Bắp cải Đà Lạt băm nát đổ đi
11:18' 07/06/2003 (GMT+7)

Anh Nguyễn Hữu Minh người ấp Đông Tĩnh (vùng trồng rau lâu đời nhất Đà Lạt) chỉ đám bắp cải vừa băm nát, cày xới làm phân nói: ''6.000 gốc bắp cải, đầu tư mất mấy triệu, rồi cày cục gần 3 tháng trời chăm nom... bình thường bán phải được 13 triệu, ấy vậy mà giờ thế đó!''. Anh kể đã kêu thương lái đến bán và cho tuyển lựa lấy 3 tấn đẹp nhất, trả bao nhiêu thì trả.

 

Mấy ngày sau, thay vì đến thanh toán tiền thì lái rau kia bảo anh phải trả cho họ 200.000 đồng tiền chi phí vận chuyển về Sài Gòn, vì ''...đã giúp thanh lý được một phần vườn bắp cải!''.Xót của, anh Minh kêu sinh viên ở trọ quanh vùng cho đến lấy về ăn, người bán rau dạo đến chặt đi bán, nhưng sức ăn của sinh viên có hạn mà sức gánh của người bán rau dạo cũng không kham hết cả chục tấn bắp cải như thế.

Những người hàng xóm của anh Minh cũng không khác: ông Bùi Văn Lưu băm đổ 8 tấn, ông Hồ Toản 12 tấn, anh Nguyễn Đức Thủ 10 tấn, Nguyễn Đức Quang 18 tấn, Trần Xuân Phát 20 tấn... Chị Phạm Thị Xuân Tâm ở khu Phước Thành, phường 7 Đà Lạt chua chát nói: 15.000 cây bắp cải, diện tích trồng gần 7 sào, nếu thu hoạch chắc chắn không dưới 30 tấn, ấy thế mà kêu bán chẳng thương lái nào mua. Buồn tình gia đình chị quyết định ''bán không cần lấy tiền'', cốt chỉ để giải phóng mặt bằng nay mai trồng thứ khác, vậy mà lái rau cũng lắc đầu chê xa, vận chuyển khó. Cuối cùng gia đình chị... ''nghiến răng'' băm tất để làm phân. ''Mà ngần ấy bắp cải làm phân sao cho hết, bèn đổ ra bờ. Rồi bờ cũng không chứa hết nên phải cố đánh xe chở lên đồi, xuống thung lũng đổ'', giọng chị chùng thêm.

Bước chân qua những khu nhà vườn ở Phước Thành là hình ảnh những vườn bắp cải được xả trắng, bị băm nham nhở, hoặc đang nằm chờ chủ nhân ''hoá kiếp'' thành... phân xanh (rồi lại bón cho... bắp cải!). Đó đây những bờ vườn, khe suối chợt biến thành những bãi chứa bắp cải. Càng vào trong Lạc Dương cảnh ế ẩm càng nặng nề. Ở Đà Lạt thương lái mua 300-400 đồng/kg (trong khi phải 800 đồng/gốc bắp cải mới đủ vốn) ở địa bàn vận chuyển khó khăn chỉ mua 150-200 đồng/kg, còn những địa bàn vùng sâu cách trở thì... cho không cũng không lấy là vì thế. Nhà vườn chọn cách băm bắp cải làm phân theo họ là... ''giải pháp cuối cùng'': chi phí cho công chặt, rồi thuê gánh chuyển ra đường, bốc lên xe lại mất thêm ít nhất 60.000-80.000 đồng/tấn.

Nhà vườn bảo bắp cải xuống giá thảm hại vì đột nhiên các DN chế biến rau Đà Lạt xuất khẩu ở Lâm Đồng giảm sức mua; thương lái đi tuyến Campuchia cũng mỏng dần. Còn thương lái rau ở đây nói rằng có một nguyên nhân không nhỏ khác: bắp cải Đà Lạt đã ''đụng'' đậu, dưa leo, rau muống, khổ qua và cả cải bắp (dĩ nhiên giá rất rẻ, dù chất lượng thấp)... ngoại ô các đô thị, thường gia tăng diện tích vào mỗi vụ hè; trong khi diện tích trồng bắp cải ngay tại Đà Lạt lại quá lớn kể từ mấy tháng qua.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập vào WTO (07/06/2003)
Sắp có dịch vụ gọi 171 trả trước (06/06/2003)
Khai mạc Hội chợ Vietfish 2003 vào 14/6 (06/06/2003)
250 tỷ cho TT thương mại điện tử tại Đà Nẵng (06/06/2003)
Tài sản góp vốn vào DN không phải nộp lệ phí trước bạ (06/06/2003)
FDA sẽ kiểm tra dư luợng chloramphenicol ở mức 0,3 phần tỷ (06/06/2003)
''Việt Nam sẽ kiên trì thực hiện các cam kết'' (06/06/2003)
Thành lập khu kinh tế mở Chu Lai (06/06/2003)
Thưởng khuyến mại là chi phí hợp lý (06/06/2003)
Hội chợ triển lãm Công nghệ Thông tin & Viễn thông Hà Nội (06/06/2003)
Ngân hàng ''cứu'' chứng khoán (06/06/2003)
Dệt may cần chuyển hướng sang thị trường phi hạn ngạch (06/06/2003)
DN TP.HCM về Bình Dương làm thủ tục XNK (06/06/2003)
Vắng bóng doanh nghiệp VN tại ITC Vietnam 2003 (06/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang