Tình nhân Ronaldo
14:20' 14/07/2005 (GMT+7)

21 tuổi, quá nổi và thành công rực rỡ trên sàn catwalk, là khuôn mặt đắt giá của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới, giờ Raica lại càng "rạng danh" khi sánh bước cùng "người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Soạn: AM 482467 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trong giới thời trang, chẳng cần phải nói, người ta cũng biết những cô người mẫu Brazil bao giờ cũng "hot" nhất. Cũng bởi một lý do, phụ nữ Brazil bao giờ cũng đẹp, cũng gợi cảm, ấn tượng. Góp không nhỏ vào đó có cái tên Raica Oliveria, một trong những cô gái ấn tượng nhất, dễ thương nhất và một trong những cô người mẫu bận rộn nhất.

Soạn: AM 482419 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482411 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482435 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482407 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482415 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482431 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482417 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482423 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482401 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482397 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482405 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482413 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Dáng người mảnh khảnh, đôi mắt nâu mở to hút hồn, mái tóc đen tuyền dài óng mượt cộng với nét dịu dàng thanh tú từ gương mặt trái xoan, Raica mang một vẻ đẹp tinh khiết mặn mà của nhưng đầy chất lửa của xứ sở nhiệt đới Brazil.

Vượt qua 30.000 cô gái sắc nước, người đẹp đến từ Niterói, Rio de Janeiro, điểm nóng thời trang thế giới, đã chứng minh được vẻ đẹp của mình khi lọt vào mắt xanh hãng thời trang Elite Brazil và "ẵm" ngay vị trí thứ 2 siêu mẫu trên đất khách - thành phố Nice nước Pháp. Sự nghiệp của cô bắt đầu nảy nở từ đây.

Ngược xuôi với những show diễn thời trang đắt giá trên thế giới, lại bận rộn với những hợp đồng quảng cáo cho các đại gia như D&G, Ralph Lauren, Valentino, Christian Dior và xuất hiện như "cơm bữa" trên các bìa tạp chí thời trang hàng đầu như Elle, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire, Harpers & Queen, Raica là một trong những cái tên người ta nhắc đến nhiều nhất hiện nay.

Không hiểu, chàng tiền đạo lừng danh CLB Tây Ban Nha Real Madrid (vừa mới bỏ vợ) may mắn hơn hay cô nàng "rực lửa" này hên hơn khi họ "vớ" được nhau. Nhưng có vẻ như họ đang trong thời kỳ đẹp nhât của tình yêu khi cô tâm sự: "Anh ấy luôn quan tâm chu đáo tới tôi. Hy vọng mọi chuyện của chúng tôi sẽ tốt đẹp”.

SuperModel đã có một cuộc trò chuyện với Raica Oliveria:

 Raica muốn trở thành người mẫu từ khi nào? Có điều gì đó "ngẫu nhiên" ở đây không?

- Không. Tôi luôn muốn trở thành người mẫu. Tôi còn nhớ ngay từ khi mới 10 tuổi, tôi đã từng nói với mẹ tôi "Con muốn trở thành người mẫu."

- Giờ cô đã trở thành người mẫu, cô hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ?

- Vâng, tôi rất hạnh phúc.

- Cô bắt đầu sự nghiệp thế nào?

- Tôi tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu của trung tâm Elite Brazil và chiến thắng (cuộc thi có 30.000 người đẹp tham dự). Tôi đại diện sang Pháp, và dành giải nhì tại đây.

- Và sau đó cô ra nhập Elite, bắt đầu công việc ngay lập tức?

- Vâng, nhưng tôi đã phải kết hợp học từ sách vở rất nhiều trước khi bước lên sàn diễn vài tháng.

- Công việc đầu tiên của cô là gì?

- Tôi "đầu quân" cho Christian Dior. Mọi thứ ở đây khiến tôi ngạc nhiên và lo lắng. Bạn đầu, có ba cô gái khác cũng tới cùng thử chiến dịch quảng cáo giống tôi. Sau khi nhìn tôi một lúc, nhiếp ảnh Nick Knight đã "gật" và tôi thực sự bắt đầu công việc của mình.

Soạn: AM 482393 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482437 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482395 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482443 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482399 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482459 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482417 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482423 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482429 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 482433 gửi đến 996 để nhận ảnh này

- Sau công việc của Christian Dior, hàng ngày với cô chỉ có việc, việc, và việc?

- Vâng, quả thật tôi rất bận.

- Hiện giờ cô đang sống ở đâu? Brazil hay New York?

- Tôi đang sống ở New York. Tôi đã sống ở đây được vài năm cùng với mẹ. Còn bố và hai người anh vẫn đang sống ở Brazil.

- Cô thật may mắn và hạnh phúc khi luôn có mặt người mẹ ở bên cạnh. New York có khó sống không?

- Không. Tôi thích New York vì nơi đây tôi có bạn bè, có công việc có nhiều thứ mà tôi muốn làm.

- Nghe nói cô luôn thích mình phải bận rộn. Cô có thể mật bí cho độc giả biết, tuần lễ thời trang đầu tiên của cô ở đây thế nào?

- Tôi trình diễn 18 shows.

- 18?

- Vâng. Hàng ngày tôi chạy như một người "điên". Mỗi một show là một kiểu tóc, kiểu trang điểm riêng, một địa điểm riêng. Tôi không còn thời gian để ăn, thức ăn nuôi sống tôi trong những ngày này chỉ là mấy chiếc bánh qui.

- Chắc cô kiệt sức mất. Nhưng vẫn tiếp tục "chạy" sau 18 shows đó chứ?

- Vâng. Cũng thú vị lắm. Tôi thích được bận rộn trên sàn diễn, được quảng cáo trong những chiến dịch. Nói chung tất cả những gì liên quan tới thời trang.

- Cô dự định sẽ tiếp tục làm nghề người mẫu trong bao lâu nữa?

- Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp người mẫu của mình vào năm 22 tuổi, nhưng sau đó tôi sẽ chuyển sang nghiên cứu triết học.

- Triết học? Có sớm quá không?

- Đấy cũng chỉ là dự định, nhưng tôi vẫn luôn mong muốn tôi được làm những điều mà mình thích.

Cám ơn cô. Chúc cô luôn luôn giữ được "phong độ" của mình và đừng có bỏ nghề người mẫu sớm quá nhé.

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sao Paulo Fashion Week 2005 - NTK Cia Maritima (14/07/2005)
Siêu mẫu Kate Moss hành nghề ca sĩ? (14/07/2005)
Jodie Marsh và bộ bikini...siêu nhỏ! (13/07/2005)
Katie Holmes: Vì sao mê hoặc được Tom Cruise? (13/07/2005)
Khi các "sao" thiếu vải! (12/07/2005)
Triệu Vi khốn khổ vì Ảnh hậu (12/07/2005)
Yêu nghề chẳng ngại dấn thân (12/07/2005)
Paris Hilton hứa không đóng phim...sex? (12/07/2005)
Liya Kebede: Câu chuyện về nàng công chúa lọ lem (11/07/2005)
Quyền lực của son phấn! (11/07/2005)
Một phút với mỹ nhân và nữ tặc Thư Kỳ (11/07/2005)
10 kiều nữ quyến rũ nhất nước Anh (11/07/2005)
Ashton Kutcher: Gã bồi bàn biến thành ngôi sao! (10/07/2005)
Jen Aniston hoàn toàn suy sụp (10/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang