Joey Yung thành công với show diễn đầu tiên tại Malaysia
08:29' 12/03/2005 (GMT+7)

Gợi cảm, quyến rũ nên không có gì ngạc nhiên khi khán giả yêu mến Joey Yung, ca sỹ luôn có mặt trong show diễn rất thịnh hành tại Malaysia.  
 

Joey Yung

Không khó để có thể thấy rằng cô gái 25 tuổi này đã đạt được rất nhiều thành công trong 5 năm qua. Các album của cô đều có lượng tiêu thụ bạch kim và cô ẵm trọn tất cả các giải thưởng tại Hong Kong, không kể đến rất nhiều fans hâm mộ tại châu Á.

Trên sân khấu, Joey cho thấy là một nghệ sỹ toàn diện với giọng hát cao vút như có thể nâng mình lên. Sự nhã nhặn đã khiến cô được yêu mến hơn. Và dĩ nhiên, chắc chắn là cô biết làm thế nào để có nhiều fan hâm mộ.

Tại 2 show diễn, Joey làm việc rất khoa học và tất cả những trang phục cô mặc đều để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Cô cũng là một hot dancer và thói quen hằng ngày của cô là luyện tập những điệu nhảy thời trang. Trong khi thay trang phục, khán giả có thể xem những hình ảnh thời thơ bé và teenage của cô trên màn hình.

Thậm chí, Joey còn để khán giả xem những bức ảnh ''xấu xí''. ''Bạn biết không, mọi người thường nghĩ tôi là mẹ của chị gái mình'', cô cười. Cô tuyên bố không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng điều đó không làm kém đi khả năng thực hiện những ca khúc về tình yêu như Who Would Love Me? Avoiding You.

Khán giả bị lôi cuốn bởi giọng hát trong sáng với những giai điệu thanh nhã. Khi Joey hát Encounter của Stefanie Sun và Beautiful The Whole Life của Sammi Cheng - 2 ca khúc rất nổi tiếng - đã có những phản ứng cuồng nhiệt từ phía khán giả. ''Có lẽ tôi hát chúng rất đạt'', cô nói.

2 khách mời của Joey là các thành viên trong ban nhạc của cô - nhạc công guitar Joey Tang, thành viên nhóm Radius thập niên 80 và Wong Dan Yee, nhạc công keyboard và ca sỹ tài năng. Tang hát 1 ca khúc và hát song ca cùng Wong ca khúc của Miriam Yueng. Tác động càng mạnh khi Joey bước xuống sân khấu để bắt tay khán giả.

Cô cũng hát tặng mẹ mình, ngồi giữa khán giả, ca khúc Only của The World và cám ơn bà đã luôn bên cô. Buổi biểu diễn trở nên nóng hơn khi cô mời 5.000 khán giả trong sân vận động hát cùng mình. Để kết thúc buổi biểu diễn, Joey cho biết cô sẽ hát 1 ca khúc như câu chuyện kể về cuộc đời thật của cô.

Và khi nhìn ngôi sao ca nhạc đang chiếu sáng trên sân khấu, khán giả có thể chia sẻ niềm vui với cô.

(Giai điệu xanh)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
NS An Hiếu: Làm việc nhiều hơn để kiếm tiền nuôi vợ (11/03/2005)
Diễn viên Hongkong Trần Hạo Dân song ca với Đan Trường (08/03/2005)
Nghe ca khúc ca ngợi Phụ nữ Việt Nam qua VietNamNet (07/03/2005)
Trao giải VTV- Bài hát tôi yêu lần 3 (07/03/2005)
50 Cent làm nên lịch sử xếp hạng Billboard (05/03/2005)
Thế giới giải trí và kế hoạch khuếch trương thế lực (04/03/2005)
Nhạc trẻ Việt: Nữ giới vùng lên (04/03/2005)
Ca sĩ Tuấn Hưng "trả nợ" sinh viên (02/03/2005)
Vì sao nhóm Biển Xanh lại đổi tên thành nhóm... VNN? (02/03/2005)
Backstreet Boys "tái xuất giang hồ" (28/02/2005)
Bắt đầu xét xử ngôi sao pop Michael Jackson (28/02/2005)
Album Duy Mạnh – best seller đầu năm 2005 (27/02/2005)
Made in Bong (27/02/2005)
SK Phương Nam yêu cầu Sở VHTT giải thích về hát nhép (26/02/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang