Hitomi Toyama với góc nhìn tươi mới về Việt Nam
16:15' 28/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Nhân dịp 30 năm giải phóng miền Nam, một nữ nhiếp ảnh gia người Nhật đã tổ chức triển lãm ảnh về đất nước - con người Việt Nam...

Chị là Hitomi Toyama, một công dân của thành phố Fuji, tỉnh Shizuoka ở đất nước mặt trời mọc. Sau lần đầu tiên đến Việt Nam năm 1992, chị đã bị quyến rũ đến mức ngay lần trở lại sau đó, chỉ với một chiếc xe cub cà tàng, Hitomi Toyama đã thực hiện một chuyến xuyên Việt, vượt qua quãng đường dài khoảng 10.000 km!

Ngay trong triển lãm ảnh đầu tiên của mình tại TP.HCM năm 1997, Hitomi Toyama đã tạo ra được ấn tượng sâu sắc. Về mặt xã hội, gần như lần đầu tiên công chúng Việt Nam được tận mắt xem những tác phẩm chụp về đời sống thường nhật của chính mình qua góc nhìn của một người nước ngoài. Về mặt nghề nghiệp, những bức ảnh mang sắc độ đậm của Hitomi Toyama được cho chạy trên màn hình vi tính hiện đại đã gây ấn tượng mạnh đối với dân trong nghề.

Hitomi Toyama trở lại dốc Găng (Sông Cầu, Phú Yên) để chụp lại đúng góc độ mình đã chụp cách nay hơn 10 năm.

Dùng những hiện tượng tự nhiên cảm nhận được khi di chuyển trên khắp các miền đất nhiệt đới, Hitomi Toyama đã đặt cho những triển lãm ảnh của mình những cái tên ấn tượng: Bão Việt Nam, Nắng và gió Việt Nam, Gió và nguồn sáng Việt Nam... Với phong cách sáng tác theo lối báo chí, ảnh của Hitomi Toyama trung thực từ nội dung đến hình thức, không một chút dàn dựng.

Lần triển lãm nhân 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước này tại TP.HCM, Hitomi Toyama vẫn giữ phong cách cũ. Những tác phẩm của Hitomi Toyama vẫn tươi nguyên nét lạ lẫm trong góc nhìn của một người nước ngoài về xứ sở này trên từng bức ảnh. Nhưng chính vì điều đó, triển lãm này của Hitomi Toyama không có sự phá cách. Thẳng thắn nhìn nhận, tác phẩm của chị dừng lại ở nét đẹp của những bức ảnh phong cảnh hoặc ảnh bưu thiếp.

Chân dung Hitomi Toyama

Song ở một góc nhìn khác, sự lạ lẫm, tươi mới trong góc nhìn của tay máy nữ này về đất nước con người Việt Nam cho thấy rằng chị không xa lạ với Việt Nam. Bởi Hitomi Toyama cho biết: "Mỗi lần chạy xe trên những con đường Việt Nam, tôi lại bắt gặp những khung cảnh thân quen lạ thường. Nhiều lần trong số đó, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm".

  • V.T

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Quang Vinh: “Chuyện tình yêu khó nói lắm...” (27/04/2005)
Gucci thiệu BST xuân hè 2005 tại Thượng Hải (27/04/2005)
Xem gì ở Hà Nội trong dịp 30/4? (27/04/2005)
Chương Tử Di biểu diễn cho Dior tại Hàn quốc. (27/04/2005)
Vẽ tranh lên cơ thể (27/04/2005)
Sài Gòn 1955 - TP.HCM 2005, nhìn từ trên không (27/04/2005)
Rực đỏ ''Bài ca không quên'' (27/04/2005)
Lâm Tâm Như - rượu càng ủ càng nồng (27/04/2005)
Sao và mốt hở...lưng! (27/04/2005)
Nụ hôn trị giá 200.000 USD (26/04/2005)
Bị tước vương miện hoa hậu vì chụp ảnh khoả thân (26/04/2005)
Thanh Hằng sẽ dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2005? (26/04/2005)
“Cô gái thông minh” – Làn gió ấm từ xứ Hàn (25/04/2005)
Brad + Angelina = Brangelina? (25/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang