Nhọc nhằn 'đãi cát tìm vàng' cho phim truyền hình VN
07:40' 09/09/2003 (GMT+7)
Một cảnh trong ''Của chìm của nổi'' - phim TH nhiều tập
 về đề tài nông thôn.

(VietNamNet) - Hy vọng sẽ tạo được những gương mặt mới tài sắc vẹn toàn cho phim truyền hình (TH), vừa qua, Hãng phim THVN đã tổ chức cuộc tuyển chọn để đào tạo cấp tốc diễn viên TH. Có 2.800 bộ hồ sơ dự tuyển, các đạo diễn, diễn viên trong BGK đã phải ''bơ phờ'' làm việc hơn 10 ngày. Chưa kịp thở phào vì vừa sàng lọc được 89 ''hạt vàng'' từ hàng nghìn thí sinh, những người tổ chức lại bắt đầu lao vào đào tạo gấp rút chuẩn bị cho ra lò lớp diễn viên mới này.

Em thích... nổi tiếng!

Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó lại là câu trả lời của không ít thí sinh dự thi khi được BGK hỏi ''Dự thi lớp tuyển diễn viên vì lý do gì?''. Số còn lại thì cũng không kém hồn nhiên đưa ra những lý do đại loại như: vì hâm mộ diễn viên A, yêu thích diễn viên B, hay làm diễn viên là ước mơ từ nhỏ. Thậm chí có em dự thi chỉ vì ''theo nguyện vọng của bố'' hay muốn làm diễn viên để ''được một lần lên ti vi''...

Vì những lý do ''rất chính đáng'' đó, các em cứ vô tư nộp hồ sơ dự thi mà không cần biết mình đạt bao nhiêu phần trăm yêu cầu đặt ra của Hãng phim THVN. Ngay một tiêu chuẩn được Hãng xem trọng nhất là ''đẹp mới tuyển'' thì các thí sinh cũng dường như chẳng quan tâm, vì các em đều cảm thấy... quá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Vậy nên, trong số hàng nghìn gương mặt dự thi, BGK chỉ ''chấm'' được hơn 400 thí sinh vào vòng chung tuyển. Thế mới có chuyện một đạo diễn trong BGK đã phải thốt lên: ''Trời ơi! Người ta có thể hoá trang một người đẹp trở thành một người xấu xí, chứ mấy ai có thể ''biến'' một người có khuôn mặt xấu thành xinh đẹp được''.

''Đau khổ'' vì ''vẻ đẹp'' của đa số thí sinh dự thi, BGK cuộc thi còn không ít lần phải dở khóc dở cười với những ''diễn viên'' cứ mở miệng là nói lắp, nói ngọng. Trường hợp các em vì run quá mà nói lắp, nói ngọng đã đành, đằng này ngay cả những thí sinh đã chuẩn bị công phu sẵn ''kịch bản'' từ nhà mà vẫn: ''nòng em buồn nưu nuyến khi chia ny''...

Dự thi vì thấy... diễn viên TH đóng ''dở quá''!

Tuyển chọn gần trăm gương mặt trong số gần 3.000 thí sinh dự tuyển, BGK với vai trò chủ động là ''người chấm điểm'' nhưng cũng đôi lần bị ''choáng'' trước một số thí sinh diễn quá tự tin và ''nhiệt tình''. Đạo diễn Hữu Phần, thành viên BGK, vẫn còn chưa hết ''ấn tượng'' với trường hợp một thí sinh nữ lớn tuổi nhất (30 tuổi) cuộc thi. Đứng trước BGK, cô tự tin giới thiệu mình là ''giám đốc một xưởng gỗ'', rồi thẳng thắn trình bày vì sao ở cái tuổi ''trăng xế'' và đang giữ một cương vị quản lý như vậy mà còn ''đam mê'' với môn nghệ thuật thứ bảy này đến thế. ''Tôi dự thi vì thấy các diễn viên trên TH đóng dở ẹc, trông ''giả'' lắm...!'' - nói dứt lời, cô diễn luôn một tiểu phẩm được chuẩn bị trước trong vai một cô gái điếm.

Trang phục gợi cảm hết mức, tay ném bao cao su ''vèo vèo'' qua mặt BGK, cô ''diễn viên trăng xế'' này chưa kịp làm những người chấm điểm hết ngỡ ngàng vì ''cá tính'' đặc biệt của mình thì đã cho họ một phen ''nổi gai ốc'' với... ''cô gái điếm''. ''Diễn vai gái điếm thì đạt đấy, nhưng chưa chắc đã diễn được những vai ''cô Tấm'' - BGK đã buông ra nhận xét như vậy trước khi đặt bút chấm điểm trượt cho cô. Chia tay với ''nghề diễn viên'', nhưng có lẽ cô ''giám đốc xưởng gỗ'' này vẫn còn ấm ức trong lòng nhiều lắm, vì như cô nói, ngày ngày vẫn phải xem những ''diễn viên TH đóng dở ẹc'' hơn cô (?!).

''Nghệ thuật thì không nên cố!''

Đạo diễn Hữu Phần còn có một kỷ niệm khó quên với một thí sinh thi trượt. Sau khi kết thúc cuộc tuyển chọn được vài ngày, anh bất ngờ nhận được một lá thư rất dài của một cô bé quê ở Lào Cai. Cô gái có tên là Nguyễn Hồng Th. đã ngồi viết những dòng xúc động cho vị đạo diễn làm BGK của mình ngay sau khi đến Hãng phim xem điểm: ''... Từ nhỏ cháu đã mơ ước trở thành diễn viên, khi biết Hãng phim TH tuyển diễn viên, cháu rất vui và hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để mình có thể thực hiện ước mơ. Nhưng cháu lại rất đau khổ vì có sẹo ở mắt, mà diễn viên điện ảnh thì phải đẹp toàn diện chứ đâu có thiệt thòi như cháu. Chú biết không, cái sẹo ấy không bình thường mà nó là cả một kỷ niệm buồn đối với cháu, nhưng rồi đắn đo mãi cháu vẫn quyết tâm đi dự thi.

Lá thư của bạn Nguyễn Hồng Th.

 

 

Nhưng khi vừa bước chân vào phòng thi (mà chú là BGK) thì cô Minh Châu đã phát hiện ra cái tật ở mắt cháu. Cháu đã cố giấu nhưng làm sao mà qua được mắt các cô chú phải không ạ? Nhìn cử chỉ của các cô, chú, cháu hiểu rằng mình không thể vượt qua được vòng sơ tuyển. Lúc ấy đứng trước mặt các cô, chú mà nước mắt cháu cứ muốn trào ra, đó là nước mắt của nỗi thất vọng đấy chú ạ. Khi cháu diễn, chú đã khen cháu diễn tốt, vậy mà vẫn... trượt. Chú ơi, chẳng lẽ đó chỉ là lời đãi bôi thôi sao. Vẫn biết là thất vọng nhưng chiều nay cháu vẫn đến xem kết quả, bởi trong tim cháu vẫn còn một hy vọng mong manh, dẫu rằng hy vọng ấy chỉ bé bằng sợi chỉ. Nhìn những người xung quanh vui vẻ khi biết đỗ mà cháu thấy đau khổ vô cùng, phải chăng cháu đã ước mơ lớn quá để rồi ngã cũng đau đớn chẳng kém gì...

...Cháu khóc không phải vì không đỗ mà vì cháu hiểu rằng ước mơ của mình giờ đây đã vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Rồi đây cháu sẽ trở về quê, về với mảnh đất thân thương mà cháu đã từng gắn bó, nơi mà những con chim hót chẳng bao giờ biết chán. Nhưng cháu sẽ còn nhớ mãi các cô, chú, những người mà cháu đã được gặp ở thủ đô hoa lệ và Hãng phim THVN, nơi đã để lại trong tim cháu một kỷ niệm buồn...''.

Cuối thư, cô gái đã để lại số điện thoại của mình với mong mỏi: ''Cháu đang ở Hà Nội. Nếu chú đã đọc thư này của cháu thì hãy gọi điện cho cháu và chỉ cần nói rằng chú đã đọc hết thư. Như vậy dù trượt nhưng trước khi về quê là cháu cũng thấy vui lắm rồi''. Đọc xong lá thư này, đạo diễn Hữu Phần cũng cảm thấy ''nhói tim''. Anh chỉ biết nhấc máy lên gọi điện cho cô bé và an ủi bằng một lời khuyên chân tình: ''Riêng với nghệ thuật thì cháu không nên cố''...

''Vì sao cháu không đỗ?''

Một điều đáng chú ý trong đợt thi tuyển diễn viên TH lần này là các thí sinh đều ''khóc'' rất đạt. Thế nhưng, khi chuyển sang các vai diễn khác thì hầu hết lại không đạt yêu cầu. Hỏi ra mới biết, hoá ra các thí sinh đều tưởng ''khóc'' là màn diễn dễ ăn điểm nhất vì khó nên chú trọng tập luyện nhiều, nhưng các em biết đâu rằng, theo một thành viên BGK bật mí: ''Diễn những cảnh vui còn khó hơn nhiều''. Chẳng thế mà nhiều ''diễn viên'' sau khi diễn khóc ngon lành và nhận được những cái gật đầu từ phía BGK thì vẫn bị ''trượt vỏ chuối'' như thường. Thế là điện thoại nhà riêng, điện thoại di động của các thành viên BGK và điện thoại của Hãng phim TH cứ đổ chuông liên tục sau khi kết quả thi được công bố. Những câu hỏi như: ''Tại sao cháu không đỗ khi các cô chú đều gật đầu bảo diễn tốt...?'' liên tục làm các đạo diễn, diễn viên phụ trách chấm điểm phải đau đầu.

Không chỉ điện thoại của thí sinh, đạo diễn Khải Hưng còn nhận được cú điện thoại của một ông... phó bí thư tỉnh uỷ một tỉnh ở Tây Nguyên với thắc mắc: ''Sao các ông lại đo ăn bớt 2cm chiều cao của đứa cháu tôi để khi vào cuộc thi nó thiếu tự tin và diễn không đạt?''. Đạo diễn Khải Hưng khi đó mới ớ người ra và đề nghị: ''Nếu vậy thì mấy hôm nữa anh đưa thí sinh đến đây để chúng tôi đo lại''. Chẳng biết vì lý do gì mà giờ này vẫn chưa thấy ông phó bí thư tỉnh đưa ''diễn viên'' của mình đến Hội đồng chấm thi... đo lại.

Đãi cát sẽ được vàng?

Đành rằng cái tiêu chuẩn ''đặt sắc trên tài'' của Hãng phim THVN trong đợt tuyển chọn diễn viên lần này có làm nản lòng không ít bạn trẻ yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy, đành rằng đa phần thí sinh dự thi đều không ''hoàn hảo'' như mong đợi của những người tổ chức, nhưng không phải trong số gần 3.000 thí sinh dự tuyển không có những gương mặt triển vọng.

89 thí sinh đã lọt ''mắt xanh'' của BGK cuộc thi và họ sẽ được tham dự một khoá học đào tạo cấp tốc diễn viên TH. Các học viên sau khi có kết quả học tập từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ đã qua khóa đào tạo diễn viên của Hãng phim THVN và được vào danh sách cộng tác viên thường xuyên. Học viên có kết quả học tập khá, giỏi sẽ được ký hợp đồng trách nhiệm với hãng. 

Chưa dám nói trước về chất lượng của lớp đào tạo diễn viên TH lần đầu tiên này, nhưng cứ thử lạc quan một chút để tính toán ''quân số'' diễn viên cho Hãng phim THVN. Nếu như Hãng phim THVN đang phải đau đầu vì với bài toán 40 diễn viên chính cho 360 tập phim mỗi năm thì lớp diễn viên mới sẽ được ''ra lò'' trong 3 tháng tới đây sẽ là một lực lượng trợ giúp đáng kể và chắc chắn sẽ có ''chỗ đứng'' bên cạnh các ''sao'' truyền hình hiện nay. Bởi ít ra, với sự trẻ trung, mới mẻ và hình thức đã được tuyển lựa kỹ không kém gì trong một cuộc thi người đẹp của họ sẽ mang lại cho phim TH Việt Nam thời gian tới đây một bộ mặt mới.

Sự ''lên ngôi'' chóng vánh của phim TH trong những năm gần đây đòi hỏi sẽ phải tiếp tục có những cuộc thi ''sắc đẹp'' như vậy để kịp thời đáp ứng nhu cầu làm phong phú đội ngũ diễn viên. Nhưng nếu những nhà quản lý phim TH vẫn chỉ miệt mài đi săn những gương mặt đẹp, thì sẽ đến một ngày khán giả bị ''bội thực'' với những bộ phim TH có diễn viên trẻ đẹp nhưng... thiếu tay nghề. 

Tuy nhiên, với tần suất cứ 3 - 4 ngày Hãng phim THVN lại có một đoàn làm phim lên đường, điều đó đủ để cho thấy, cuộc tìm kiếm ''sao TH'' lần này là một giải pháp hợp lý cho bài toán thiếu diễn viên TH vào thời điểm này.

  • H.Sơn - L.Anh

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lần đầu tiên một bộ phim được phát hành trên Internet (06/09/2003)
Hoạ sĩ thiết kế - người tạo đường nét cho bộ phim (05/09/2003)
Liệu có 'Đời cát' thứ hai tại LHP châu Á - Thái Bình Dương 48 (04/09/2003)
Đặng Nhật Minh hạnh phúc với những ngày thực hiện ''Thương nhớ đồng quê'' (03/09/2003)
"Mùa Len trâu"- chưa khởi quay đã được nước ngoài đặt mua (03/09/2003)
Joris Ivens - Người từng làm phim về Hồ Chí Minh và Việt Nam (01/09/2003)
Việt Nam sẽ có phim lịch sử dài tập ngang với TQ? (01/09/2003)
Liên hoan phim ngắn Việt Nam 2003 (28/08/2003)
Oliver Stone sợ "Alexander Đại Đế" (27/08/2003)
"Chốn quê" dự tuần phim các nước sử dụng tiếng Pháp (26/08/2003)
TFS sẽ tiếp nhận công nghệ mới để có phim hay (25/08/2003)
TP.HCM sẽ thử nghiệm truyền hình số trong năm nay (25/08/2003)
"Với Trần Ngọc Phong, không có chuyện 'ngôi sao' trong việc chọn diễn viên" (22/08/2003)
Phục chế và phát hành một số phim của Charlie Chaplin (21/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang