Tricia Helfer - chưa bao giờ tin mình đẹp
15:32' 04/07/2005 (GMT+7)

Một số người mới sinh ra đã biết mình xinh đẹp, còn tôi vẫn ngỡ ngàng khi được báo giới đánh giá là người có nhan sắc nổi bật, có sức quyến rũ hút hồn. Tôi luôn gặp khó khăn khi phải tự nhìn nhận mình. Nhiều khi nhìn vào trong gương, tôi tự hỏi “ phải chăng tất cả là sự may mắn của số phận”?

Soạn: AM 467635 gửi đến 996 để nhận ảnh này Soạn: AM 467639 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 467693 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Sinh năm 1974 tại Alberta - một tỉnh của Canada, Tricia Helfer đã sống những năm tháng  tuổi thơ yên bình tại vùng nông thôn Donalda trong một trang trại lớn của gia đình. Năm 1991, khi cô 17 tuổi, cô cùng một vài người bạn rủ nhau đi xem phim. Nhan sắc và chiều cao nổi bật của cô khi đang xếp hàng vào rạp chiếu phim đã lọt mắt săn Kelly Streit. Và từ đó thế giới thời trang cao cấp mở rộng cánh cửa đón người đẹp quyến rũ của đất nước Canada.

Bước chân đầu tiên khiến cô được cả thế giới nhận ra là khi cô chiến thắng trong cuộc thi thế giới Siêu mẫu cho Hãng Ford. Có phải vì vẻ đẹp khác lạ của cô giống như Linda Evangelista hay có lẽ nhờ nụ cười rộng mở, thân thiện? Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, chiến thắng trong cuộc thi này đã giúp cô ký được hợp đồng với đại lý người mẫu của Elite và vào đầu thập kỷ 90, sự nghiệp của cô bắt đầu nở rộ.

Rời tới New York, Tricia bắt đầu cuộc sống bận rộn của một người mẫu thành công, cô tham gia các buổi trình diễn thời trang của các hãng thời trang nổi tiếng như Givenchy, Christian Dior và Emanuel Ungar. Cô cũng liên tiếp xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh giá như Cosmo, Elle và Vogue. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, Tricia Helfer  được mời tham gia vào một chương trình truyền hình thời trang của Canada có tên gọi là Ooh La La. Trong suốt thời gian này, cô nhận ra rằng cô rất thích thú khi được đứng trước ống quay camera và nó cuốn hút cô hơn bất cứ công việc nào khác.

Soạn: AM 467709 gửi đến 996 để nhận ảnh này


 


 


 


 

Cô vẫn tiếp tục tham gia vào các chương trình biểu diễn của hãng thời trang Victoria's Secret và các chiến dịch quảng cáo cho dòng nước hoa mới của Chanel nhưng  bắt đầu dành nhiều thời gian cho các chương trình truyền hình. Vào năm 1995-1996, cô lại lần lượt tham gia vào hai bộ phim tài liệu nói về ngành công nghiệp thời trang Unzipped và Catwalk.

Vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cô đã rời đến Los Angeles với mục tiêu trở thành một diễn viên. Cô tham gia nhiều cuộc thử vai và cuối cùng, vào năm 2000, cô được nhận một vai ghi dấu ấn sự nghiệp diễn viên thực thụ của cô trong một bộ phim hài do hãng HBO tài trợ 'Eventual Wife'. Đến năm 2002, cô tiếp tục tham gia vào chương trình nổi tiếng toàn cầu của Jerry Bruckheimer: Crime Scene Investigation.

Và cũng trong năm 2002, Tricia Helfer  đã tổ chức đám cưới với Jonathen Marshall, một luật sư nổi tiếng.

Không biết có phải nhờ sức mạnh của tình yêu, hay cuộc sống hạnh phúc tràn đầy đã giúp cô mà một năm sau đám cưới, con đường công danh, sự nghiệp của cô mở rộng hơn bao giờ hết. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn viên với một vai chính trong bộ phim White Rush, làm giám khảo trong cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Mỹ năm 2003 và hơn hết cô đã rất thành công trong vai một nhân vật trong tiểu thuyết viễn tưởng nửa người, nửa người máy Number 6 trong seri show truyền hình Battlestar Galactica.

Cho dù có những lời chỉ trích nhưng show truyền hình này thành công quá mức tưởng tượng và cánh cửa vào thế giới điện ảnh mở rộng với cô hơn bao giờ hết khi hàng loạt những ông trùm lớn trong làng điện ảnh bắt đầu gọi điện đến cho cô.

Với nụ cười rộng mở, khuôn mặt hấp dẫn, dáng người quyến rũ và một thái độ đam mê công việc, cựu ngôi sao người mẫu này đang được kỳ vọng sẽ toả sáng rực rỡ trong tương lai gần nhất trong ngôi vị siêu sao điện ảnh

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Amanda Peet: "Sẽ là con số 0 nếu thoả mãn quá sớm" (04/07/2005)
Nikoletta Ralli giành vương miện Nữ hoàng du lịch quốc tế 2005 (03/07/2005)
Yoga: Liệu pháp làm đẹp (03/07/2005)
Giovanni Zaccagnini: ''Nghề ảnh không phải để chơi'' (03/07/2005)
Hoài Linh: Cuồng dại niềm yêu Hà Nội (03/07/2005)
Cuộc thi "Chó xấu nhất thế giới" (02/07/2005)
Lộng lẫy tuần lễ thời trang Sao Paulo (02/07/2005)
Một sáng cà phê với Thanh Bạch (02/07/2005)
Ồn ào lễ hội đồng tính trên toàn nước Mỹ (01/07/2005)
Mara Morelli đoạt giải Miss Italia Nel Mondo 2005 (01/07/2005)
Chơi "hai-tếch" (01/07/2005)
Siêu quậy Avril Lavigne chuẩn bị... hiền dịu? (30/06/2005)
Trương Mạn Ngọc: Tan vỡ tình yêu vì đóng phim (30/06/2005)
Miss Colombia giành giải Người mặc áo tắm đẹp nhất (30/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang