CS Mỹ Tâm: Làm người nổi tiếng cũng...buồn!
08:45' 28/12/2004 (GMT+7)

Muốn nổi tiếng thì phải biết hy sinh những thú vui riêng. Điều đó thực sự buồn nhưng bù lại có những niềm vui khác. Đôi khi tôi cảm thấy ích kỷ với chính mình quá, nhiều lúc đi phục vụ mọi người mãi mà chưa thấy phục vụ được cho chính mình, thú thật, cũng thấy mệt mỏi.

Soạn: AM 231896 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Tại sao dạo này chị ít chạy show hơn trước?
- Tôi dành hẳn một tháng đi lưu diễn và cũng là để nghỉ ngơi. Tôi biết phải "phân phối" như thế nào, không phải chương trình nào cũng nhận, làm sao cho những khán giả không thấy chán mình. Có một đợt tôi làm truyền hình trực tiếp 15 chương trình trong một tháng, rất căng thẳng.

 Đã trải qua nhiều biến cố, tự nhận mình già trước tuổi, vậy chị lấy cảm xúc vào bài hát mỗi khi thể hiện như thế nào?
- Khi nào có chuyện buồn bực trong lòng thì hát đúng là một cực hình. Mỗi ngày tôi đều phải làm mới mình, cũng có nhiều khi khán giả yêu cầu hát bài này, bài kia mà lâu rồi không hát thì không thể tự tin được, cảm giác liều hát như vậy sẽ gây ức chế.

Chị đã đánh mất tự do, còn cảm giác yêu đương thì sao?
- Cảm xúc yêu đương thì tôi chưa đánh mất đâu, vẫn dồi dào lắm, cái chính là tôi chưa gặp được người thôi. Tôi nghĩ nếu mình yêu sẽ rất mãnh liệt.

Xinh đẹp và nổi tiếng, hai yếu tố này đã khiến chị khó tìm bạn trai như thế nào?
- Hôm trước đi máy bay, ở phòng chờ tôi gặp một người đàn ông, anh thấy tôi đọc sách nên đến hỏi: "Có phải Mỹ Tâm không? Nhiều lúc thấy Tâm trên sân khấu rất sôi nổi và mạnh mẽ, ra ngoài thấy hiền dịu quá!". Rồi anh lại hỏi: "Cuộc sống của em ra sao, có định lập gia đình không? Mà Mỹ Tâm như vậy thì khó có người yêu lắm!". Tôi bảo là mình cũng bình thường thôi còn anh ấy thì nhất định phản đối là tôi không thể như những người khác được.

Tôi và anh ấy đã nói chuyện như hai người bạn thân, đôi lúc cuộc sống cho mình tình cờ gặp những người như vậy cũng thấy vui.

Chị cần một người đàn ông như thế nào?
- Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là người đó có làm tôi say mê được hay không.

Người nổi tiếng thường cô đơn và không dễ tìm được người bạn thật lòng với mình, chị nghĩ sao về nhận định này?
- Điều đó đúng với tôi, nổi tiếng nên ít bạn bè hiểu được mình muốn gì, cần gì, bên cạnh đó tôi cũng ít thổ lộ.

Tôi luôn chào đón và lúc nào cũng thích thú với những người bạn mới. Tôi không cần họ phải hiểu mình nhưng mong họ có cái nhìn khách quan và độ lượng hơn với các nghệ sĩ.

Nhiều ca sĩ có cả vệ sĩ đi kèm, chị thì sao?
- Tôi thấy xã hội mình quá an toàn, đâu đến mức phải giống như các nghệ sĩ nước ngoài. Anh trai tôi là lái xe kiêm vệ sĩ luôn, tôi ít đi xe máy ngoài đường và ít khi đi một mình.

Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng cách sống khép kín của Mỹ Tâm cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không ưa?
- Cái tính của tôi là vậy, nếu đi chơi mà tôi không vui thì mọi người càng buồn, chơi phải thật lòng với nhau, không thì thôi.

Tại sao gần đây, chị lúng túng trong việc chọn nhạc để hát?
- Không chỉ đối với tôi mà rất nhiều ca sĩ khác cũng thế. Tôi nghĩ việc mua bài hát nên có ở VN thì mới nâng giá trị của nhạc sĩ. Rất tiếc, sau nhiều vụ đạo nhạc khiến nhiều nhạc sĩ đau khổ, họ buồn và cho rằng dư luận khắt khe vì thế khó viết bài.

Nhạc Việt đang bị bão hòa vì thế tìm được một con đường mới là rất khó, còn những loạt bài tôi sáng tác vừa rồi chỉ là một phần làm phong phú cách hát của mình chứ không dám khẳng định sẽ là những bài hit. Khán giả cũng đang thích "Nụ hôn bất ngờ của tôi" đấy chứ! Viết ca khúc là cách giải tỏa cảm xúc của tôi, để dành cho bản thân và những người yêu quý của mình.

(Theo NĐ)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhạc sĩ có nên ăn nhậu và... bia ôm? (27/12/2004)
Hồ Quỳnh Hương và ''Ngày dịu dàng'' (27/12/2004)
NS Minh Nhiên: Xin lỗi tình yêu bằng âm nhạc (27/12/2004)
"Ma nữ đa tình" chưa có cơ hội hát ở VN (24/12/2004)
NS Ngọc Đại: ''Nhật thực 2'' sẽ phát hành lúc 0 giờ (24/12/2004)
NS Quốc An: Đòi được rồi lại mất tác quyền! (23/12/2004)
Bảo Phúc không phải là tác giả ''Mê khúc''! (23/12/2004)
Ca khúc nhạc trẻ Việt 2004: Một năm khủng hoảng (23/12/2004)
Opera: Dù khó mấy cũng quyết theo đến cùng! (22/12/2004)
Tại sao Quang Hà cho rồi lại đi kiện? (21/12/2004)
Quốc Trung: Tôi chưa chán con đường tôi đã chọn! (20/12/2004)
Elvis Phương và câu chuyện thánh ca buồn (18/12/2004)
Cây guitar của George Harrison trị giá 567.500 USD (18/12/2004)
100 triệu USD cho tài sản Elvis Presley (18/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang