221
12031
TP.HCM
hcm
/hcm/
1309808
Mẹ á hậu Kiều Khanh dặn con... giữ mình
0
Article
null
Mẹ á hậu Kiều Khanh dặn con... giữ mình
,

 - Dù sinh ra và lớn lên ở nước Đức, thế nhưng Kiều Khanh vẫn khẳng định mình là một người con gái Việt, mang tâm hồn Việt..

TIN LIÊN QUAN

Mô tả ảnh.
Á hậu Kiều Khanh, đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế Giới 2010.


Khanh cảm thấy thế nào khi biết mình sẽ tham gia cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới sắp tới?

Thực sự, em cảm thấy rất bất ngờ, hạnh phúc và vui mừng khi được đại diện cho Việt Nam tham gia một cuộc thi lớn như thế này.

Trước tin vui này, phản ứng của gia đình, bạn bè Khanh như thế nào?

Gia đình và bạn bè hoàn toàn ủng hộ em. Các chị cùng thi với em trong cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Người Việt như Bảo Trân, Ngọc Trâm... cũng đã chia vui với em trên mạng. Mọi người dặn dò em nhiều, bảo em cố gắng tự tin hơn nữa bởi mỗi khi phỏng vấn thì em vẫn hơi run.

Thế còn mẹ thì sao?

Với cuộc thi lớn này, mẹ chỉ dặn em là hãy giữ bản chất của mình, hãy là chính mình. Mẹ cũng hơi lo vì em hiền quá. (Cười)

Mô tả ảnh.
Vừa về nước, Kiều Khanh đã lập tức tham gia các hoạt động từ thiện.

Đến giờ phút này, Khanh đã chuẩn bị được những gì trước khi lên đường sang Trung Quốc?

Về các kỹ năng như đi đứng, trình diễn, tạo dáng... thì em đã được luyện tập từ cuộc thi HHTGNV trước đó. Sắp tới, em sẽ học thêm về make up, làm tóc... để có thể tự lo cho mình khi cần. Ngoài ra thì việc học hỏi các kỹ năng mềm cũng rất quan trọng. Chị Thúy Hạnh đã giúp đỡ em rất nhiều về mặt này.

Được biết, tháng 10 tới Khanh sẽ chính thức nhập học. Vậy cuộc thi này có ảnh hưởng tới việc học tập của Khanh hay không?

Trước khi nhận lời tham gia cuộc thi, em đã sắp xếp trước với trường xong xuôi rồi. Thực ra, ở bên Đức, quan trọng là kết quả cuối cùng chứ không phải là chuyện có thường xuyên đến lớp hay không. Sau khi trở về từ cuộc thi, em sẽ cố gắng ôn bài để theo kịp chương trình.

Là một Việt kiều, Khanh sẽ mang bản sắc nào của văn hóa và con người Việt Nam tới để giới thiệu với bạn bè quốc tế?

Dù sinh ra và lớn lên ở Đức, thế nhưng gia em đình vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt của người Việt. Em cũng thường xuyên được ba mẹ cho tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt. Chính vì thế mà em tự tin vào bản thân mình, một người con gái Việt, và đó sẽ là những gì em thể hiện trước bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, em cũng mang theo nhiều bộ áo dài, không chỉ để trình diễn mà còn để mặc khi tham gia các hoạt động bên lề, những buổi tiệc. Qua đó, giới thiệu thêm một phần nào đó bản sắc văn hóa đất nước tới bạn bè quốc tế.

Mô tả ảnh.
Kiều Khanh và chị gái

Sau khi có thông tin Khanh được chọn đi dự thi Hoa hậu Thế Giới, phần đông dư luận đều đồng tình. Khanh nghĩ sao về điều này và có cảm thấy áp lực không?

Không, em không hề cảm thấy bị áp lực.Trước sự ủng hộ của mọi người, em sẽ cố gắng hết mình và quyết tâm dành được giải cao.

Cảm ơn Khanh!

Người mẫu Thúy Hạnh, Giám đốc Công ty Elite cho biết: "Ở thời điểm này, tôi chưa dám khẳng định điều gì. Chỉ đến khi cuộc thi đi được nửa chặng đường thì tôi mới có cơ sở để dự đoán khá năng và cơ hội của Kiều Khanh. Tuy nhiên, so với những đại diện của Việt Nam ở cuộc thi này trước đây thì tôi có nhiều niềm tin vào Kiều Khanh. Thứ nhất là cô ấy rất tự lập. Nhiều người đẹp Việt Nam khi ra nước ngoài thi thố đã cảm thấy bị choáng ngợp vì không quen phải tự lo cho mình. Thứ hai là khả năng tiếng Anh của Khanh rất tốt. Điều này sẽ giúp cô dễ dàng thể hiện mình hơn trong một cuộc thi tầm vóc quốc tế."

  • Bài và ảnh: Linh Phạm
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
Chùm ảnh: Người lớn chen nhau chơi trung thu
Chùm ảnh: Người lớn chen nhau chơi trung thu

Trung thu Hà Nội không còn một chỗ trống. Trong dòng người chen nhau đổ ra đường phá cỗ trông trăng có thấp thoáng bóng dáng các em nhỏ.

Ảnh khắp nơi rộn ràng chơi trăng, phá cỗ
Ảnh khắp nơi rộn ràng chơi trăng, phá cỗ

(VietNamNet) – Những hình ảnh đón trung thu rộn ràng khắp nơi trên cả nước mà PV VietNamNet ghi nhận được.

Thời trang kinh dị náo loạn đường phố Hà Nội
Thời trang kinh dị náo loạn đường phố Hà Nội

Những trang phục kỳ quái, những chiếc mặt nạ kinh dị của teen là một "hương vị" không thể thiếu trong lễ hội trung thu ngày nay.

Á hậu lên chùa
Á hậu lên chùa "phá cỗ" trung thu

Trung thu này những đứa trẻ sống nhờ cửa Phật ở chùa Thịnh Đại (huyện Kim Bảng, Hà Nam) lần đầu tiên được "phá cỗ" cùng Á hậu.

,
,
,