Hoa hậu Điện ảnhThanh Xuân và bí quyết sắc đẹp
08:10' 13/01/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Khoảng đầu những năm 90, Thanh Xuân là một trong những người mẫu được khán giả ngưỡng mộ, yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu, thuần chất Á Đông. Thanh Xuân từng  ''ẵm''  hàng loạt giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu điện ảnh 1992, Giải 3 “Người mẫu thời trang và truyền thống 1994”, Người có gương mặt trang điểm đẹp nhất “Hoa hậu toàn quốc 1994”. Có thể coi những năm đó là thời kì “hoàng kim” của Thanh Xuân.

Soạn: AM 243245 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Ngoài nhan sắc nổi trội, sự nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi, cuộc sống riêng tư của cô cũng khá suôn sẻ, không lận đận như nhiều người mẫu nổi tiếng khác. Đã hơn 10 năm qua, Thanh Xuân vẫn giữ được vẻ đẹp khả ái, dịu dàng như “ngày xưa”, thêm vào đó là nét viên mãn của người phụ nữ có một cuộc sống gia đình yên ấm.

- So với nhiều người đẹp, hoa hậu khác, chị có một một gia đình yên ấm, đó là do tính cách của chị hay do sự may mắn?

- Theo quan niệm của tôi, cuộc sống và những sự kiện lớn xảy ra trong đời người đều do định mệnh. Nhưng hạnh phúc hay khổ đau lại phụ thuộc phần lớn vào tính cách của mỗi người. Vì vậy, tìm thấy một nửa đời mình càng không phải là sự ngẫu nhiên hay tình cờ. Tôi may mắn có được người chồng thực sự yêu thương mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình, và chỉ bảo những điều mình chưa thấu đáo. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống gia đình của mình.

- Công việc hiện nay của chị ?

- Tôi là người phụ nữ toàn tâm toàn ý cho gia đình. Hàng ngày, mỗi buổi sáng, tôi đưa đón hai bé đến trường, bé gái Nam Phương 7 tuổi và bé trai Đông Anh mới 4 tuổi. Sau khi dành 1 tiếng để tập thể dục, tôi làm công việc "chính" của mình là nội trợ.

- Chị có thể chia sẻ cách tìm kiếm hạnh phúc như chị?

- Con người ai cũng muốn nhận được nhiều sự chăm lo, chiều chuộng từ mọi người nhưng đến một lúc nào đó lại muốn dành sự chăm lo ấy cho người khác nhiều hơn. Hạnh phúc không ở đâu xa, đôi khi nó ở ngay cạnh bên mình nếu mình biết chia sẻ.

- Chị có nghĩ mình vẫn luôn là một phụ nữ đẹp không? Bí quyết giữ sắc đẹp của chị?

- Không có bí quyết gì ghê gớm đâu. Tôi thuộc mô-típ phụ nữ truyền thống nên luôn muốn đẹp trong mắt người thân của mình chứ không chỉ đẹp với xã hội. Khi người phụ nữ có một cuộc sống gia đình yên ấm thì đó chính là bí quyết giữ sắc đẹp của họ.

- Dường như chị không còn dính líu đến nghệ thuật?

Soạn: AM 243251 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thanh Xuân

- Nghệ thuật đến với tôi như một sự an bài chứ không phải là sự lựa chọn cho cả cuộc đời. Hơn nữa, thật khó có thể vá víu thời gian để vừa làm nghệ thuật vừa chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, việc từng là người mẫu và đăng quang hoa hậu điện ảnh ‘92 luôn là kỷ niệm tôi không thể quên.

- Chị có nghĩ rằng danh vọng luôn đi liền với tai ương và sự phù phiếm?

- Điều đó không phải là luôn đúng vì danh vọng chỉ là phương tiện. Nếu ai cho đó là mục đích để lý giải mọi phương tiện thì phải chấp nhận mọi điều xấu xảy đến thôi. Từ trước tới giờ, tôi luôn nhìn cuộc sống một cách lạc quan và tin cậy. Tuy nhiên, cách đánh giá các yếu tố cơ bản về cuộc sống như tình yêu, tiền bạc, danh vọng đã thay đổi rất nhiều. Hôn nhân không thể bền vững nếu không xuất phát từ tình cảm thật sự. Tiền bạc không thể đem lại hạnh phúc nếu không hiểu thấu đáo vấn đề cho và nhận. Còn danh vọng chỉ là phương tiện giúp chúng ta thực hiện những hoài bão chứ không phải là mục đích để đạt được điều gì bằng bất cứ giá nào.

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền làm MC (12/01/2005)
Đêm nhạc ủng hộ nạn nhân sóng thần (11/01/2005)
Chờ xem phim sitcom kiểu Việt Nam (11/01/2005)
Săn lùng kịch bản hài (11/01/2005)
Phim Việt Nam làm quen với công nghệ mới (11/01/2005)
"Nhật ký tiểu thư Jones 2": Phim hay cho mùa Valentine (09/01/2005)
Sẽ có một "mùa" phim lịch sử Việt Nam? (09/01/2005)
Ấn Độ cấm hôn trên màn ảnh! (08/01/2005)
"Sát nhân bí ẩn", phim hành động pha ca múa (08/01/2005)
Điểm mới trong LH truyền hình toàn quốc 2005 (07/01/2005)
Thanh Thúy: "Tôi không đòi mà người ta tự tăng cát xê" (06/01/2005)
Chờ xem... ma trong phim kinh dị Việt Nam (06/01/2005)
Năm 2005 và những cơn bão Gameshow? (05/01/2005)
TV3 Malaysia: Khởi quay trò chơi truyền hình ngoài trời tại VN (04/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang