Tuyệt đỉnh kungfu: Lắm trò, nhiều tưởng tượng
08:50' 06/05/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Phim võ thuật hài với nhiều sự cường điệu, vô lý nhưng lại làm khán giả bật cười thú vị. Đạo diễn kiêm diễn viên Châu Tinh Trì quả thật đã rất thành công với Tuyệt đỉnh kungfu.

Cũng vẫn là các màn thi triển võ nghệ đặc thù của Trung Hoa nhưng nó đã được đạo diễn kiêm diễn viên Châu Tinh Trì tận dụng khai thác hết sức biến hóa. Phim võ thuật của Lý Tiểu Long, Thành Long... nói riêng và phim võ thuật Hong Kong nói chung vốn chỉ thu hút công chúng nhờ những màn đấu võ, nay đến bàn tay dàn dựng của đạo diễn họ Châu, những cảnh như thế càng mãn mục hơn.

Châu Tinh Trì trong phim

Nếu một cú ngã hoặc một cú văng trí mạng trong phim võ thuật lâu nay theo đúng quy luật thì trong Tuyệt đỉnh kungfu nó đã vượt ra ngoài quy luật. Nhân vật có thể văng xa đến cả chục mét chỉ với một cú đá trong khi người ngợm vẫn chẳng bị làm sao! Hai kẻ đuổi bắt nhau thì lại chạy vù vù như xe hơi phóng trong phim hành động Mỹ...

Cái khéo của đạo diễn là đã đan cài vào những pha hành động này chất hài hước. Con nít xem cũng biết ngay đấy là điều hết sức vô lý, nhưng lại bật cười khoái trá và sẵn lòng bỏ qua những chỗ "ba xạo". Kungfu trong phim còn có hơn những gì người ta đã biết. Đó là tiếng thét kèm một hơi rít thuốc lá của bà chủ nhà trọ có thể làm tường nứt, lá rơi lả tả; tiếng đàn của cặp cao thủ phối hợp có thể đâm, cắt da thịt người thành từng nhát!... Tất nhiên nó xuất phát từ đầu óc tưởng tượng quá ư phong phú của biên kịch, đạo diễn Châu Tinh Trì.

Vẫn môtíp phân biệt hai phía chính, tà rõ ràng ngay từ đầu để căn cứ vào đó mà... đánh nhau nhưng Tuyệt đỉnh kungfu còn giấu những con bài quan trọng trong đường dây câu chuyện để gây bất ngờ cho người xem. Vì băng đảng Cây búa hoành hành, sau bao năm mai danh ẩn tích để sinh sống lương thiện, lần lượt từng cao thủ xuất hiện trở lại.

Phim võ thuật hài của Châu Tinh Trì được xem là phim giải trí. Thế nhưng, tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Hong Kong vừa qua, Tuyệt đỉnh kungfu đã đoạt tới bốn giải Phim xuất sắc, Chỉ đạo diễn xuất, Kỹ thuật quay và Thiết kế âm thanh. Song có giải thưởng này nọ hay không, vui nhộn, đẹp mắt pha chút lắng đọng như Tuyệt đỉnh kungfu cũng đã rất đáng xem.

  • V.T

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Những "quả bom tấn" của Hollywood 2005 (05/05/2005)
Theo chân đoàn làm phim “Áo lụa Hà Đông” (01/05/2005)
ĐD Vũ Ngọc Đãng: Tình yêu là điều có thật trên đời (01/05/2005)
Đôi bàn tay còn lướt trên phím ngà... (29/04/2005)
Bá Vũ: "Họ sẽ xem phim của tôi bằng kính hiển vi" (29/04/2005)
Môtíp bệnh hiểm nghèo vẫn giúp phim ăn khách (28/04/2005)
Nicole Kidman thắng lớn với "Người phiên dịch" (27/04/2005)
Vé "Chiến tranh giữa các vì sao" bán hết trong 5 phút (26/04/2005)
"Giải phóng Sài Gòn", khốc liệt và xúc động (26/04/2005)
"Tháng Dae Jang-geum" tại Hồng Công (26/04/2005)
Sát thủ Alektra: Đẹp nhất lại là cảnh hôn nhau! (21/04/2005)
Hết "Có bầu", lại đến "Đẻ mướn"! (20/04/2005)
Sẽ không còn cảnh ôm phim ra nước ngoài làm hậu kỳ? (19/04/2005)
Những siêu sao làm thay đổi thế giới (19/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang