Nông dân Trần Văn Dũng - Người đương thời của năm
23:01' 11/02/2005 (GMT+7)

 (VietNamNet) - Theo kết quả bầu chọn qua hệ thống 19001522 của khán giả chương trình truyền hình trực tiếp ''Gặp gỡ người đương thời năm 2004'' trên VTV1 tối 3 Tết Ất Dậu, anh Trần Văn Dũng - người chế tạo thành công chiếc máy đào đất hút bùn - đã được bầu chọn là ''Người đương thời của năm''.

Anh Trần Văn Dũng với chiếc máy đào đất hút bùn

Anh Dũng được tổng cộng 8.610 lượt khán giả bình chọn bằng SMS và điện thoại. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về em Nguyễn Việt Hoàng - HCV cá nhân và đồng đội cuộc thi toán tiểu học năm 2004 tại Ấn Độ (1.709 lượt) và Thượng úy Lý A Lò - người từng có tên trong danh sách 10 gương mặt tiêu biểu của VN năm 2003 (2.700 lượt).

Phần thưởng 5 triệu đồng dành cho khán giả  dự đoán đúng ''Người đương thời của năm'' và đoán số người có cùng bình chọn chính xác nhất thuộc về chủ nhân của số điện thoại 0913084873. 4 giải nhì mỗi giải 1 triệu đồng lần lượt về các số máy 0904273690, 0913025292, 054527883 và 0904100173.

Có 8 nhân vật người đương thời tiêu biểu đã được chọn lựa từ 52 gương mặt người đương thời tham gia chương trình đặc biệt trên VTV1. Ngoài 3 nhân vật nói trên còn có vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang, Tăng Thành Nam, bà Nguyễn Thị Nhàn, bạn Đỗ Công Nguyên và bạn Nguyễn Phú Sơn.

''Bình chọn ''Người đương thời của năm'' là một trong những chương trình tương tác truyền hình - điện thoại do VTV phối hợp với Trung tâm VietNamNet Mobile - Công ty phần mềm và truyền thông VASC tổ chức.
Trong năm 2004, VASC từng phối hợp với VTV tổ chức các chương trình bình chọn giải trí theo mô hình tương tác truyền hình - điện thoại có chất lượng và được đánh giá cao như Sao Mai điểm hẹn, Xem EURO cùng người nổi tiếng...

Vài nét về anh Trần Văn Dũng

Từ người nông dân với 2 bàn tay trắng, nhờ lao động cần cù anh đã sáng chế ra chiếc máy đào đất, hút bùn phục vụ cải tạo ao hồ cho các hộ nuôi tôm sú. Máy có ưu điểm hút sạch bùn mà không làm vỡ nền đáy của hồ, gọn nhẹ, dễ di chuyển, công suất 30m3 bùn/giờ, bùn được dẫn đi xa hơn 300m. Chiếc máy đó mang lại cho gia đình anh hàng trăm triệu đồng từ tiền đào đầm và chế tạo, sản xuất máy theo đơn đặt hàng từ khắp các vùng của đất nước. Với sản phẩm này, anh đã được trao tặng giải thưởng Sáng tạo VIFOTEC năm 2004. Hiện nay anh là chủ xưởng cơ khí Thanh Liêm – ấp Mé Láng – Ngũ Lạc – Trà Vinh.  

  • VietNamNet

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Không một mái chèo": phim "lì xì" đầu năm (11/02/2005)
Rực rỡ sắc màu Carnival 2005 (10/02/2005)
Năm 2005: Điểm mặt 5 ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới (07/02/2005)
Mùa xuân và trang phục Jeans (07/02/2005)
Ảnh đẹp và những nghịch lý thời số hoá (07/02/2005)
Cảm nhận Tết Việt (07/02/2005)
Bánh chưng mặn, bánh chưng chay và những chiếc ô tô (07/02/2005)
Ben Affleck trở thành một người đàn ông có gia đình? (06/02/2005)
Năm Giáp Thân và những cái nhất trong nghệ thuật (06/02/2005)
Những cặp tình nhân vàng trong ngày Valentine (04/02/2005)
Sao nào keo kiệt chữ ký nhất? (31/01/2005)
Tuẫn lễ thời trang cao cấp Paris: Lộng lẫy, choáng ngợp (30/01/2005)
Nghệ sĩ Thanh Nhàn: Ngày xuân, lòng vẫn đợi chờ... (29/01/2005)
Tranh Đôn Kihôtê của các tác giả Việt Nam (29/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang