"Điện ảnh chiều thứ bảy": Khen nhiều, chê cũng nhiều
16:51' 08/08/2003 (GMT+7)

Tháng 8 này, chương trình Điện ảnh chiều thứ bảy - kết quả sự hợp tác giữa Cục Điện ảnh và Đài THVN - tròn 3 năm. Câu hỏi đặt ra là chương trình đã đáp ứng được phần nào nhu cầu khán giả và yêu cầu của người làm cũng như hướng phát triển sắp tới ra sao? Đạo diễn, NSƯT Tất Bình trong Ban biên tập chương trình trả lời phỏng vấn báo chí.

- Thưa anh, đã 3 năm, nhưng hình như phim của "Điện ảnh chiều thứ bảy" vẫn chưa thấy mang màu sắc "điện ảnh" lắm như mục tiêu đề ra?

- Đó không phải là mục tiêu quan trọng nhất, mà cái đầu tiên là tăng thời lượng phim Việt Nam trên truyền hình lên, tiếp đó là giúp điện ảnh giảm bớt những khó khăn về công ăn việc làm cho nghệ sĩ, về thiếu thốn điều kiện làm phim... trong giai đoạn vừa qua. Cuối  cùng mới là cố gắng làm thể nghiệm những phim truyền hình có màu sắc điện ảnh. Không thể kỳ vọng phim của Điện ảnh chiều thứ bảy là phim điện ảnh với phim một tập (70 phút) mà chỉ dám đề cập đến ngôn ngữ điện ảnh trong truyền hình. Nhưng điều này cũng đang tranh luận mà chưa đi đến kết luận. Điện ảnh có lợi thế về cỡ cảnh, trong khi màn ảnh không thể có những cảnh viễn như phim nhựa vì nó sẽ mênh mông chả nhìn thấy gì, kể cả các chi tiết quan trọng...

- "Điện ảnh chiều thứ bảy" đã phải là nơi tạo bệ phóng cho các đạo diễn, diễn viên mới chưa?

- Có vài ba đạo diễn như anh Trần Trung Dũng với phim Đứa con vùng đồi - đoạt HCV Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2003, Cánh diều vàng - Hội Điện ảnh Việt Nam 2002, rồi như Nguyễn Hữu Trọng, Trịnh Lê Phong, Đào Duy Phúc... Tuy vậy trong 3 năm làm được vậy là quá ít. Còn diễn viên thì khó lắm, tôi rất ủng hộ dự án đào tạo diễn viên của Hãng phim THVN.

- Còn "việc làm thêm" cho các đạo diễn điện ảnh?

- 3 năm, chúng tôi làm 152 đầu phim, gần như tất cả các đạo diễn điện ảnh đều đã từng tham gia làm phim. Sắp tới Hãng phim Giải phóng nộp một lúc 14 tập phim do 3-4 đạo diễn làm...

- Sắp tới "Điện ảnh chiều thứ bảy" có bước phát triển đột biến?

- Đột biến thì không, nhưng phát triển thì có. Làm 3 năm rồi, Cục Điện ảnh đã tiến hành tổng kết nghiêm túc. Sẽ bổ sung cho Ban biên tập trước mắt là một cán bộ lý luận chuyên mảng "ngắn" và đồng thời xây dựng một khung chương trình mới, thay đổi chuyên mục để tăng tính hấp dẫn hơn. Ban biên tập sẽ đưa một, hai đạo diễn, vài quay phim chuyên trách vào Ban biên tập, chứ không chỉ ở tình trạng hợp đồng như hiện nay. Về cơ sở vật chất, Bộ VH-TT cũng đồng ý tăng cường cho Điện ảnh chiều thứ bảy có thể là máy quay riêng, một trường quay nho nhỏ, bàn dựng... Tất cả chỉ một mục đích: Điện ảnh chiều thứ bảy hay hơn, hấp dẫn người xem hơn.

(Theo Lao Động)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà văn Nguyễn Kim Ánh sẽ 'kiện đến cùng' (08/08/2003)
Tài tử Schwarzenegger tranh cử thống đốc (07/08/2003)
'Rác như bảo tàng văn hoá của cả một xã hội'' (07/08/2003)
"American Wedding" tấn công bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ (04/08/2003)
Cuộc tìm kiếm diễn viên nhí lớn nhất trong lịch sử (04/08/2003)
Arnold Schwarzenegger sẽ từ bỏ tham vọng chính trị? (31/07/2003)
Phần 3 của "Chúa tể cuả những chiếc nhẫn" sẽ quy mô hơn nhiều (31/07/2003)
Nữ đạo diễn Hồng Ngân "vẫn phải khóc khi làm phim'' (19/07/2003)
"Trưởng thôn" Quốc Tuấn: ''Sẽ thôi...trồng nấm để làm đạo diễn'' (19/07/2003)
''Thời xa vắng sẽ đủ tiêu chuẩn dự Liên hoan phim Cannes'' (17/07/2003)
Đạo diễn Duy Phúc với ''Chiến dịch trái tim bên phải'' (16/07/2003)
Diễn viên truyền hình - nhìn từ "đầu vào" (16/07/2003)
Trọng Trinh trở thành ''cảnh sát điều tra''? (15/07/2003)
Phim hành động vẫn được ưa chuộng ở Bắc Mỹ (14/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang