"The Classic" đến Việt Nam
11:51' 05/04/2004 (GMT+7)
Một cảnh trong phim.

(VietNamNet) - Một câu chuyện không mới nhưng The Classic lại cuốn hút khán giả bởi những câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng cùng cách thể hiện thông minh của đạo diễn bên cạnh những cảnh quay đẹp và phần nhạc phim ấn tượng.

Trong cuộc sống, người ta gặp rất nhiều điều tình cờ nhưng khi cảm nhận được một trật tự nào đó trong vô số sự ngẫu nhiên đó, nhiều khi lại thấy đó là điều tất nhiên. The Classic (Cổ điển) là một câu chuyện như vậy. Vẫn với mô tuýp quen thuộc của phim Hàn Quốc nhưng The Classic vẫn có sức hấp dẫn riêng. Bộ phim kể về 2 câu chuyện tình yêu cách nhau 3 thập kỷ đan xen, câu chuyện thứ nhất xảy ra vào những năm 60-70 còn câu chuyện thứ 2 diễn ra trong thời hiện tại.

Ba diễn viên chính trong phim.

Chuyến du hành thời gian trở về ký ức của đạo diễn Kwak Jae Yong, người đã từng gây tiếng vang với Cô nàng ngổ ngáo (2001) đã thực sự làm khán giả Hàn Quốc mê mẩn. Để cho ra đời bộ phim dài 2 giờ đồng hồ, người ta đã phải mất 4 năm trời chỉ để hoàn chỉnh kịch bản.

Một trong những chủ điểm của phim là mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Đây cũng chính là sợi dây liên kết 2 mối tình, giữa Joo Hee với Joon Ha và giữa Ji Hae với Sang Min. Quá khứ và hiện tại được gắn kết qua những đồ vật, bên cạnh đó không gian và thời gian khác nhau lại được thể hiện qua ống kính lọc màu. Sau khi tiến hành nhiều cuộc kiểm nghiệm sử dụng nhiều loại thiết bị lọc màu để chọn ra phương pháp tối ưu nhất, đoàn làm phim đã quyết định sử dụng loại ống kính lọc màu thay thế cho cách thể hiện truyền thống đen và trắng để thể hiện quá khứ với màu vàng, đỏ tươi...  

Son Ye-jin (Joo Hee/ Ji Hye).

Phim có sự tham gia của Son Ye-jin, người đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua Lời cầu hôn ngọt ngào và đặc biệt là bộ phim Sun Hee & Jean Hee cùng các diễn viên Jo Seung-wu, Lee Gi-woo, Jo In-seong, Lee Sang-in. The Classic sẽ được khởi chiếu tại Hà Nội vào cuối tháng này.

  • B.H

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" thu hút tuổi trẻ TP.HCM (05/04/2004)
Jack Black thử sức với "King Kong" (02/04/2004)
Tạm dừng "Gặp nhau cuối tuần": Chỉ là một tiểu phẩm hài! (01/04/2004)
Trông người mà ngẫm đến ta (31/03/2004)
Hài hước,chân thật: sức hấp dẫn của "Thế mới là yêu!" (31/03/2004)
Phim Việt Nam sẽ "đắt hàng" tại Thụy Sỹ? (31/03/2004)
''Vợ tôi là Gangster'' - phim hành động pha hài hước (30/03/2004)
Hà Nội qua những thước phim chưa từng biết đến (30/03/2004)
Scooby-Doo thống trị các rạp Bắc Mỹ (29/03/2004)
Liên hoan phim JVC Tokyo: VN lần đầu tiên tham dự và đoạt giải (28/03/2004)
Robert De Niro (27/03/2004)
Để lớp diễn viên truyền hình đầu tiên không bị lãng quên (26/03/2004)
Một Choi Ji Woo khác trong "Người tình tổng thống" (26/03/2004)
Beckham lên phim (25/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang