221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1310718
Hà Anh sau sự cố lộ nội y: "Tôi không trốn"
0
Article
null
Hà Anh sau sự cố lộ nội y: 'Tôi không trốn'
,

Trái với tin đồn Hà Anh đi nước ngoài... lánh nạn hay cố ý lẩn tránh sau vụ lộ nội y để không làm ảnh hưởng tới hình ảnh Đại sứ thiện chí UNICEF, Hà Anh đã có cuộc trò chuyện cởi mở với VTC News.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Sau vụ "lộ hàng" của Hà Anh và Bebe Phạm trong chương trình Diamond Night vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM xem xét phạt BTC, đặc biệt là khi phần biểu diễn của Hà Anh không được đề cập đến trong giấy phép biểu diễn. 

 

Mô tả ảnh.
Siêu mẫu Quốc tế Hà Anh 

Nghe đồn sau sự cố, Hà Anh đã đi Sigaporer để tránh phải lên tiếng về vụ việc? 

 

- Hà Anh khá bận rộn, tuy nhiên vẫn quan tâm tới những sự việc đã xảy ra và được biết là BTC chương trình đã làm việc với nhà quản lý. Nếu có vấn đề gì đó thì họ sẽ gọi cho Hà Anh, bởi vậy nên Hà Anh có thể tập trung vào những công việc tiếp theo của riêng mình.

 

- Sự cố vừa qua có ảnh hưởng gì tới hình ảnh là Đại sứ thiện chí của UNICEF mà bạn mới đảm nhận?

 

- Như đã nói thì đó là một sơ xuất nhỏ và nó không ảnh hưởng tới những công việc khác mà Hà Anh đang thực hiện.

 

- Hà Anh có thể chia sẻ bí quyết để có thể chính thức được làm sứ thiện chí của UNICEF, một công việc mà không phải người nổi tiếng nào cũng có được?

 

- Quả thật đây là một cơ duyên, một niềm hạnh phúc mà cho tới lúc này, Hà Anh vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng. Mọi việc bắt đầu hết sức tình cờ, qua một bài phỏng vấn trong một buổi chiều mưa của Hà Nội, với rất nhiều cảm xúc và câu chuyện đã dẫn dắt Hà Anh nói về công tác làm từ thiện với nhiệt huyết góp phần vào việc đem lại hạnh phúc cho các em nhỏ thiếu may mắn.  

 

 

Mô tả ảnh.

Cô mới nhận vai trò mới: là Đại sứ thiện chí của UNICEF với nhiệm kỳ 2 năm.

Từ rất lâu Hà Anh đã mong muốn được làm việc với UNICEF và trong cuộc phỏng vấn đó Hà Anh đã buột miệng bày tỏ niềm mong ước này. Thật kỳ diệu là người đại diện của UNICEF tại Việt Nam đã đọc được bài viết đó và họ rất ấn tượng với câu chuyện của Hà Anh. Có lẽ, họ đã có thời gian tìm hiểu về Hà Anh và cho Hà Anh cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi về mong muốn của mình. 

 

- Qua những ngày trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF, bạn đã cảm nhận được những gì và ấn tượng đặc biệt nhất mà cá nhân bạn được trải nghiệm?  

- Đó là những chuyến đi thực tế về vùng sâu, vùng xa, gặp gỡ các bà mẹ trẻ, các em nhỏ nhằm tìm hiểu, trò chuyện để nâng cao nhận thức của họ về việc nuôi con bằng sữa mẹ và lựa chọn giới tính thai nhi… Hay những cuộc tiếp xúc với các bạn trẻ, những bậc cha mẹ và các em ở thành phố để vận động thực hiện an toàn giao thông và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

Song thú vị hơn từ những chuyến đi này là Hà Anh khám phá ra những điều mà trước đây mình chưa từng được biết tới, nó khiến trái tim mình mở ra những cảm xúc đặc biệt. Trước đây, Hà Anh có thể biết chỗ nào ăn ngon, chỗ nào có thể đi chơi, chỗ nào mua sắm được đồ đẹp nhưng lại không biết rằng, có những nơi mà các bà mẹ phải chạy ngược xuôi, đôn đáo mới có được mấy trăm ngàn cho con đi đóng học. Thậm chí, có thể chỉ vì trong nhà không có tiền, không vay mượn được ở đâu lấy một triệu đồng mà có thể phải bất lực nhìn con bị nhiễm bệnh…

 

Từ những cảm nhận và xúc động chân thành từ trái tim, Hà Anh càng thấy rõ vai trò công việc của mình cũng như những giá trị mà UNICEF mang tới cho những bà mẹ và các em nhỏ: mang kiến thức, nước sạch, cung cấp vác-xin và cơ sở vật chất về y tế, thuốc men. 

Từ rất lâu Hà Anh đã mong muốn được làm việc với UNICEF và trong cuộc phỏng vấn đó Hà Anh đã buột miệng bày tỏ niềm mong ước này. Thật kỳ diệu là người đại diện của UNICEF tại Việt Nam đã đọc được bài viết đó và họ rất ấn tượng với câu chuyện của Hà Anh. Có lẽ, họ đã có thời gian tìm hiểu về Hà Anh và cho Hà Anh cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi về mong muốn của mình.  

Mô tả ảnh.
Hà Anh hiện có một người đàn ông luôn sát cánh cùng Hà Anh trong các sự kiện và công việc, đó là Henri Hubert... 

- Qua những ngày trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF, bạn đã cảm nhận được những gì và ấn tượng đặc biệt nhất mà cá nhân bạn được trải nghiệm?  

- Đó là những chuyến đi thực tế về vùng sâu, vùng xa, gặp gỡ các bà mẹ trẻ, các em nhỏ nhằm tìm hiểu, trò chuyện để nâng cao nhận thức của họ về việc nuôi con bằng sữa mẹ và lựa chọn giới tính thai nhi… Hay những cuộc tiếp xúc với các bạn trẻ, những bậc cha mẹ và các em ở thành phố để vận động thực hiện an toàn giao thông và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

Song thú vị hơn từ những chuyến đi này là Hà Anh khám phá ra những điều mà trước đây mình chưa từng được biết tới, nó khiến trái tim mình mở ra những cảm xúc đặc biệt. Trước đây, Hà Anh có thể biết chỗ nào ăn ngon, chỗ nào có thể đi chơi, chỗ nào mua sắm được đồ đẹp nhưng lại không biết rằng, có những nơi mà các bà mẹ phải chạy ngược xuôi, đôn đáo mới có được mấy trăm ngàn cho con đi đóng học. Thậm chí, có thể chỉ vì trong nhà không có tiền, không vay mượn được ở đâu lấy một triệu đồng mà có thể phải bất lực nhìn con bị nhiễm bệnh…

 

Từ những cảm nhận và xúc động chân thành từ trái tim, Hà Anh càng thấy rõ vai trò công việc của mình cũng như những giá trị mà UNICEF mang tới cho những bà mẹ và các em nhỏ: mang kiến thức, nước sạch, cung cấp vác-xin và cơ sở vật chất về y tế, thuốc men. 

 

(Theo VTC News)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,