Kelly Brook: "kỳ quan" sexy của Anh quốc
09:47' 07/07/2005 (GMT+7)

Kelly Brook là một trong những người mẫu hàng đầu của Anh, cô đứng trong Top 10 những người phụ nữ sexy nhất của hầu hết các tạp chí dành cho đàn ông, cô đứng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng Những người phụ nữ sexy nhất của tạp chí Maxim, vị trí số 5 trong xếp hạng của tạp chí FHM, vị trí số 4 trong ấn phẩm tại Anh của tạp chí GQ. Và trong một cuộc bình chọn gần đây tại Anh, cô đã trở thành “Người phụ nữ được ao ước nhất” của các quý ông tại nước này.

Có đến nửa dân số Anh cho rằng Kelly Brook tuyệt vời như một kỳ quan thứ 9 của thế giới. Không chỉ bởi thân hình tuyệt vời với số đo xấp xỉ 90-60-90 mà còn bởi nét trẻ trung, quyến rũ không có tuổi trên khuôn mặt cô cũng như trí thông minh, sự sắc sảo, và nét lạnh lùng truyền thống của người dân Anh. Người ta nhận định rằng, cô là một trong số ít những người đẹp có khả năng làm "hụt hơi" bất kỳ người đàn ông nào khi lần đầu gặp gỡ. Có lẽ vì vậy mà cuốn lịch năm 2001 của cô đã nhanh chóng trở thành một trong những cuốn lịch bán chạy nhất trong lịch sử nước Anh.

Kelly sinh ngày 23 tháng 11 năm 1979 tại Kent, Rochester, nước Anh trong một gia đình lao động, mẹ là đầu bếp và cha là một người thợ xây. Tài năng của cô đã được ghi dấu ấn khi cô theo học tại trường kịch nghệ danh tiếng Italia Conte - nơi mà Naomi Campbell và Louise Nurding đã từng theo học.

Sau 3 năm được đào tạo về ca hát, các điệu nhảy và diễn xuất, Kelly đã sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp của mình. Mẹ cô đã đăng ký cho cô tham gia vào một cuộc thi người đẹp và tất nhiên Kelly đã chiến thắng. Đây là bước đệm đầu tiên đưa cô đến với nghề người mẫu. Sau một vài công việc nho nhỏ làm người mẫu tại các hãng phim nhỏ của địa phương, Kelly bắt đầu toả sáng trên trang bìa của các ấn phẩm GQ, FHM, Sky, Cosmopolitan, Tatler, The Face, và  Company vào độ tuổi 16.

Thân hình tuyệt vời của cô cũng gây ấn tượng rất lớn với hãng quần Jeans Lee và cô được mời tham gia vào một phần chiến dịch quảng cáo của hãng. Bên cạnh đó cô cũng được biết tới khi tham gia dẫn chương trình trong game show “"Nicky with the Ticky", chương trình quảng cáo trên ti vi của  hãng sản xuất chất khử mùi Sure. Thu nhập của cô ngày càng tăng và nó gấp rất nhiều lần số tiền lương còm cõi cô kiếm được khi làm bồi bàn tại một quán trà trước đây.

Ngay sau đó, hàng loạt công ty đến chào mời cô làm người mẫu. Những hợp đồng lớn liên tiếp được ký kết giữa cô với các hãng như Renault Megane, Walkers, Piz Buin, và chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm nới của hãng đồ lót và đồ ngủ Triumph Flaunt. Sự xuất hiện kỷ lục của cô trên các trang báo, trên các ấn phẩm quảng cáo đã đưa cô vào bảng xếp hạng những người mẫu được ưa thích nhất tại Anh, cũng như người mẫu được ngắm nhìn nhiều nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất là cô đã giành được vị trí dẫn chương trình trong chương trình Big Breakfast  tại Kênh 4 của Anh. Giấc mơ của Kelly đã thành sự thật bởi cô yêu thích nghề dẫn chương trình này hơn bất cứ một công việc nào khác dù là diễn viên hay ca sĩ. Có lời đồn đại rằng Kelly phải rời khỏi chương trình sau khi những tạp chí lá cải công bố rằng cô đã bị sa thải do “không biết nói năng gì”. Cô đã "đập" ngay lại bằng cách rời bỏ công việc để chuyển sang chương trình Select của MTV. Thật là một sự thay đổi công việc tuyệt vời bởi cô có cơ hội giao lưu, giới thiệu những ca khúc mới tới các những người hâm mộ trẻ tuổi.

Giờ đây cô đang bận rộn với các chương trình Select, VLP và Babewatch của hãng Granada, and The T-Spot cho hãng Trouble TV. Cô cũng là đồng biên tập viên, dẫn chương trình cho No Worries, xuất hiện trong Short Change và Fist of Fun, và là người dẫn chương trình chính cho liveshow của Oasis tại nhà hát Wembley trên Sky One.

Bên cạnh đó, ngay từ năm 2000, cô đã xuất hiện trên màn ảnh rộng trong những bộ phim Sorted, Mojo và tham gia một vai nhỏ trong vở kịch  Eye Contact.  Diễn xuất của cô được các đạo diễn đánh giá là chuyên nghiệp và rất có hồn. Hollywood đã  bắt đầu để ý người đẹp nổi danh và thông mình này. Và đó cũng là mục tiêu sắp tới của cô.

 



 


 


 

 

 

 

 

 
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Marek Straszewski: "Bức ảnh phải đẹp tự nhiên như tạo hóa" (06/07/2005)
Hoa hậu Hoàn vũ 2005 đi xét nghiệm HIV? (06/07/2005)
Xài tiền kiểu... Sao (06/07/2005)
Chưa hết hè đã lo cho thu (06/07/2005)
Brangelina chuẩn bị lên chức? (05/07/2005)
10 nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới (05/07/2005)
Paz Vega: Carmen của điện ảnh xứ bò tót (05/07/2005)
Vẽ tranh lên... bụng bà chửa? (04/07/2005)
Tricia Helfer - chưa bao giờ tin mình đẹp (04/07/2005)
Amanda Peet: "Sẽ là con số 0 nếu thoả mãn quá sớm" (04/07/2005)
Nikoletta Ralli giành vương miện Nữ hoàng du lịch quốc tế 2005 (03/07/2005)
Yoga: Liệu pháp làm đẹp (03/07/2005)
Giovanni Zaccagnini: ''Nghề ảnh không phải để chơi'' (03/07/2005)
Hoài Linh: Cuồng dại niềm yêu Hà Nội (03/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang