Huyền thoại màn bạc Katharine Hepburn qua đời
18:02' 30/06/2003 (GMT+7)
Katharine Hepburn và Spencer Tracy trong phim "Woman of the Year" năm 1942.

Nghệ sĩ điện ảnh gạo cội, nữ diễn viên xinh đẹp, kiều diễm một thời, huyền thoại màn bạc Katharine Hepburn đã qua đời. Bà ra đi trong vòng tay bạn bè và gia đình hôm Chủ nhật 29/6 tại căn nhà bà đã sinh sống thuở thiếu thời, thọ 96 tuổi. Cuộc đời nghệ thuật của bà với gắn liền với hàng loạt giải thưởng danh giá trong đó có tới 4 giải thưởng Oscar.

"Cho đến lúc này, những bộ phim bà tham gia vẫn thể hiện được vẻ hài hòa, duyên dáng và thông minh của bà. Bà đã và sẽ luôn là một người đặc biệt của nước Mỹ. Bà qua đời nhưng hình ảnh của bà sẽ còn in dấu trong tâm trí của những khán giả trên toàn thế giới", Cynthia McFadden, người bạn chí cốt của bà chia sẻ.

Katharina Hepburn sinh ngày 12/5/1907. Là một trong 6 người con của Dr. Thomas N. Hepburn và Katharine Houghton Hepburn. Bà bước chân vào nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ tại chính rạp hát của gia đình. Năm 1928, bà chính thức nhập làng điện ảnh bằng bộ phim "These Days". Cùng năm này bà lên xe hoa lần đầu tiên với Ludlow Ogden Smith, đến năm 1934 họ ly dị. Sau lần ly dị bà nói "Tôi không tin vào hôn nhân. Nếu hợp thì sống cùng nhau chứ không nhất thiết phải ràng buộc bằng những văn bản, giấy tờ".

Các đề cử Oscar của Katharine Hepburn  (dấu đậm là những năm đoạt giải)

Morning Glory, 1933 
Alice Adams, 1935
The Philadelphia Story, 1940
Woman of the Year, 1942 The African Queen, 1951
Summertime, 1955
The Rainmaker, 1956
Suddenly, Last Summer, 1959
Long Day's Journey Into Night, 1962
Guess Who's Coming To Dinner, 1967
A Lion in Winter, 1968

On Golden Pond, 1981

 

Trong 60 năm gắn liền với nghệ thuật, bà giành được 4 giải Oscar từ 12 lần được đề cử, qua các bộ phim "Morning Glory" 1933; "Guess Who's Coming to Dinner" 1967; "The Lion in Winter", 1968; và "On Golden Pond" 1981. Nhưng Katharine Hepburn luôn nghĩ rằng bà có thể làm nhiều hơn thế. "Tôi có thể đạt được gấp 3 lần thành tích mà tôi đã có được. Tôi đã không thể hiện hết toàn bộ tiềm năng của mình. Thật đáng ghét". Một lần khác bà lại nói: "Cuộc sống là cái gì đó rất quan trọng. Đi lại, nơi ở, gia đình. Sinh ra, chịu đựng đau khổ, hưởng thụ niềm vui và chết. Lao động nghệ thuật chỉ là một cái bánh sữa. Đúng như thế".

Tên của bà thường được gắn liền với Howard Hughes và một số người đàn ông nổi tiếng khác, nhưng tình yêu thực sự và vĩ đại nhất trong cuộc đời của bà là Spencer Tracy. Họ đã cùng làm với nhau 9 bộ phim và sống rất hạnh phúc cho đến tận khi Tracy qua đời năm 1967. Phim đầu tiên bà đóng cùng Tracy là "Woman of the Year" năm 1942.

Kỷ lục 12 đề cử Oscar của bà mới bị diễn viên Meryl Streep vượt qua khi cô nhận được đề cử lần thứ 13 với phim Adaptation năm 2002. Người thứ 2 đang cùng giữ kỷ lục 12 đề cử Oscar là nam diễn viên Jack Nicholson.

Hà Phương (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Truyền hình tháng 7: Vẫn là phim Trung Quốc và Hàn Quốc (30/06/2003)
"Những thiên thần của Charlie" vượt mặt "Người khổng lồ xanh" (30/06/2003)
Diễn viên điện ảnh: ''Sao'' không rơi từ trời! (27/06/2003)
"VTV Bài hát tôi yêu" lần 2: Tăng tốc! (25/06/2003)
Con người là trung tâm của kịch bản phim tài liệu (24/06/2003)
ĐD Phạm Việt Thanh: "Quá chú trọng đến giải thưởng cuộc chơi sẽ mất vui" (24/06/2003)
"Người khổng lồ xanh" có chinh phục được khán giả Việt Nam? (17/06/2003)
Phim ''Nữ phóng viên'' sẽ ra mắt vào Ngày báo chí Việt Nam? (13/06/2003)
Khai mạc Liên hoan phim Châu Âu tại TP.HCM (09/06/2003)
Rồng vàng - Game show mới của truyền hình TP.HCM (28/05/2003)
Giới thiệu các phim trình chiếu trong LHP châu Âu lần thứ 3 (27/05/2003)
Từ 1/7, bắt đầu phát sóng "VTV - Bài hát tôi yêu" lần 2 (23/05/2003)
"Hiệp sĩ Thượng Hải" sắp có mặt ở Việt Nam (22/05/2003)
Phim ''Giải phóng Sài Gòn'' sắp ra đời (21/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang