Đôi bàn tay còn lướt trên phím ngà...
20:55' 29/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Với cái nhãn "phim nghệ thuật ăn khách" nên Tiếng dương cầm trong mưa có một nội dung cổ điển, kèm một chuyện tình tay ba và vài ba pha hài...

Đăng ký ra rạp trong những ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cùng với phim Giải phóng Sài Gòn, bộ phim Tiếng dương cầm trong mưa có vẻ kém lợi thế về mặt thời điểm. Song mức độ ăn khách thì "hãy đợi đấy"...

 Một cảnh trong phim Tiếng dương cầm

Phim nhựa, kinh phí chỉ 500 triệu đồng nhưng Tiếng dương cầm trong mưa được Hãng phim Giải phóng kỳ vọng sẽ là phim nghệ thuật ăn khách. Quá khó cho đạo diễn Lê Hữu Lương, người vừa trở lại phim trường sau gần 10 năm chạy "sô" làm phim quảng cáo. Có lẽ cũng chính vì đòi hỏi phải có khách, mong muốn tìm diễn viên vào vai chính phải là một nữ sinh viên khoa piano trường nhạc chính hiệu của đạo diễn đã không thành hiện thực.

Diễn viên Minh Thư nhận vai nữ chính khi dư âm vai diễn gái nhảy trong phim cùng tên của cô diễn viên này vẫn còn được bàn tán. Thế nhưng với một số trục trặc, tiến độ thực hiện Tiếng dương cầm trong mưa bị chậm lại, sức thu hút của Minh Thư cho tới ngày công chiếu hôm nay đã không còn bao nhiêu.

 

Thế nhưng, đạo diễn Lê Hữu Lương lại khá tự tin với bộ phim nhựa thứ hai của mình. Anh lại chỉ tiếc pha ngã cầu thang của một nhân vật không được tự nhiên: "Máy quay đời cũ, tốc độ ngã của diễn viên bị chậm nên trông... giả. Khi chúng tôi thực hiện xong phim này thì hãng mới mua về máy quay Ari mới, tốc độ cao hơn".

Định hướng là phim nghệ thuật nên Tiếng dương cầm trong mưa có một nội dung "nghiêm chỉnh", cổ điển: Một gia đình đang sống ấm êm, bỗng một ngày cô con gái riêng của người chồng trở về, hãm hại mẹ kế và hành hạ cô em cùng cha khác mẹ... Song lại là "phim nghệ thuật ăn khách" nên phải có thêm một chuyện tình có thể gọi là tay ba, một nhân vật hài thọc lét khán giả.

 

Nhưng cái tứ đặt ra mới là điều đọng lại của bộ phim, sau cái tựa phim lãng mạn và khá "kêu". Vì Châu, cô cháu gái là sinh viên nhạc viện khoa piano nên ông cậu giành hết việc nặng nhọc để bảo vệ đôi tay cho cô cháu, nhưng ông lại không bảo vệ được Châu trước sự làm càn của cô cháu lớn. Nhưng nếu trả đũa khi người chị lâm vào tình thế bi đát, có lẽ bàn tay lướt trên những phím ngà của Châu sẽ trở nên vô hồn, tiếng đàn của một sinh viên giỏi như cô sẽ trở thành vô cảm...

Tiếng dương cầm trong mưa có một số cảnh khá nóng, thậm chí hơi "bạo tay" - hiếm thấy ở một bộ phim của Việt Nam. Nhưng, đó không phải là cái chủ yếu mà các nhà làm phim muốn dùng để kiếm thêm một nhóm khán giả tò mò. Tiếng dương cầm trong mưa đẹp ở chỗ khác...

  • V.Tiến

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bá Vũ: "Họ sẽ xem phim của tôi bằng kính hiển vi" (29/04/2005)
Môtíp bệnh hiểm nghèo vẫn giúp phim ăn khách (28/04/2005)
Nicole Kidman thắng lớn với "Người phiên dịch" (27/04/2005)
Vé "Chiến tranh giữa các vì sao" bán hết trong 5 phút (26/04/2005)
"Giải phóng Sài Gòn", khốc liệt và xúc động (26/04/2005)
"Tháng Dae Jang-geum" tại Hồng Công (26/04/2005)
Sát thủ Alektra: Đẹp nhất lại là cảnh hôn nhau! (21/04/2005)
Hết "Có bầu", lại đến "Đẻ mướn"! (20/04/2005)
Sẽ không còn cảnh ôm phim ra nước ngoài làm hậu kỳ? (19/04/2005)
Những siêu sao làm thay đổi thế giới (19/04/2005)
Tối nay, Bài hát Việt 2005 trình làng (17/04/2005)
VN mua bản quyền sản xuất "Rouge" phần 2 (15/04/2005)
Hoãn lễ chiếu ra mắt bộ phim "Dàn hợp xướng" (11/04/2005)
Hoãn lễ chiếu ra mắt bộ phim "Dàn hợp xướng" (11/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang