Bị mất mặt, C.Diaz kiện đòi hơn 10 triệu USD bồi thường
16:31' 03/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau khi bị tạp chí National Enquirer cho đăng tải một serie hình chứng minh đang bắt cá hai tay, thứ năm vừa qua diễn viên Cemeron Diaz đã đệ đơn kiện lên Tòa án Los Angeles để đòi tờ báo này đền bù hơn 10 triệu USD về tội vu khống...

Cameron phủ nhận tấm hình này nhưng dư luận thì không nghĩ vậy...

National Enquirer là tờ độc quyền cung cấp sự kiện Cameron bắt cá hai tay hôm 23/5 (cho dù sau đó có một vài tờ khác đã dẫn lại kèm đăng hình,The Sun) nên họ sẽ phải đứng một mình trong đơn kiện trị giá gần 30 triệu USD mà trong đó một mình Cameron Diaz sẽ bỏ túi hơn 10 triệu USD. Hơn thế cô cũng đòi Tòa án phải cho cô hưởng toàn bộ số tiền mà tờ National Enquirer đã có được sau khi đăng tải về cuộc sống riêng tư của cô.

Trong đơn đệ lên Tòa án, phía Cameron cho rằng tờ lá cải kia đã vu khống và phỉ báng cô khi làm bóp méo sự thật về mối quan hệ giữa cô và Shane Dickerson, tay sản xuất phụ trách show Trippin' của Cameron trên MTV. Họ còn tố cáo National Enquirer "cấu kết với các tay săn ảnh và những người khác để thêu dệt lên câu chuyện hư cấu và hoàn toàn bịa đặt".

Cho đến bây giờ dư luận vẫn đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Cameron Diaz và Shane Dickerson khi tấm hình trên National Enquirer đã cho thấy hai người đang hôn nhau rất say đắm, đây không phải là hình ghép hay phải xử lý qua bất kỳ công cụ đồ họa nào. Nhưng trong bản tường trình mới nhất của mình Cameron phủ nhận bản chất thực tế của tấm hình ấy, cô cho rằng "bản chất sự việc chẳng có gì là ghê gớm, chỉ là một nụ hôn chia tay sau một ngày mệt nhọc trong phòng thu, thế nhưng qua lăng kính của tờ lá cải kia mọi thứ bị đổi màu và tạo ra một scandal không đáng có ảnh hưởng đến danh dự cá nhân". Còn đại diện của National Enquirer đã cứng rắn "Chúng tôi luôn đứng cạnh những người tham gia làm tin này và chúng tôi sẽ chống án đến cùng".

Cuộc sống riêng tư Cameron Diaz luôn bị các paparazzi theo dõi chặt chẽ

Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây tờ National Enquirer dính dáng đến các vụ kiện tụng của các sao. Lần trước (17/02), tờ báo này bị Ashley Olsen kiện đòi 40 triệu USD vị tội phỉ báng cô dính dáng đến scandal hút hít nhưng sau đó không thấy có thêm tin tức Tòa án này.

  • B.X

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bikini của Nguyễn Hà Nhật Huy (03/06/2005)
Kim Tae-hee: Diễn viên có nét đẹp tự nhiên nhất! (03/06/2005)
10 siêu sao bốc lửa nhất mùa hè 2005 (03/06/2005)
Đêm thời trang Việt-Ý: Cuộc đối thoại trên sàn diễn (02/06/2005)
Người mẫu Đức Tiến dấn thân vào vai... đá cá lăn dưa (02/06/2005)
100 phụ nữ đẹp nhất thế giới: Da ngăm lên ngôi (02/06/2005)
Trương Mạn Ngọc: Sức hấp dẫn ở tuổi 40! (02/06/2005)
Siêu sao Lindsay Lohan bị Paparazzi gây tai nạn (02/06/2005)
Vương miện + robot + nụ cười (01/06/2005)
Christian Slater bị bắt vì tội... sờ mông không xin phép! (01/06/2005)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi chọn vợ tôi! (01/06/2005)
Chuyện các "sao" đi thẩm mỹ viện (31/05/2005)
Vũ Cẩm Nhung: "Đôi lúc tôi không dám nói là người mẫu" (31/05/2005)
Natalie Glebova đoạt vương miện Hoa hậu hoàn vũ 2005 (31/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang