Ngôi sao Sandra Bullock thắng kiện 7 triệu USD
09:57' 16/10/2004 (GMT+7)

Vậy là sau một thời gian dài đau đầu với những rắc rối ở chốn pháp đình, ngày 14/10 vừa qua, cô đào khả ái của Hollywood, Sandra Bullock đã có thể yên tâm thư giãn thoải mái với phán quyết mới nhất của Tòa án bang Texas khi cô được bồi thường một số tiền đúng như dự đoán: 7 triệu USD...

Soạn: AM 172691 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
S. Bullock tại phiên tòa trước

Sẽ ngạc nhiên hơn khi 3 năm về trước (2001) chính Sandra Bullock lại là bị đơn khi chủ thầu xây dựng Benny Daneshjou lôi cô ra tòa với lời tố cáo cô không chịu trả số tiền của công ty ông ta để thiết kết và xây dựng ngôi nhà ở vùng Travis (bang Texas, Mỹ). Ngay sau đó, cô nàng Tốc độ phản pháo bằng một lọat các chứng cứ tố ngược Benny có dấu hiệu lừa đảo và gian dối trong thi công. Bởi lẽ  gần 10 năm về trước (1997) cô đào bốc lửa của Hollywood này đã tin tưởng bỏ ra khoảng 7 triệu USD cho thầu xây dựng Benny Daneshjou để biến khoảnh đất 10 ha của mình ở Texas thành một lâu đài trong mơ nhưng rồi cô không thể về sống được ở đây khi thế giới mới của mình không được bảo đảm an toàn, chỗ thì dột, đường dây điện bị hở, tường có nhiều vết nứt, mái bị thủng và trên hết thầu Benny đã không thiết kế đúng với bản vẽ nguyên thủy và có dấu hiệu lừa đảo. Benny đã khai khống giá tiền công lao động, nâng giá vật tư và mờ ám trong chi tiêu công trình. Sandra Bullock nói rằng mỗi tháng hầu như cô đều phải tốn trung bình 1 triệu USD cho ngôi nhà nhưng dường như nó được sử dụng sai mục đích và đến đầu năm 2000 thì công trình đã bị đóng băng.

Sau 2 tháng nghiên cứu, thẩm tra với hàng núi tài liệu cộng thêm 12 phiên tranh luận căng thẳng cuối cùng tòa án hạt Travis đã quyết định nhà thầu Benny phải trả cho cô đào Hollywood số tiền 7 triệu USD đúng như ngân sách Sandra đã bỏ ra cho công trình trước đây, bao gồm tiền sửa chữa ngôi nhà, tiền bảo dưỡng nó từ tháng 2 năm 2000, công lao động và phí luật sư. Phía Benny cho rằng đây là một phán quyết quá đáng, có thể làm cho một doanh nghiệp lâm vào cảnh phá sản và họ quyết định lập hồ sơ để kháng cáo. Nhưng với phía Sandra thì phán quyết này hoàn toàn hợp tình, hợp lý, họ cho rằng vụ kiện này thật ra chẳng liên quan nhiều đến chuyện tiền bạc, chỉ là một cách để đòi lại sự công bằng mà thôi. Không tham dự phiên toàn vì đang dở tay cho một bộ phim mới nhưng người đẹp Hollywood hoàn toàn hài lòng với kết quả trên. Cô cho rằng bất luật kết quả sau đó sẽ như thế nào nhưng điều quan trọng cô không phải nghĩ nhiều về nó và có thể tập trung cho công việc của mình hơn.

  • B.X (Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng ngàn đầu phim VN sẽ được phát trên VTC (15/10/2004)
"Anh chàng đa tài", lãng mạn kiểu Hàn Quốc (15/10/2004)
Truyền hình trực tiếp vở cải lương Tô Ánh Nguyệt (15/10/2004)
Triển lãm ảnh: Việt Nam - Đất nước - Con người (14/10/2004)
Xem series phim truyền hình số 1 của Đức tại HN (14/10/2004)
Scandal mới của hai chị em nhà Hilton (13/10/2004)
Kasim Hoàng Vũ: Bữa tiệc trình làng sau SMĐH (12/10/2004)
Ai sẽ "biến mất" trong phần mới của Harry Potter? (11/10/2004)
"Siêu nhân" Reeve qua đời ở tuổi 52 (11/10/2004)
Về phố tìm thơ (11/10/2004)
Những người còn sót lại của các dòng tranh dân gian (09/10/2004)
Có một Hà Nội như thế trong nhạc sĩ Quỳnh Hợp (08/10/2004)
Gặp gỡ Hà Nội - Hanoi Rendez-vous (07/10/2004)
Hà Nội qua những trang sách (07/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang