Công nương Diana đùa với lửa và bị lửa đốt
10:23' 08/12/2004 (GMT+7)

Cuốn băng ghi âm giọng nói của công nương Diana được phát trên kênh NBC tối qua (7/12), trong đó cô thừa nhận từng có ý định bỏ trốn với vệ sĩ Barry Mannakee, một người đã có vợ và hai con. Ông chết trong vụ tai nạn xe máy năm 1987.

Soạn: AM 214951 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Công nương Diana và vệ sĩ Mannakee

Diana nói: "Mọi người không tin được đâu. Tôi đã rất vui sướng với ý định từ bỏ tất cả và sống với Barry. Ông ấy cũng nói rằng đó là một ý kiến hay".

Trong cuốn băng, công nương Diana cho rằng, Mannakee là "người tử tế nhất tôi từng biết". Trong các ca trực của Mannakee, cô luôn cố nhìn xem ông đang đứng ở đâu và thấy hạnh phúc khi ông bảo vệ cô. Diana rất đau đớn khi nghe tin ông qua đời và đã tự trừng phạt mình bằng một vết rạch dao. Sau đó, cô đi tìm lời khuyên của một nhà tiên tri.

Diana cho biết, cô đã suy nghĩ nhiều khi quyết định kể lại và cho ghi âm câu chuyện này: “Mọi chuyện xảy ra khi tôi mới 24-25 tuổi”.

Soạn: AM 214955 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Công nương Diana

Thái tử Charles biết về mối quan hệ giữa hai người nên đã chuyển Mannakee đến một đơn vị khác. Diana gần như sụp đổ khi ông chuyển đi. Cô nói: “Tôi đã có quãng thời gian khó khăn nhưng cuối cùng ông ấy vẫn phải ra đi”. Cô khăng khăng giữ ý kiến cho rằng Mannakee không chết vì một tai nạn giao thông bình thường mà là ông bị “bịt miệng”.

Thái tử Charles đã báo cho vợ biết về cái chết của người vệ sĩ khi hai người đang trên đường đến dự Liên hoan phim Cannes năm 1987. Cô nói: “Anh ta rất nhẫn tâm. Anh ta tấn công tôi trực diện và tôi không biết phải làm gì. Tôi sụp đổ hoàn toàn”.

Ngay sau khi nhận được tin đau lòng đó, cô phải xuất hiện trước hàng nghìn ống kính máy ảnh, trong sự chào đón của những người tham dự LHP Cannes. Nhiều bức ảnh chụp được cảnh Diana đang lau nước mắt nhưng không ai biết nguyên nhân tại sao.
Soạn: AM 214949 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cố tỏ ra hạnh phúc ở LHP Cannes

Công nương Diana nhiều lần mơ thấy Mannakee sau khi ông qua đời: “Tôi luôn thấy ông không được hạnh phúc”. Cô dự định đi đặt hoa lên mộ ông, nhưng cô đã rất ngạc nhiên khi biết xác ông đã được hoả thiêu và rải tro đi nhiều nơi. Tuy nhiên, cô kiên quyết phải tham dự lễ tang và đặt hoa tưởng niệm ông. Cô nói: “Đó là ngày mọi mơ ước của tôi lụi tắt”.

Cuối cùng, Diana thừa nhận cô đã sai khi dính líu vào mối quan hệ với nhân viên bảo vệ: “Lẽ ra tôi không nên đùa với lửa nhưng tôi đã làm như vậy. Và tôi đã bị lửa đốt”.

(Theo Vnexpress)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Playboy sắp có mặt tại Trung Quốc (06/12/2004)
Website Viethiphop tổ chức họp mặt khai trương (06/12/2004)
Bảo tàng Dân tộc học VN ra mắt website (06/12/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 6/12 (06/12/2004)
Hàng "độc" của dân chơi la bàn (04/12/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 3/12 (03/12/2004)
10 sự kiện lòe loẹt nhất năm 2004 (03/12/2004)
Câu chuyện về Việt Nam của một người Ấn Độ (02/12/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 2/12 (02/12/2004)
Lạc cầm 16 và Giai điệu bạn bè tháng 12/2004 (01/12/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 1/12 (01/12/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 30/11 (30/11/2004)
Triển lãm tranh của 2 bệnh nhân HIV/AIDS (29/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 29/11 (29/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang