,
221
10581
Serie A
seriea/
/thethao/seriea/
1308990
Inter sẽ gặp khó, Juventus có thể hưởng niềm vui
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Inter sẽ gặp khó, Juventus có thể hưởng niềm vui

Cập nhật lúc 17:39, Chủ Nhật, 19/09/2010 (GMT+7)
,
Cùng phải làm khách nhưng chuyến đi tới đảo Sicilia của Inter sẽ bất trắc hơn rất nhiều so với cuộc hành quân tới thành Udine của thày trò Del Neri.
5 lần hành quân tới đảo Sicilia gần đây nhất, Inter chỉ có được 2 chiến thắng trong đó có 1 lần họ thậm chí còn bị đội chủ nhà cho phơi áo với tỷ số 2-3. Thành tích không tốt khi làm khách của Palermo khiến Inter luôn gặp phải một nỗi ám ảnh thực sự khi mỗi khi hành quân tới Barbera.

Ở thời điểm này, Inter đang không có được phong độ cao nhất. Họ chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng trong 4 trận đấu trên tất cả các mặt trận. Sau khi thua 0-2 trước Atletico Madrid trong trận tranh siêu cúp châu Âu, họ để Bologna cầm hòa 0-0 trong ngày ra quân. Mới đây đất tại Champions League, đội quân của Benitez bị cầm hòa 2-2 trong một trận đấu mà hàng thủ, một thứ đặc sản trứ danh dưới thời của Mourinho đã bị thủng lưới tới 2 bàn. Ngay như chiến thắng 2-1 trước Udinese ở vòng 2 Serie A cũng là một trận đấu không cho thấy sự biến chuyển nhiều về mặt lối chơi của Nerazzurri.
Vấn đề của Inter hiện tại là một số vị trí vẫn chưa thể tìm được phong độ cao nhất. Đơn cử như trường hợp của Diego Milito. Tiền đạo người Argentina đã không khi bàn cho Inter suốt từ đầu tháng 8. Khi họng pháo chính không nổ súng, hàng công của Inter sống nhờ cái duyên của Eto’o, người đã liên tục ghi bàn trong những trận đấu gần đây. Nhưng Inter không phải là đội bóng một người, họ từng là một tập thể bách chiến bách thắng. Vì thế, điều mà Benitez cần lúc này là phải đánh thức bản năng của Milito nói riêng cũng như một số vị trí đang có dấu hiệu sa sút của Inter nói chung.

Inter sa sút, Palermo cũng không thể có được sự ổn định về mặt phong độ. Đá 2 trận ở Serie A, họ chỉ có được 1 điểm từ trận hòa nhạt trước Cagliari ở ngày đầu ra quân trước khi bị tân binh Brescia cho phơi áo 3-2 ở vòng đấu thứ hai. Cũng với tỷ số nay, đội bóng của HLV Delio Rossi tiếp tục phải ngậm ngùi ở Europa League khi bại trận trên đất CH Séc trước Sparta Prague.

Như hai kẻ khát chiến thắng, Palermo và Inter sẽ buộc phải chiến đấu để hướng tới mục tiêu 3 điểm. Trận đấu ở Barbera vì thế sẽ rất đáng xem.

Đội hình dự kiến:

Palermo :Sirigu; Cassani, Munoz, Bovo, Balzaretti; Migliaccio, Liverani, Nocerino; Pastore; Kasami, Abel Hernandez

Inter :Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti; Mariga, Cambiasso; Biabiany, Sneijder, Eto’o; Milito

Dự đoán: 1-1

Udinese - Juventus: Công kém thủ kém

Thật khó tin với những hậu vệ số của Italia như Chiellini, Bonucci hay Marco Motta, Juventus lại đang có được một hàng thủ quá tồi. Sau hai vòng đấu, họ đã để thủng lưới tới 4 bàn. Nếu tính cả Europa League, họ đã thua tới 7 bàn sau 3 trận. Sự lỏng lẻo từ hàng phòng ngự đã khiến cho hàng công dù đã chơi rất nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi việc đánh mất những điểm số quan trọng.

Vấn đề ở hàng thủ Juve chính là việc các hậu vệ của họ luôn dâng quá cao. Cứ mỗi khi đội bóng tấn công, các hậu vệ của Juve lại tràn sang phần sân đối phương và tham gia hỗ trợ không kém gì những tiền vệ tấn công mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự. Do đó, cả 7 bàn thua mà Juve đã phải nhận từ đầu mùa giải đều xuất phát từ việc họ đã để cho đối thủ phản công quá nhanh sau những pha hãm thành không thành công.
May mắn cho Juventus là Udinese đang là đội bóng có hàng công kém nhất Serie A. Sau hai vòng đấu, họ chỉ có được 1 bàn duy nhất (Flores ghi trong trận gặp Inter). Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng thành Udine là kẻ duy nhất chưa thể có nổi một điểm và hiện đang đứng ở cuối bảng xếp hạng.

Trong đội hình của Udinese vẫn còn Di Natale, vua phá lưới của Serie A mùa giải trước. Tuy nhiên, một mình lão tướng này là chưa đủ để giúp đội chủ sân Fruili giải tỏa cơn khát bàn thắng. Khi Juventus đã dần cho thấy được sự ổn định về khả năng tấn công, có thể đội chủ nhà sẽ tiếp tục trắng tay ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến:

Udinese:Handanovic; Benatia, Zapata, Domizzi; Isla, Inler, Asamoah, Pasquale; Sanchez, Floro Flores, Di Natale

Juventus:Storari; Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie; Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe; Iaquinta, Quagliarella

Dự đoán: 0-1
(Theo Bongdaso.com)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,