Liên hoan phim JVC Tokyo: VN lần đầu tiên tham dự và đoạt giải
06:48' 28/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng qua 27/3, tại toà nhà Sofitel Plaza Saigon đã diễn ra buổi lễ trao giải Liên hoan phim JVC Tokyo lần thứ 26 cho các thí sinh Việt Nam tham dự và đoạt giải. Đây là cuộc thi quay phim video cá nhân lớn nhất thế giới được tổ chức hằng năm do tập đoàn JVC khởi xướng từ năm 1978.

Cảnh trong phim Why Can't I Do Sakaagari? - giải nhất

Được phát động từ đầu tháng 7/2003, đến tháng 10/2003 cuộc thi đã nhận được tổng cộng 2.881 tác phẩm từ 36 quốc gia và khu vực dự thi.

Tiêu chí tuyển chọn phim trao giải là những thước phim lột tả thế giới riêng của con người, mô tả cuộc sống thường nhật về các cộng đồng địa phương, những đoạn phim có nỗ lực sáng tạo, khai thác sự hấp dẫn và những khả năng của hình ảnh. 

Ban giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm có:  giải nhất cho phim "Why Can't I Do Sakaagari?" của nhà quay phim người Nhật Bản Yoshihisa Ishizu, giải nhì thuộc về quay phim người Brazil Bertrand De Souza Lira với bộ phim "Goodmorning, Maria de Nazaré!". Ngoài ra còn có nhiều giải  thưởng khác như giải Camera kỹ thuật số công nghệ cao, giải Thân thiện, giải Tuyển chọn... cùng 70 giải Khuyến khích.

Tại liên hoan phim năm nay, nước chủ nhà Nhật Bản đã dành chiến thắng với bộ phim về đề tài giáo dục trẻ em, cũng là nước có số thí sinh tham dự đông nhất. Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Pháp cũng là những nước có số người gửi phim tham dự cao. Riêng Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên tham dự nên chỉ mới có 17 tác phẩm từ 17 tác giả là nhà quay, nhiếp ảnh gia, nhà báo, đạo diễn, nhân viên văn phòng...

Cảnh trong phim Goodmorning, Maria de Nazaré! - giải nhì

Tuy 17 tác phẩm dự thi nhưng các thí sinh Việt Nam đã dành được hai giải thưởng. Giải Ấn tượng dành cho phim Nhà tiên tri ảo của tác giả Phạm Văn Phước (TP.HCM). Đây là bộ phim được quay cho kỳ thi tốt nghiệp trường CĐ SK - ĐA của Phạm Văn Phước. Trong một lần "lướt web", anh biết được thông tin về cuộc thi và mạnh dạn gửi tác phẩm tham dự. Giải Tuyển chọn dành cho phim Xin đừng để những mầm sống lụi tàn của tác giả Tô Hồng Hải (TP.HCM). Tô Hồng Hải hiện làm công tác quay phim cho Đài Truyền hình TP.HCM. Anh cho biết tác phẩm dự thi lần này chính là một trong những bộ phim tài liệu mà anh tâm đắc nhất, mang chủ đề về số phận những đứa trẻ bất hạnh khi mới lọt lòng đã nhiễm phải căn bệnh thế kỷ.

Thành công lần này của các thí sinh Việt Nam sẽ là động lực khuyến khích hơn nữa các nhà quay phim trẻ đến với Liên hoan phim JVC Tokyo các năm sau. Mọi chi tiết về Liên hoan phim JVC Tokyo có thể liên hệ về địa chỉ: Phòng Tiếp thị Công ty JVC Việt Nam - Số 6, Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình, TP.HCM.

  • Túc Hạnh

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Robert De Niro (27/03/2004)
Để lớp diễn viên truyền hình đầu tiên không bị lãng quên (26/03/2004)
Một Choi Ji Woo khác trong "Người tình tổng thống" (26/03/2004)
Beckham lên phim (25/03/2004)
The Italian Job, công việc kiểu Ý (25/03/2004)
Angelina Jolie ngừng đóng phim để làm từ thiện (24/03/2004)
''Bên cạnh việc làm phim, cần có người làm công tác khán giả'' (22/03/2004)
Lễ trao giải thưởng Hội điện ảnh VN: Diều vàng không gặp gió! (20/03/2004)
Tom Cruise (20/03/2004)
Russell Crowe (17/03/2004)
Giải thưởng Điện ảnh Việt Nam chưa lôi cuốn được công chúng (16/03/2004)
"Người hùng" - phim cũ... lãi tiền tỉ (16/03/2004)
Nicole Kidman - kho báu "sống" Australia (15/03/2004)
"Sự thần kỳ" trong tay của một đạo diễn "cầu thủ" (14/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang