Nụ hôn trị giá 200.000 USD
17:20' 26/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bức ảnh nổi tiếng của nhà cầm máy Robert Doisneau, Baiser de l'Hotel de Ville (Kiss at City Hall) vừa được bán với một giá khó tin, 200.000 USD tại buổi bán đấu giá vừa tổ chức tại Paris, cao hơn 10 lần so với số dự liệu ban đầu.

Một tay sưu tầm ở Thụy Sỹ (giấu tên) đã mua được nó với giá 200.000 USD (kèm theo gần 40.000 USD tiền thuế) sau nhiều vòng đấu khó khăn với những người chơi hình nổi tiếng khác. Những người điều khiển cuộc đấu giá tại nhà Artcurial Briest Pulain le Fur cũng không thể ngờ rằng nó lại đạt được giá cao đến vậy khi mức đề ra ban đầu của họ cũng chỉ từ 19.600 USD đến 26.000 USD. Với giá bán được 200.000 USD, Baiser de l'Hotel de Ville đã trở thành một trong những bức ảnh của thế kỷ 20 cao giá nhất  .

Francoise Bornet cùng chồng tại buổi bán đấu giá

Người quyết định đem đấu giá bức ảnh này là Francoise Bornet, nhân vật nữ chính trong tác phẩm của nhà nhiếp ảnh tài ba Robert Doisneau. Nụ hôn trước Tòa thị chính ra đời được đúng 55 năm, ghi lại hình ảnh của một đôi trai gái đang hôn nhau đắm đuối trước Tòa thị chính ở Paris, bất chấp dòng người qua lại, ngắm nhìn. Bức ảnh trắng đen này ghi lại một khỏanh khắc tuyệt vời của Tình yêu, một nụ hôn không cần kiểm soát, phá bỏ những hàng rào dư luận, một sự tĩnh lặng bên cạnh những chuyển động chung quanh nhưng vẫn toát lên được một sự vận động mãnh liệt. Bức ảnh sau đấy nổi tiếng khắp toàn cầu, hơn nửa triệu poster và cũng gần bằng số lượng ấy, các bưu ảnh ảnh được bán hết vèo trên toàn cầu.

"Nụ hôn trước Tòa thị chính" (1950)

Hai nhân vật chính là Francoise Bornet và Jacques Carteaud, cặp tình nhân sinh viên của trường kịch nghệ Paris. Robert Doisneau bắt gặp họ ngồi tình tứ nhìn nhau tại một quán cafe gần trường. Lúc này ông đang thực hiện một bộ ảnh các cặp tình nhân Paris theo đặt hàng của báo Life (1950), sau đó mấy ngày ông mời họ đứng làm mẫu cho ông chụp hình, diễn lại cảnh hôn nhau say đắm và cuối cùng bức ảnh lên trang bìa báo Life và vẫn sống rực rỡ đến ngày hôm nay.

Sau này, giữa Robert và Francoise Bornet xung đột với nhau về chuyện bản quyền. 1992, Francoise đòi Robert phải trả cho mình 18.500 USD và phần trăm từ tiền bán hình nhưng Robert từ chối vì cho rằng "những cặp tình nhân hôn nhau trên phố là chuyện bình thường, ai cũng có thể chụp mà chẳng cần xin phép" và Tòa án sau đó cũng bác đơn kiện của Francoise cho dù bà đã trình ra tấm ảnh nguyên thủy mà Robert đã gửi tặng bà, đây là bằng chứng mà bà cho rằng Robert chụp ảnh bà có chủ ý chứ chẳng phải mang tính vô tình.

Bẵng đi một thời gian, Francoise lấy bức ảnh này đem bán đấu giá, giữa bà và người tình cũ cũng chẳng còn mối quan hệ gì. Bà bảo rằng "Ký ức thì chẳng bao giờ tôi quên, tôi luôn lưu nó trong mình, còn bức ảnh này tôi chẳng cần để phải nhớ đến".

  • A.T

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bị tước vương miện hoa hậu vì chụp ảnh khoả thân (26/04/2005)
Thanh Hằng sẽ dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2005? (26/04/2005)
“Cô gái thông minh” – Làn gió ấm từ xứ Hàn (25/04/2005)
Brad + Angelina = Brangelina? (25/04/2005)
Sắp phát hành CD 10 ca khúc về Bác Hồ (25/04/2005)
Gia đình Beckham đối đầu với News of the world (25/04/2005)
BST xế hộp cổ Mercedes-Benz (25/04/2005)
Chương Tử Di, Triệu Vy: "Tai bay vạ gió" (24/04/2005)
Tự bạch của người chuyên chụp ảnh nude cho các ngôi sao (24/04/2005)
Cuộc săn đuổi siêu sao Thành Long của các nhà báo (24/04/2005)
Penelope Cruz: Người phụ nữ đẹp nhất hành tinh (24/04/2005)
"Nghệ sĩ Lá phong" Mỹ Tâm hát từ thiện (23/04/2005)
Những cặp tình nhân vàng Hollywood 2005 (22/04/2005)
Lưu Diệc Phi bị tung ảnh khiêu dâm lên mạng (21/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang