,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1285848
Đả bại Hy Lạp, Hàn Quốc ra mắt ấn tượng
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Đả bại Hy Lạp, Hàn Quốc ra mắt ấn tượng

Cập nhật lúc 20:37, Thứ Bảy, 12/06/2010 (GMT+7)
,

 - Hàn Quốc cho thấy họ sẽ là một ẩn số thú vị ở bảng B khi dễ dàng đánh bại Hy Lạp hai bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Lee Jung Soo và Park Ji Sung. 

[video(17609)]


Hy Lạp và Hàn Quốc chính là tác giả của 2 trong số những điều thần kì nhất trong 1 thập kỉ trở lại đây (Hàn Quốc xếp thứ 4 World Cup 2002, Hy Lạp vô địch EURO 2004).

Tuy nhiên, sau cuộc đọ sức tại Nelson Mandela Bay tối nay (12/6), có lẽ chỉ còn đại diện đến từ châu Á là có quyền mơ mộng…  

Ji Sung
Park Ji Sung giúp Hàn Quốc giành chiến thắng ấn tượng - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc không được đánh giá cao tại VCK World Cup 2010. Và có lẽ chính người Hy Lạp cũng nghĩ như vậy. Bằng chứng, đây là một trận đấu hiếm hoi HLV Rehhagel đã tung ra sân tới 3 tiền đạo thực thụ ở đội hình xuất phát.  

Thế nhưng, "thánh" Otto đã lầm! Chính Hàn Quốc chứ không phải Hy Lạp của ông mới là những người nắm thế thượng phong.

Khi mà nhiều cầu thủ Hy Lạp còn chưa kịp làm quen với cảm xúc lần đầu được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì họ đã phải vào lưới nhặt bóng ngay từ phút thứ 7.  

Hàn Quốc

Số liệu thống kê

Hy Lạp
49% Kiểm soát bóng 51%
2 Bàn thắng 0
2 Cứu bóng 2
17 Sút bóng

6

4 Sút trúng mục tiêu 2
6 Phạt góc 11
14 Phạm lỗi 11
1 Việt vị 5
0 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
Nguồn: ESPN

Cả rừng cầu thủ áo xanh có mặt trong vòng cấm, nhưng tất cả dường như bị điểm huyệt để Lee Jung Soo dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỉ số sau quả đá phạt của Ki Sung Yong.

Bàn thua sớm càng khiến Hy Lạp của bộc lộ bộ mặt nghèo nàn của mình. Trong suốt cả trận đấu, đại diện tới từ châu Âu gần như chẳng có bài nào khác ngoài những đường treo bóng bổng vào khung thành của đối phương.

Tất nhiên, lối chơi đơn điệu này không khó để Hàn Quốc vốn có thừa thể lực cản phá.  

Kết quả là đội bóng xứ sở các vị thần gần như chơi húc đầu vào tường trong suốt cả trận đấu. Họ không tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể trước lối phòng ngự kín kẽ và đầy quyết tâm của đối thủ.

Hi Lạp
Một phần nào đó Hy Lạp đã tự dâng chiến thắng cho Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Trong khi hàng công Hy Lạp chơi nhợt nhạt như thiếu muối, thì hàng thủ từng khiến cả thế giới phải ngả mũ ở EURO 2004 lại cho thấy mình cũng chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ.

Các hậu vệ áo xanh tuy sở hữu ưu điểm về thể hình, nhưng lại tỏ ra quá chậm chạp và yếu đuối trong những pha bóng cần sử dụng đến tốc độ.

Và từ một tình huống như thế ở phút 52, Park Ji Sung đã tận dụng triệt để sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ Vyntra, lạnh lùng tung phát súng quyết định, ấn định kết quả 2-0.  

Ngay ở lần thứ 2 tham dự EURO Cup, Hy Lạp đã trở thành nhà vô địch. Song ngay sau trận đấu đầu tiên này, đã có thể khẳng định rằng sẽ chẳng có phép màu nào dành cho Hy Lạp ở lần thứ dự 2 World Cup.

Dường như sau 9 năm được huấn luyện bởi Otto Rehhagel, “11 vị thần trên đỉnh Olympia” năm nào đã hoàn toàn cạn kiệt cả về ý tưởng lẫn sức lực giống như chính ông thầy đã bước sang tuổi 71.

Ngược lại, sau màn ra quân không thể hoàn hảo hơn này, đội bóng xứ sở Kim Chi hoàn toàn có thể mơ về một câu chuyện cổ tích trên đất Nam Phi.

Chấm điểm đội hình ra sân:
 
Hàn Quốc:
Sung-Ryong 6.5 điểm; Cha Du-Ri 8.0, Lee Jung-Soo 7.5, Cho Yong-Hyung 7.0, Lee Young-Pyo 7.0; Lee Chung-Yong 6.5 (Jae-Sung Kim 90’), Ki Sung-Yong 7.0 (Kim Nam-Il 75’), Kim Jung-Woo 6.5, Park Ji-Sung 8.0; Park Chu-Young 7.5 (Lee Seung-Yeoul 87’), Yeom Ki-Hun 6.5.
 
Hy Lạp: Tzorvas 6.5; Seitaridis, Vyntra 4.5, Papadopoulos 5.0, Torosidis 6.0; Katsouranis 6.5, Tziolis 5.5, Seitaridis 6.0, Karagounis 5.5 (Patsatzoglou 46’ 5.5); Samaras 5.0 (Salpigidis 59’ 7.0), Charisteas 6.0 (Kapetanos 61’ 6.5), Gekas 7.0.

  • Linh Vũ
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,