Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Cầu trời cho tôi đừng dính scandal!
11:49' 03/01/2005 (GMT+7)

Trong lúc dòng nhạc thị trường đang làm khán giả nhàm chán hết mức, Hồ Quỳnh Hương là một trong những ca sĩ trẻ dám tìm hướng đi lạ. Album đầu tay, cô chọn các ca khúc của Hà Dũng - một nhạc sĩ nghiệp dư ở TPHCM. Cách thể hiện của cô, cách hoà âm phối khí sáng tạo của Đỗ Bảo đã khiến album này trở nên ấn tượng. Khán giả đã nhận ra một Hồ Quỳnh Hương cá tính với giọng hát như có lửa. 

Soạn: AM 236570 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

"Vào đời" - ca khúc của Hà Dũng mang chất rock, dựa trên hơi thở ca trù, đã đem lại cho Hương Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng tháng 4.2004. Cuối năm là giải "Ca sĩ triển vọng" Làn sóng xanh - đó chẳng phải là những phần thưởng xứng đáng cho Hương hay sao. 2004, năm có nhiều dấu ấn và cũng đầy bận rộn với Hương - hồi đầu năm cô đã cho ra album đầu tay "Vào đời", cả năm là quá trình chuẩn bị cho album "Ngày dịu dàng" sẽ phát hành vào giữa tháng giêng năm 2005. 

Liên tục ra mắt fan club của mình tại Hà Nội và TPHCM trước khi phát hành "Ngày dịu dàng", phải chăng bây giờ Hương mới đủ tự tin?

- Nói đúng hơn là vừa tự tin, vừa đủ lực. Còn "Ngày dịu dàng" vừa là món quà nhỏ của tôi tới khán giả để mừng xuân mới, vừa là lời cảm ơn tới mọi người đã yêu quý mình. Khán giả rất hay thay đổi thị hiếu...Nhưng khán giả lại mách bảo cho ta rất nhiều. 

Thế album mới ra lò, một sự chuyển hướng?

- Tôi muốn thay đổi phong cách của mình, bởi lẽ trong cuộc sống, tôi luôn muốn phải tự khám phá chính mình. Trong "Ngày dịu dàng", tôi muốn bày tỏ ý niệm: Trong một ngày, một đời, người ta có nhiều trạng thái tình cảm khác nhau như vui buồn, mệt mỏi, âu lo, có nhớ thương và có cả những hồn nhiên dễ thương... nhưng tựu trung, ta lại nhận ra được nhiều sự ưu ái của cuộc đời. Tôi muốn trong CD đó, với các sáng tác của Hà Dũng, Lê Quang, Võ Thiện Thanh, Quốc Bảo, Đức Trí và Phương Uyên, mình là một cánh hoa lạ.  

Nhiều người dù chập chững bước vào lãnh địa ca nhạc, có chút thành công, đã coi mình là ngôi sao. Còn Quỳnh Hương?

- Với tôi thì chưa bao giờ. Ngày xưa, tôi sống ngố lắm. Còn bây giờ, gặp cái gì cũng run. Nên buổi ra mắt fan club tại Hà Nội, tôi đã đến muộn.  Phải xin lỗi mãi. Tôi rất lo về sự hâm mộ mà khán giả đã dành cho mình, liệu mình có đáp lại được bao nhiêu. 

Hương dường như có duyên với các giải "triển vọng"?

- Nhiều người cũng hỏi tôi như thế. Nhưng tôi không buồn, trái lại, sẽ phấn đấu tiếp. 

Bây giờ, nhiều ca sĩ muốn nổi, phải có ông bầu. Rồi phải tự đánh bóng mình bằng những scandal?

- Tôi không muốn nệ vào những ông bầu và chỉ làm những gì mình yêu thích. Trong năm 2005 này, tôi sẽ dành hết tâm lực cho ca hát. Thời gian chẳng chờ ai cả. Còn những scandal ư? Cầu trời mình đừng dính phải.

Nếu nói về giải thưởng, cô ca sĩ này đã có một bộ sưu tập kha khá, kể từ các giải nhất trong các cuộc thi "Giọng hát hay sinh viên toàn quốc năm 2000", "Tiếng hát học sinh các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000", "Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2002", giải "Giọng ca trẻ xuất sắc" Chương trình VTV bài hát tôi yêu 2003. Lại được đào tạo bài bản ở Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Thế nhưng Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa có một sự bứt phá thực sự. Nghệ thuật giống như một đỉnh núi vời vợi, mà ở khúc leo cuối cùng người ta cần rất nhiều - cần sự dũng cảm, cần bản lĩnh chuyên nghiệp, cần sự sáng tạo, và thêm một chút may mắn. 

(Theo LĐ)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhạc sĩ Văn Ký cùng VASC "Chào xuân 2005" (01/01/2005)
Đi tìm DJ Việt... (31/12/2004)
Hội Âm Nhạc TPHCM bước vào nhiệm kỳ 5 (30/12/2004)
Phú Quang và ''Mùa hạ còn đâu'' (30/12/2004)
Đỗ Quang chết không phải vì thắt cổ? (29/12/2004)
Tay guitar huyền thoại Hank Garland qua đời (29/12/2004)
NSND Trần Hiếu: Muốn yếu đuối trước người mình yêu! (29/12/2004)
Ca sĩ Duy Quang được hát tại VN (28/12/2004)
Vì sao nhạc sĩ Đỗ Quang tự tử? (28/12/2004)
CS Mỹ Tâm: Làm người nổi tiếng cũng...buồn! (28/12/2004)
Nhạc sĩ có nên ăn nhậu và... bia ôm? (27/12/2004)
Hồ Quỳnh Hương và ''Ngày dịu dàng'' (27/12/2004)
NS Minh Nhiên: Xin lỗi tình yêu bằng âm nhạc (27/12/2004)
"Ma nữ đa tình" chưa có cơ hội hát ở VN (24/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang