"Trưởng thôn" Quốc Tuấn: ''Sẽ thôi...trồng nấm để làm đạo diễn''
00:37' 19/07/2003 (GMT+7)
 
Diễn viên Quốc Tuấn.

Sau một thời gian ở ẩn, ''trưởng thôn'' Quốc Tuấn lại đang làm cho bà con phì cười với vai Bảo, anh nông dân "ly nông bất ly hương'' trong phim truyền hình Người thừa của dòng họ đang được phát trong chuyên mục Điện ảnh chiều thứ Bảy của VTV3. Thời gian tới anh sẽ bắt tay thực hiện bộ phim Vua cầu với tư cách đạo diễn. .

- Với "Người thổi tù và hàng tổng", những tưởng anh sẽ thừa thắng xông lên, không ngờ lặn một hơi mất hút. Anh làm gì trong thời gian qua?

- Tôi vẫn trên từng cây số với anh em trong đoàn 2 Nhà hát Tuổi trẻ, ngoài ra còn bận theo học Khoa Đạo diễn điện ảnh ở Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Tất nhiên trừ... đóng phim.

- Anh ít đóng phim hơn, có phải là vì thu nhập từ việc làm phim rất "hẻo"?

- Không. Quan trọng là quá ít kịch bản có chất lượng. Tôi không thuộc diện ham vơ bèo gạt tép, nên hễ kịch bản dở là từ chối luôn. Điều đó trở thành một phản xạ, lâu rồi các đạo diễn không mời tôi.

- Trường hợp của "Người thừa của dòng họ" thì sao?

- Như nhiều khán giả đang xem thấy. Phim có nhiều yếu tố hài hước nhẹ nhàng, nội dung đề cập tới vấn đề đang gây "bức xúc" ở nông thôn, đó là vấn đề lao động và việc làm. Đã đến lúc nông dân cần chủ động tạo ra những ngành nghề mới chứ không trông chờ vào cây lúa, củ khoai như bao đời nay. Nhân vật Bảo là một điển hình trong việc sáng tạo, năng động nhằm tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Anh ta hơi láu cá, tinh tướng, nhưng thực sự dám nghĩ dám làm. Tôi mê vai này.

- So với Khánh Huyền thì người vợ trong phim ''Người thừa của dòng họ'', diễn viên An Chinh vào vai diễn chưa được "ngọt" lắm?

- Thì cũng vì không muốn lặp lại Khánh Huyền  trong Người thổi tù và hàng tổng nên An Chinh cố gắng tìm tòi một lối thể hiện mới. Tuy nhiên không phải mọi sự tìm tòi, thể nghiệm đều thành công. Cô vợ lần này của tôi hơi... cau có và khó bảo hả? Ngoài đời An Chinh và cả Khánh Huyền đều là những người cực kỳ nghiêm túc, tâm huyết với công việc.

- Sau khi thành công với nghề trồng nấm, "trưởng thôn" sẽ chuyển nghề sang làm đạo diễn?

- Đó cũng là nghề tôi yêu mến và dành nhiều tình cảm hơn cả, mặc dù tôi vẫn gắn bó với sân khấu. Hiện tôi đang xử lý kịch bản phim Vua Cầu và nếu có thể sẽ bấm máy trong tháng 8 tới. Đây là một phim về đề tài thể thao, hy vọng sẽ được phát sóng trước SEA Games.

(Theo Tiền Phong) 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Thời xa vắng sẽ đủ tiêu chuẩn dự Liên hoan phim Cannes'' (17/07/2003)
Đạo diễn Duy Phúc với ''Chiến dịch trái tim bên phải'' (16/07/2003)
Diễn viên truyền hình - nhìn từ "đầu vào" (16/07/2003)
Trọng Trinh trở thành ''cảnh sát điều tra''? (15/07/2003)
Phim hành động vẫn được ưa chuộng ở Bắc Mỹ (14/07/2003)
Catherine Zeta-Jones "lấn sân" phim hoạt hình (03/07/2003)
"Anh hùng xạ điêu" - hoành tráng và hấp dẫn (03/07/2003)
Những người trong cuộc nói gì về "Người khổng lồ xanh"? (02/07/2003)
Trò chơi âm nhạc 2003 có gì mới? (01/07/2003)
Empire bình chọn 10 phim tồi nhất (01/07/2003)
Sẽ có thêm "thiên thần" khác? (01/07/2003)
Huyền thoại màn bạc Katharine Hepburn qua đời (30/06/2003)
Truyền hình tháng 7: Vẫn là phim Trung Quốc và Hàn Quốc (30/06/2003)
"Những thiên thần của Charlie" vượt mặt "Người khổng lồ xanh" (30/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang