Điện ảnh Ấn Độ trong cơn chuyển mình
07:57' 08/02/2004 (GMT+7)
Một cảnh trong phim Mother India.

2004 là một năm vô cùng hứa hẹn với dòng phim Ấn Độ, ngành điện ảnh mà thế giới ưu ái gọi là Bollywood. Hãy cùng ngôi sao Preity Zinta tìm hiểu về điện nước này, quốc gia từng quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim ca nhạc đặc trưng.

Không cởi mở như những ngành công nghiệp điện ảnh của các nước khác, chính vì vậy Ấn Độ có khá nhiều ẩn số. Rất nhiều nhà làm phim nổi tiếng của Ấn Độ từ đạo diễn kỳ cựu Yash Chopra đến nhà làm phim trẻ Farhan Akhtar đều đang cố gắng để vực dậy và phát triển nền điện ảnh của nước mình. 2004 cũng hứa hẹn là một năm vô cùng thú vị khi những nhà làm phim trẻ đang có xu hướng thách thức các bậc tiền bối của mình. Đây là một trong những yếu tố rất mới có thể nói là chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ.

Nữ diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ - Preity Zinta.

Trong suốt nhiều thập kỷ liền từ những năm 1950 đến 1970, Bollywood đã thực sự tạo được tiếng vang với những bộ phim ấn tượng như: Remember Kaagaz Ke Phool, Mother India, Pakeezah, Half Ticket or Padosan? Đây được coi là kỷ nguyên vàng của điện ảnh Ấn Độ. Tất cả chỉ thực sự đi xuống cách đây 20 năm với sự ra đời của hàng loạt bộ phim thiếu sinh khí và sự tươi mới.

Ngay cả những năm 1990, các nhà làm phim của nước này vẫn thực hiện các bộ phim theo công thức: mời các ngôi sao lớn, ghi âm nhiều bản nhạc hay và cầu Chúa. Tại thời điểm đó, trong vòng vài ngày, một diễn viên có thể ký hợp đồng tham gia 8 đến 10 phim và chạy sô liên tục. Do vậy, một phim có thể phải mất 2 năm mới hoàn thành.

Một Ấn Độ mới mẻ qua Dil Chahta Hai. 

Và một sự thay đổi lớn đã đặt dấu chấm hết cung cách làm ăn này. Đó là sự phát triển của truyền hình Ấn Độ khi chỉ có truyền hình cáp và vệ tinh, không còn kênh truyền hình thuộc sở hữu Nhà nước cùng với sự phát triển của Internet. Khán giả có nhiều lựa chọn hơn. Vậy là các ngôi sao không có quyền lực tuyệt đối như trước kia, họ không thể bắt khán giả ngồi kiên nhẫn xem hết 1 bộ phim tồi. Đây có thể coi là giai đoạn làm ăn tốt cho ngành điện ảnh Ấn Độ. Sau một thời gian chuẩn bị, 2001 được coi là năm chói sáng của Bollywood với cú đột phá của bộ phim Dil Chahta Hai (Hãy làm điều bạn muốn) đánh dấu sự ra đời của một Bollywood hiện đại. 

Đây là giai đoạn mà kịch bản còn quan trọng hơn cả đạo diễn và diễn viên. Họ cũng đã chú tâm vào thực hiện trọn vẹn một bộ phim hơn là tham gia cùng lúc nhiều phim và thông thường mỗi phim chỉ mất khoảng 3 tháng để hoàn thành.

Và một trong những bộ phim được trông đợi nhất trong năm nay là Lakshya (Aim) dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 6 tới. Hãy cùng chờ xem!

(Bích Hạnh - Theo BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Võ thuật HongKong tràn ngập Hollywood (06/02/2004)
Fred Astaire (05/02/2004)
Đạo diễn Ngô Vũ Sâm: "Làm phim là sứ mệnh của tôi" (05/02/2004)
"Con đường âm nhạc" - chương trình mới của Đài THVN (05/02/2004)
Drew Barrymore đã có tên trên Đại lộ danh vọng (05/02/2004)
Julie Andrews (04/02/2004)
Oscar 2004 - Bộ phim nào sẽ đăng quang? (04/02/2004)
TFS đột phá làm phim phiêu lưu viễn tưởng (04/02/2004)
"Cold Mountain" thất bại vì chọn sai thời điểm phát hành (03/02/2004)
Chân dung 100 ngôi sao hàng đầu Hollywood (03/02/2004)
Cơn bão hip-hop tấn công các rạp Bắc Mỹ (03/02/2004)
10 cặp đôi “dở nhất” trong lịch sử điện ảnh (02/02/2004)
''Bên cầu dệt lụa'' hứa hẹn nhiều hấp dẫn (02/02/2004)
"Yêu là cưới...?" - hương vị đặc biệt cho Ngày lễ Tình yêu (31/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang