Trương Mạn Ngọc: Tan vỡ tình yêu vì đóng phim
16:54' 30/06/2005 (GMT+7)

Bộ phim Clean đã mang lại cho Trương Mạn Ngọc phần thưởng Cành Cọ vàng tại LHP Cannes năm ngoái. Nhưng vinh quang cũng không mang lại hạnh phúc riêng cho cô. 

Soạn: AM 464196 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trương Mạn Ngọc

Đạo diễn nổi tiếng Pháp Olivier Assayas vừa biên kịch vừa đạo diễn bộ phim lại vừa là chồng cô. Nhưng khi bộ phim khởi quay cũng là lúc hai người chuẩn bị đưa nhau ra tòa li dị.  

Tháng 7 tới bộ phim này sẽ được trình chiếu tại Anh.

Trong phim Trương đóng vai Emily Wang, vợ kiêm nhà quản lý một ngôi sao nhạc rock thất bại trên đường đời đang tìm đường sang Canada.

Năm 1996, đạo diễn Assayas đã giới thiệu cô diễn viên chưa ai biết đến này với khán giả phương Tây qua bộ phim Irma Vep trong vai một kẻ giết người kinh dị.

Tình yêu nảy nở trong quá trình làm phim. Hai người kết hôn ngay sau khi bộ phim hoàn thành. Trương Mạn Ngọc sau đó đã thử sức trong hơn 60 bộ phim Hồng Kông. Nhưng chính hai bộ phim Trung Quốc mới nhất khiến cô nổi như cồn là bộ phim tình cảm hoành tráng Tâm trạng yêu đương của Trương Gia Vệ và võ hiệp kỳ tình Anh hùng của Trương Nghệ Mưu đã khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Cô phải ở lại Bắc Kinh hơn một năm ròng để đóng hai bộ phim. Cô hồi tưởng: “ Khi tôi quay lại Paris, mọi cái đều đảo lộn. Trên bàn là hồ sơ ly hôn đã được làm sẵn”. Cả hai cùng cho rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không đi đến đích và họ nên xa nhau.

Assayas yêu cầu Trương vẫn tiếp tục viết chung kịch bản Clean. Cô đồng ý với điều kiện đơn ly hôn không làm ông phiền lòng. Họ tiếp tục cùng làm việc cho đến khi có được cả bộ phim và ly hôn.

Trương cho biết chính nỗi buồn giúp cô đóng vai Emily rất hay. “Chúng tôi luôn bên nhau năm sáu năm trời. Anh ấy thực sự hiểu tôi và dành cho tôi rất nhiều. Ngay đến Trương Gia Vệ làm việc cùng tôi đến mấy bộ phim cũng không biết được những khỏanh khắc buồn đau trong cuộc đời tôi”.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Trương Mạn Ngọc dường như lớn hẳn lên những cũng chán chường hơn. Cô vẫn chưa quyết định mình sẽ sống ở đâu. Có lẽ nơi đó sẽ là thành London mù sương nơi cô muốn tìm lại gốc rễ của chính mình.

(Theo Người lao động)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Miss Colombia giành giải Người mặc áo tắm đẹp nhất (30/06/2005)
Nữ rapper Eve khốn đốn về scandal sex mới (30/06/2005)
Drew Barrymore: Ngôi sao đặc biệt nhất Hollywood (30/06/2005)
Tom Cruise gặp rắc rối với các bác sĩ tâm thần (29/06/2005)
Chương Tử Di được mời làm giám khảo Oscar (29/06/2005)
Những hé lộ mới nhất về đời tư công nương Diana (28/06/2005)
50 quý ông "đỉnh" nhất hành tinh (28/06/2005)
Roselyn Sanchez: Người đẹp Latin lắm tài (27/06/2005)
Vaughniston = Brangelina? (27/06/2005)
Linh Nga: “Tôi đã quá mệt mỏi!” (27/06/2005)
Miss Philippines giành giải Người có nụ cười đẹp nhất (27/06/2005)
Lệ Quyên: Tôi lẳng lơ về hình thức (27/06/2005)
Chơi ấn, triện: Người khùng có một không hai (26/06/2005)
Cặp chân dài trị giá... 2 triệu USD! (26/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang