Những ai đã lỡ hẹn cùng Oscar?
16:21' 25/01/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng mai theo giờ Việt Nam, đề cử Oscar sẽ chính thức công bố danh sách tượng vàng 2005, ai được đề cử nhiều nhất, gương mặt nào sáng giá nhất, bộ phim nào "ăn tiền" nhất... sẽ dần lộ diện. Bây giờ hãy thử điểm lại những gương mặt cũ, những người đã bao lần gây sóng gió từ vòng đề cử nhưng rồi trắng tay trong đêm cuối cùng...

Soạn: AM 253831 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Alfred Hitchcock

Đầu tiên là Alfred Hitchcock, một trong những đạo diễn tài ba nhất Hollywood, ông trùm của những bộ phim kinh dị. Ông là một trong những người tiên phong tạo ra những cuộc cách mạng sáng tạo trong thế giới điện ảnh. Đối với những nhà phê bình ông là số một, xứng đáng với những lời khen ngợi nhiệt thành nhất nhưng với quý Hàn lâm Oscar ông vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Sáu lần được đề cử Oscar cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất thì cả 6 lần ông ra về trắng tay.

Giai đoạn từ 1941 đến 1961 là thời kỳ điện ảnh rực rỡ nhất của Alfred khi ông quyết định chuyển từ Anh quốc tới Hollywood để chứng tỏ mình chẳng thua kém bất kỳ ai. Những bộ phim như Notorious (1946), Rear Window (1954), Vertigo (1958), North by Northwest (1959), Psycho (1960)... đều trở thành những cột mốc không thể phủ nhận của Hollywood thời vàng son.

Ông đã tạo ra cho mình một style riêng và trở thành tinh thần thể hiện của nhiều thế hệ đạo diễn sau đó nhưng dường như Oscar vẫn luôn không cho ông một cơ hội cho dù bộ phim Rebecca của ông từng đoạt giải Phim hay nhất năm 1940. Cho dù ông qua đời đã 25 năm nay nhưng tinh thần của ông vẫn đầy ắp, Oscar bỏ mặc nhưng xứ sở sương mù vẫn tôn ông lên làm Vua kinh dị với niềm thành kính bậc nhất và thậm chí Nữ hoàng Anh còn phong ông lên tước Hiệp sỹ. Và ông cũng là ví dụ điển hình nhất cho sự nghi vấn "Liệu Oscar có thật sự là công bằng?"...

Trong đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất thì Alfred Hitchcock được xem là người xứng đáng có Oscar nhất cho dù bị 6 lần từ chối, kế đến là Martin Scorsese, đạo diễn đang nổi đình đám với The Aviator bộ phim chiến thắng ở Quả cầu vàng mới đây. Ông đã từng 5 lần bị lỡ Oscar với những bộ phim hết sức kinh điển như Goodfellas, Taxi Driver... Hy vọng ở Oscar lần tới Martin sẽ được thừa nhận một cách chính xác.

Soạn: AM 253833 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Samuel L Jackson

Nam diễn viên xuất sắc thì số phận dường như cũng tương tự như những đạo diễn kể trên. Những gương mặt như Samuel L Jackson, Steve McQueen, Richard Burton, Tom Cruise, Brad Pitt, Bruce Willis... vốn là nguồn thu chính một thời của Hollywood cũng đã rất nhiều lần về tay trắng sau khi đã lấp lánh ở vòng đề cử. Samuel L Jackson là điển hình nhất. Đây là gương mặt mà những bộ phim anh đóng (gần 90 bộ) đã đem về cho Hollywood gần 3 tỉ USD tiền bán vé trên khắp thế giới (Nguồn: IMDB), trở thành một trong những diễn viên huyền thoại theo bình bầu của Empire nhưng rồi anh chỉ đến được Quả cầu vàng hay Oscar ở vạch đề cử.

Tom Cruise cũng vậy, chàng trai vàng của Hollywood cũng đã 3 lần nằm trong danh sách đề cử Oscar rồi mắt tăm trong đêm trao giải. Brad Pitt cũng chẳng ngoại lệ dù đó có là một vai diễn phụ... Richard Burton càng hẻo hơn, đáng lang quân cũ của minh tinh Liz Taylor cho dù được xem là một trong những diễn viên huyền thoại của Hollywood cũng chẳng làm lay động được quý hàn lâm dù đã 7 lần ông được đề cử.

Soạn: AM 253835 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Demi Moore

Trong khi đó, dàn nữ minh tinh của Hollywood toàn những gương mặt thời thượng và ăn khách cũng chịu cảnh "có miếng nhưng chưa đủ tiếng". Những bộ phim của họ mang về bạc tỉ ( USD) nhưng cánh cửa Oscar vẫn khép chặt trước họ. Những Demi Moore, Sharon Stone, Meg Ryan, Marilyn Monroe... vẫn cứ mãi lận đận với Oscar cho dù tên tuổi họ đã nằm ngoài biên giới quốc gia. Demi Moore là thiệt thòi nhất, dường như chưa bao giờ cô nhận được một nhận xét tốt của giới phê bình, ngay cả Ghost từng được vinh danh tại Oscar cũng chẳng cho cô một chỗ đứng. Từ đó đến nay Demi mới nhận được đúng 1 Quả cầu vàng cho Diễn viên xuất sắc nhất trong Ghost (1990)...

Điểm lại một số gương mặt cũ để có một cái nhìn điềm tĩnh hơn cho những hy vọng ở Oscar lần tới đây. Hy vọng sẽ có nhiều bất ngờ vì chỉ có thế mới đem lại một sinh khí mới cho một năm hơi phẳng lặng của Hollywood khi không có nhiều nhân vật thật sự nổi trội...

Một số gương mặt để lỡ Oscar trong quá khứ:

Soạn: AM 253839 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Alfred Hitchcock, 6 đề cử
Soạn: AM 253841 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Martin Scorsese, 5 đề cử
Soạn: AM 253843 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Stanley Kubrick, 1 đề cử
Soạn: AM 253847 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Richard Burton, 7 đề cử
Soạn: AM 253851 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tom Cruise, 3 đề cử
Soạn: AM 253855 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
John Travolta, 2 đề cử
Soạn: AM 253857 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cate Blanchett, 1 đề cử
Soạn: AM 253861 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Sharon Stone, 1 đề cử

 

Soạn: AM 253867 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Michelle Pfeiffer, 3 đề cử

  • A.T

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phim lịch sử 1000 năm Thăng Long: 2 dòng nhưng 1 chuẩn? (25/01/2005)
Khai hoả cuộc chiến giành... Mâm xôi vàng 2005! (25/01/2005)
Phim Việt đi thi: Khi đi rầm rộ khi về im hơi! (25/01/2005)
ĐD Khải Hưng: ''Phim Tết, không khéo dễ bị... nhạt'' (23/01/2005)
IDECAF mở tuyến phim tài liệu chọn lọc (22/01/2005)
"Giọt mưa biến mất" và những vấn đề của trí thức trẻ (22/01/2005)
Có đáng bỏ tiền mua vé xem phim tết? (21/01/2005)
"Alexander" dẫn đầu đề cử giải thưởng dành cho "Gay" (20/01/2005)
Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di thành công lớn với 2046 (19/01/2005)
Nữ minh tinh Virginia Mayo qua đời (18/01/2005)
Quả cầu vàng 2005 về tay các "ông lớn" (17/01/2005)
Lee Byung Hun - cuộc sống lại ngọt ngào (16/01/2005)
Bằng Lăng làm...tướng cướp! (16/01/2005)
Liên hoan truyền hình 2005: Quá nhiều giải thưởng! (15/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang