. Ngay chân cầu vượt trạm 2, quận Thủ Đức, chiếc xe khách chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu bất ngờ dừng giữa đường, phụ xe nhảy vội xuống đón khách. Có trường hợp khách không đi, phụ xe còn xuống tận nơi kéo xềnh xệch khách lên xe.

Đáng nói, cảnh tượng xe dù đón khách ngay trước KDL Suối Tiên diễn ra hàng ngày, nay càng lộng hành hơn vào dịp lễ nhưng không thấy CSGT tuần tra, xử lý.

  • Thái Phương
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Người Hà Nội co ro trong lạnh đầu mùa
Người Hà Nội co ro trong lạnh đầu mùa

(VietNamNet) - Hà Nội đang vào đợt lạnh đầu mùa. Người già co ro bên hồ buổi sớm, giới trẻ thích thú chụp ảnh trong gió rét.

Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời
Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời

2 trong số 4 trụ sắt đã gãy rời hoàn toàn, làm cả cây cột điện đổ nghiêng về dốc La-pho (quận Ba Đình, Hà Nội).

Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt
Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt

(VietNamNet)- Xuất hiện với mật độ…dày đặc, hàng loạt hố “tử thần” đang há mồm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi.

Về từ đáy sông Lam
Về từ đáy sông Lam

Cả ngày 21/10, cả khu vực xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đặc kín. Cả biển người lặng đi trong tiếng khóc đến xé lòng.

,
,
,