Bollywood Oscar 2005: Khi điện ảnh sưởi ấm chính trị
11:14' 13/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Cuộc tình "Romeo & Juliet" thời đại mới giữa chàng phi công Ấn Độ và cô gái người Pakistani đã giành chiến thắng tuyệt đối tại Oscar Bollywood năm nay.

"Veer Zaara" không chỉ nẫng gọn giải Phim hay nhất mà còn mang về cho Yash Chopra giải Đạo diễn xuất sắc nhất. "Veer-Zaara" được coi là phiên bản thời đại mới của "Romeo & Juliet", một câu chuyện lãng mạn giữa chàng trai Ấn Độ tên Veer và cô bạn gái Zaara ở bên kia biên giới. Ngoài ra "Veer Zaara" còn ẵm thêm giải thưởng Âm nhạc và Kịch bản xuất sắc nhất.Shahrukh Khan nẫng gọn giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mặc dù bị trượt mất giải dành cho vai nữ chính nhưng Rani Mukherji lại mang về cho "Veer Zaara" giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lễ trao giải kết thúc hôm qua, 12/6 (giờ VN) tại Amsterdam, Hà Lan.

ĐD Yash Chopra với "Veer Zaara" lịch sử.

Năm nay Bollywood Oscar thu hút sự theo dõi của khoảng 400 khán giả truyền hình, một con số không nhỏ với một giải thưởng phi Mỹ. Kể từ năm 2000, Viện hàn lâm điện ảnh quốc tế Ấn Độ đã mở rộng phạm vi các bộ phim tham gia tranh giải để tăng sức ảnh hưởng của Bollywood, nền điện ảnh sản xuất phim nhiều nhất thế giới mỗi năm, chừng 1.000 phim. Sự góp mặt của cựu Hoa hậu thế giới Aishwarya Rai và huyền thoại của điện ảnh Ấn Độ, Amitabh Bachchan làm lễ trao giải thêm thu hút. Hơn 1000 người đã chen nhau tại sân vận động trong nhà Amsterdam ArenA ở Amsterdam để chứng kiến sự lên ngôi của Bollywood.

Nam diễn viên Shahrukh Khan được chào đón nhiệt liệt.

2005 là năm thứ 6 giải "Oscar của Bollywood" được tổ chức với quy mô lớn. Đây không chỉ là sự kiện của điện ảnh châu Á mà đã bắt đầu được chú ý tại châu Âu. "Hãy tưởng tượng xem, trông cứ như Hollywood được rời tới Amsterdam vậy", nam diễn viên Amitabh Bachchan 62 tuổi đùa cợt với báo chí. Cả Amitabh Bachchan và cậu con trai Abhishek đều được đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về chàng trai trẻ. Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng dài bên ngoài sân vận động Amsterdam ArenA để xin chữ ký, chụp hình với các ngôi sao và theo dõi trực tiếp lễ trao giải qua màn hình lớn bên ngoài.

Vài hình ảnh về lễ trao giải

 
Soạn: AM 440015 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Màn biểu diễn mở màn của các ngôi sao nổi tiếng.
 
Soạn: AM 440017 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Abhishek Bachchan nhận giải Nam diễn viên phụ.
 
Soạn: AM 440019 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Huyền thoại Bollywood Amitabh Bachchan.
 
Soạn: AM 440021 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cựu Hoa hậu thế giới Ashariya Rai trên bục nhận giải.
 
Soạn: AM 440037 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Rani Mukherji.
 
Soạn: AM 440025 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Lara Dutta.
 
Soạn: AM 440031 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Màn diễn "hot" nhất tại SVĐ Amsterdam ArenA.
 
Soạn: AM 440033 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nữ diễn viên Celina Jaitley.
 
Soạn: AM 440035 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ra mắt ấn tượng trên thảm đỏ.
  
  • H.T (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc dựng phim mới về nàng Tây Thi (13/06/2005)
"Thay máu" kỹ thuật làm phim: Đừng để ai phải kinh hãi! (10/06/2005)
Như Quỳnh đóng phim của Đới Tư Kiệt (09/06/2005)
Chiếu "Thời xa vắng" ở TP.HCM, "Mùa len trâu" ở Hà Nội (08/06/2005)
Trần Anh Hùng sẽ làm phim trinh thám (08/06/2005)
Huyền thoại Anne Bancroft qua đời (08/06/2005)
Nhà sản xuất phim: Anh là ai? (06/06/2005)
"Mùa len trâu": Muốn dự Oscar nhưng chưa được chiếu trong nước? (04/06/2005)
Điện ảnh VN trước "miếng mồi" công nghệ số (01/06/2005)
Sắp công chiếu "Chiến tranh giữa các vì sao III" tại VN (01/06/2005)
Phim mới của tư nhân: "1735 km"! (28/05/2005)
Vương Phi giã từ sân khấu (27/05/2005)
Ra mắt phim kiểu nghiệp dư, như đi câu bằng mồi rởm! (27/05/2005)
Nicole Kidman: Làm việc để khoả lấp nỗi cô đơn (26/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang