Say phiêu cùng ''9+''
13:29' 06/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Những ánh mắt lim dim, những cánh tay huơ cao như sóng vỗ, tiếng hoà nhịp đồng ca vang vang, những vũ điệu tự tạo chẳng ai giống ai mê say phiêu trong tiếng ''xiết'' của guitar, tiếng '''vang'' của trống và tiếng hát đầy ''lửa'' của Trần Lập.

Soạn: AM 189183 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Sân khấu hoàng tráng với 3 màn hình 400inch được bố trí ở các góc khác nhau. Các tín đồ yêu rock được hoà mình với những sản phẩm rock "made in Việt Nam", đó chính là Ra khơi được phóng tác từ dân ca Nam Bộ và các ca khúc chưa từng xuất hiện trên sân khấu live: Chuyện tình thủy thần, Người mộng du... Những ca khúc đã quá quen thuộc với ban nhạc Bức Tường như Bông hồng thủy tinh, Giọt đắng, Mắt đen cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của Nhất Hoàng trong ca khúc Cơn mưa hoang dã, bầu không khí vốn đã cuồng nhiệt từ trước đó đã được hâm nóng lại. Những ánh mắt lim dim, những cánh tay huơ cao như sóng vỗ, tiếng hoà nhịp đồng ca vang vang, những vũ điệu tự tạo chẳng ai giống ai mê say phiêu trong tiếng ''xiết'' của guitar, tiếng '''vang'' của trống và tiếng hát đầy ''lửa'' của Trần Lập.

Giữa chương trình, các fan được xem một phóng sự vui và hóm hỉnh về một chuẩn bị tập luyện cho liveshow 9+.  Hoài Anh - một khán giả có mặt trong đêm diễn, cho biết: ''Đây là chương trình rock có sự tham gia của nhiều khán giả nữ nhất mà em từng được chứng kiến. Hầu như không có trường hợp nào bị ngất hay sỉu vì quá khích. Nhà tổ chức thật chu đáo khi dùng số lượng tình nguyện viên rất đông đứng xen kẽ khán giả để bảo vệ và hướng dẫn mọi người cổ vũ có quy củ cho đêm diễn. Theo tôi, đây là một đêm nhạc tuyệt vời!''.

Đường đến ngày vinh quang, ca khúc khép lại đêm diễn với sự trình bày của cả 5 thành viên được ngân vang trong sự nuối tiếc của nhiều fans. "9+" là giấc mơ được ấp ủ nhiều năm trời của những chàng trai Bức Tường nó khẳng định một bước đi đĩnh đạc tiếp theo của Bức Tường có niềm xác tín cảm động về ước mơ tạo dựng nên chân dung Rock Việt. Đây có lẽ là cuộc chơi quy mô và sang trọng nhất của rock - ở nơi mà nhạc sến thị trường và các trào lưu "ăn theo" hip- hop đang khuynh đảo nhạc Việt.

  • Sơn Hà

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hơn 20 triệu USD cho bức tranh của Monet (05/11/2004)
"Người Nhện 2" đến Việt Nam (05/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 5/11 (05/11/2004)
Alexandra Kerry: Con gái chính trị gia đẹp nhất! (04/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 4/11 (04/11/2004)
Vũ Luân - Đồng hành với niềm tin (03/11/2004)
Cuốn sách văn học dịch đầu tiên có bản quyền (02/11/2004)
250 người bị bắt tại lễ hội Halloween (01/11/2004)
2 tựa sách mới cho giới quản lý của Business Edge (01/11/2004)
Công ty Nhạc xanh gặp "song hỉ" (29/10/2004)
John Kerry đang được lòng giới nghệ sĩ (27/10/2004)
"Cô nàng giả gái": câu chuyện thật về giới đồng tính (27/10/2004)
Kiếm tiền sau khi chết? (26/10/2004)
10.000 km và 200 nhà thờ Công giáo (26/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang