Hãng phim Việt: Bị "đánh" cũng vẫn làm kiểu... "39 độ yêu"!
15:40' 15/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ phim "390 yêu" bị dư luận "đánh" khá nặng, nhưng Hãng phim Việt tuyên bố vẫn tiếp tục làm phim theo hướng này!

VietNamNet có cuộc trao đổi với NSƯT Ngọc Hiệp, PGĐ Hãng phim Việt, đồng thời là GĐ sản xuất bộ phim 390 yêu bị dư luận chỉ trích khá nhiều thời gian qua.

Soạn: AM 443577 gửi đến 996 để nhận ảnh này

NSƯT Ngọc Hiệp

Chị có thể cho biết tình hình chiếu rạp của 390 yêu hiện nay ra sao, nhất là sau khi phim chịu nhiều những phê phán nặng tay?

NSƯT Ngọc Hiệp: - 390 yêu được chiếu trong hai tuần tại hầu hết các rạp của TP.HCM, hiện nay phim vẫn đang đang được chiếu tại các rạp Vinh Quang, Cầu Bông và Tân Sơn Nhất. Ngay ngày chiếu đầu tiên của phim đã có báo viết bài chê nặng lời nhưng các rạp vẫn đầy khách. Ngày chiếu thứ hai ở cụm rạp Diamond còn đăng ký thêm phòng. Sau khi bị dư luận phê bình khá nặng, lượng người xem vẫn không giảm nhiều nhưng nếu sau vài ba ngày mới bị phê bình thì có lẽ... đỡ hơn.

Không thấy Phim Việt phản ứng gì sau những chỉ trích...

NSƯT Ngọc Hiệp: - Chúng tôi làm phim với tinh thần chờ đợi những đánh giá chung của dư luận. Không chủ quan, nhưng chúng tôi cũng không lường trước được thành công hay thất bại vì nghệ thuật rất khó cân đong đo đếm. Người này có thể hài lòng nhưng người khác thì không, phim mình, mình cho rằng hay nhưng thiên hạ thì ngược lại.

Có nhiều bài báo "chửi" nặng lắm. Nhưng có những người không ở trong cuộc nên không biết, chẳng hạn chuyện chúng tôi "tuyên chiến" với phim Hàn là bằng phim truyền hình chứ không phải bằng phim nhựa. Chẳng ai muốn làm một tác phẩm để rồi bị "chửi" cả. Nhưng nếu cứ đả phá nặng lời như thế, sẽ làm nản chí những người làm phim. Không có những người chấp nhận thất bại ban đầu như chúng tôi thì điện ảnh Việt Nam làm sao đi lên?

Có nghĩa là Phim Việt đã tiên liệu được, như những gì diễn ra thời gian qua sau khi phim công chiếu...

NSƯT Ngọc Hiệp: - Người làm phim không dại gì đổ tiền ra làm điều mà mình không chắc. Chúng tôi đã làm thử 3 phút đem ra rạp xem rồi mới quyết định đưa đi Hong Kong chuyển sang phim nhựa. Bản phim đầu rõ, đẹp, các bản phim nhân ra chiếu ở các rạp Đống Đa, Thăng Long cũng rõ, nhưng ở Diamond thì chính tôi xem cũng giật mình vì hình ảnh kém, âm thanh cũng... kỳ. Điều này thì cần phải xem lại thiết bị chiếu của rạp.

Soạn: AM 443583 gửi đến 996 để nhận ảnh này

390 yêu, đẹp thì có đẹp...

Còn chuyện "ảo thuật" biến phim truyền hình thành phim nhựa. Có đúng là Phim Việt "liều" như chính GĐ Quang Bình đã nói và báo chí nhận định?

NSƯT Ngọc Hiệp: - Chuyện cắt cúp, ráp nối hình ảnh phim truyền hình thành phim nhựa thì chúng tôi thừa nhận nó đã không đáp ứng được tiêu chuẩn của một tác phẩm hoàn chỉnh. Đúng là liều vì ở Việt Nam chưa ai có thể làm được điều này. Người tiên phong là chúng tôi thất bại, nhưng sẽ được bài học cho các hãng phim khác sau này, gần nhất sẽ là các hãng như Kỳ Đồng với 1735 km, Phước Sang với Đẻ mướn cũng làm theo cách này.

Soạn: AM 443581 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hiện trường 390 yêu (Ngọc Hiệp đang chỉ tay)

Với một lần làm người ta hụt hẫng như thế, Phim Việt có "dám" làm điều tương tự như đã làm với 390 yêu nữa không?

NSƯT Ngọc Hiệp: - Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như thế! Vẫn làm một phim truyền hình dài tập kèm một phim nhựa. Tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm quay với máy quay có chất lượng, độ nét tốt hơn. Những lỗi về kịch bản mà 390 yêu gặp phải sẽ được khắc phục bằng cách viết riêng một kịch bản cho phim nhựa ngay từ đầu chứ không cắt cúp chuyển ngang qua nữa. Trước hết, chúng tôi chờ Đẻ mướn của Hãng Phước Sang, 1735 km của Kỳ Đồng và phim của các hãng khác ra sao đã, rồi tính tiếp.

  • Võ Tiến thực hiện

0 độ yêu! (Thể thao & Văn hóa)

39 độ yêu hay 39 độ liều của nhà làm phim? (Tuổi trẻ)

39 độ yêu - màn ảo thuật vụng về (VnExpress)

39 độ yêu, yêu không nổi! (Công an TP.HCM)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
80% phim VN đang sử dụng ''diễn viên đường phố''! (14/06/2005)
Bollywood Oscar 2005: Khi điện ảnh sưởi ấm chính trị (13/06/2005)
Trung Quốc dựng phim mới về nàng Tây Thi (13/06/2005)
"Thay máu" kỹ thuật làm phim: Đừng để ai phải kinh hãi! (10/06/2005)
Như Quỳnh đóng phim của Đới Tư Kiệt (09/06/2005)
Chiếu "Thời xa vắng" ở TP.HCM, "Mùa len trâu" ở Hà Nội (08/06/2005)
Trần Anh Hùng sẽ làm phim trinh thám (08/06/2005)
Huyền thoại Anne Bancroft qua đời (08/06/2005)
Nhà sản xuất phim: Anh là ai? (06/06/2005)
"Mùa len trâu": Muốn dự Oscar nhưng chưa được chiếu trong nước? (04/06/2005)
Điện ảnh VN trước "miếng mồi" công nghệ số (01/06/2005)
Sắp công chiếu "Chiến tranh giữa các vì sao III" tại VN (01/06/2005)
Phim mới của tư nhân: "1735 km"! (28/05/2005)
Vương Phi giã từ sân khấu (27/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang