Nữ minh tinh Virginia Mayo qua đời
11:46' 18/01/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối thứ hai vừa qua (tức sáng thứ hai ở Việt Nam), Hollywood vừa mất đi thêm một gương mặt sáng giá nhất, người đã góp phần đem đến những ánh hào quang cho vương quốc điện ảnh những năm 40, 50, 60 thế kỷ trước, đó là nữ minh tinh Virginia Mayo. Bà vừa qua đời tại nhà nhà an dưỡng gần Los Angels do bị viêm phổi và suy tim, thọ tuổi 84 tuổi.

Virginia Mayo

Sinh năm 1920, Virginia Mayo khởi nghiệp điện ảnh bằng những vai hát xướng trong các bộ phim ca nhạc những năm đầu 40. Nhưng bằng vẻ đẹp mặn mà với mái tóc vàng bồng bềnh mây trôi cộng thêm giọng hát họa mi quyến rũ bà nhanh chóng thu phục thiện cảm của những đạo diễn danh tiếng thời ấy và được giữ những vai chính trong những phim điểm lúc bấy giờ. Bà đồng diễn với những tên tuổi thượng thừa như James Cagney, Bob Hope, Gregory Peck, Danny Kaye hay cố tổng thống Ronald Reagan... và ai cũng dành cho bà những lời nhận xét tốt đẹp và thậm chí dư luận còn hay đồn thổi về mối quan hệ của bà với họ sau hậu trường. Virginia Mayo luôn là vẻ đẹp lý tưởng, là gương mặt khuôn mẫu trong những lựa chọn của các đạo diễn cho những bộ phim nhạc kịch màu lúc bấy giờ. Những bộ phim viễn Tây hay phiêu lưu mạo hiểm của Hollywood thời 40, 50 hầu như không thể thiếu tên tuổi bà.

Với Alan Ladd trong "The Iron Mistress"

"Tôi mong ước trở thành một vũ công nhưng rồi cái nghiệp đã hướng tôi trở thành diễn viên điện ảnh", bà bảo thế nhưng sự lựa chọn cuối cùng đó không bao giờ làm bà thất vọng bởi nó đã đưa bà trở thành một trong những tượng đài của Hollywood (1946 bộ phim bà đóng The Best Years of Our Lives đã giành giải Oscar). Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc người đời vẫn nhớ nhiều đến bà cùng với những bộ phim đặc trưng thời đấy. 1944, tập đoàn Warner Bros. sau khi mời được Virginia về đầu quân cho mình từ tay Danny Kaye (lúc đó bà đang nổi với The Princess and the Pirate) đã rất hoan hỉ và so sánh "Chỉ với 54kg trọng lượng cơ thể vậy mà Virginia Mayo có giá trị tương đương với nửa ha đất ở khu trung tâm Los Angeles hoặc còn nhiều hơn thế". Và cứ vậy bà trở thành kho báu của Warner. Chỉ tính riêng trong 1949 bà đã xuất hiện liên tiếp trong 5 bộ phim của Warner và cùng với Ronald Reagan trở thành những diễn viên được yêu thíhc nhất thời kỳ này. Những bộ phim như The Girl from Jones Beach, The Kid From Brooklyn, A Song Is Born hay The Secret Life of Walter Mitty, She's Working Her Way Through College... trở thành những thành công rực rỡ nhất của bà...

Với Ronald Reagan

"Cho dù bạn là ai, ở đâu, là dạng người nào bà ấy đều có thể luôn khiến cho bạn phải mỉm cười", Mary Johnston con gái của Virginia đã nhận xét như vậy. Tài năng và sự quyến rũ của bà vẫn luôn là một chuẩn để những diễn viên đương thời noi gương học tập. Tuy có rất nhiều dư luận đàm tiếu về mối quan hệ của bà với những minh tinh gạo cội nhưng sự thật bà chỉ yêu mỗi mình Michael O'Shea, người bà đã lấy vào năm 1947. Sau khi ông qua đời (1973) bà ở vậy với con gái cùng 3 người cháu ngoại.

  • A.T (Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quả cầu vàng 2005 về tay các "ông lớn" (17/01/2005)
Lee Byung Hun - cuộc sống lại ngọt ngào (16/01/2005)
Bằng Lăng làm...tướng cướp! (16/01/2005)
Liên hoan truyền hình 2005: Quá nhiều giải thưởng! (15/01/2005)
VN tham dự LHP quốc tế Bangkok 2005 (15/01/2005)
Truyền hình trực tiếp = sự cố + nhân lực +... (14/01/2005)
Phim truyền hình VN mới "chạm" đến chuyên nghiệp (13/01/2005)
Phim "teen" Việt Nam: Đất rộng người thưa! (13/01/2005)
LH Truyền hình TQ 2005: Phóng sự "chuyển" nhất (13/01/2005)
Hoa hậu Điện ảnhThanh Xuân và bí quyết sắc đẹp (13/01/2005)
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền làm MC (12/01/2005)
Đêm nhạc ủng hộ nạn nhân sóng thần (11/01/2005)
Chờ xem phim sitcom kiểu Việt Nam (11/01/2005)
Săn lùng kịch bản hài (11/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang