Phiêu lãng cùng scooter
15:07' 26/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bạn đang sỡ hữu một chiếc scooter? Thỉnh thoảng trên đường bạn vẫn được ai đó nhìn bạn ngưỡng mộ? Có không? Nếu có thì chắc chắn là người ta đang ngắm chiếc xe bạn đang đi.

Theo năm tháng với dáng vẻ cổ điển, chiếc xe của bạn vẫn hiện hữu và thong dong trên đường ...

Xu hướng trang trí cho một chiếc scooter đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nhưng để vẽ, cắt dán trực tiếp lên những chiếc xe đời mới hầu như không có. Lần đầu tiên những chiếc xe Vespa thời thượng được 5 NTK chuyên nghiệp của VN: Công Trí, Ngô Thái Uyên, Pearl Hà, Hữu Lợi và Xuân Sơn thực hiện trang trí và vẽ kiểu theo phong cách của riêng mình.

Đi theo chủ đề thời trang Thu - Đông 2005, những chiếc Vespa cũng được các nhà tạo mẫu biến đổi cho phù hợp với xu hướng chung này: Lịch lãm, quyến rũ và ấn tượng.

Nếu Công Trí tăng thêm phần kiêu sa cho chiếc Vespa trắng ngọc của mình bằng những hạt pha lê được gắn tinh tế trên nền hoa văn cổ điển sang trọng thì Ngô Thái Uyên lại mang tới cho chiếc LX đen huyền vẻ sống động của thiên nhiên tươi đẹp. Những nét vẽ tỉ mỉ và chi tiết của Ngô Thái Uyên đã tăng thêm phần quyến rũ cho công nương đài các này.

NTK Hữu Lợi chọn cách vẽ lên những họa tiết vừa hoang dã, vừa dịu dàng nữ tính trong khi Pearl Hà chọn những bông hoa rực rỡ sắc vàng của nắng. Nhà thiết kế Xuân Sơn thì tìm cho mình một cách thức thể hiện khác lạ qua sắc màu tươi trẻ và họa tiết đậm “chất chơi”.

Soạn: AM 523547 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Xuân Sơn

Soạn: AM 523535 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Pearl Hà
Soạn: AM 523543 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thái Uyên
Soạn: AM 523545 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Pearl Hà

Soạn: AM 523537 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Xuân Sơn
Soạn: AM 523539 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hữu Lợi
Trong mỹ thuật, màu sắc và vài nét chấm phá đủ để diễn đạt một chủ đề. Màu sắc và hội hoạ thể hiện tính cách của bạn qua chiếc scooter.
 

Màu sắc và tính cách luôn song hành

 
Hà Nội đang chuyển mùa nên mấy hôm nay mưa to, rả rích thật buồn. Giống như Sài Gòn, mọi con đường mọi lối đi đều chợt nắng rồi lại chợt mưa, Sài Gòn vẫn vậy. Tôi chợt nghĩ đến một chiều thứ bảy nào đó chạy chiếc Vespa trên đường bỗng gặp một cơn mưa, vội vàng dừng lại bên một quán nhỏ ven đường, dựng xe rồi kiếm một chỗ ngồi uống tách cafe, nghe những nốt nhạc của người nghệ sĩ bình dị thân thương họ Trịnh, nghe tiếng mưa Sài Gòn, nhìn ngắm chiếc Vespa, và rồi để mọi thứ lắng đọng trong tách cafe hay tan đi như giọt mưa tháng 8, mưa Sài Gòn.

Vẻ đẹp có ở mọi nơi và sự đam mê cái đẹp luôn làm ta tốn nhiều giấy mực và tiền bạc. Nhưng để có một ai đó, có một cái gì đó để ta được đam mê, được yêu hết mình tới cuối cuộc đời đó vẫn là một niềm hạnh phúc thực sự.

  • Ngọc Hạnh

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thành Long lọt vào top 100 người đàn ông quyến rũ nhất (26/08/2005)
Thanh Hằng được mời chụp mẫu cho tạp chí Bazzar (25/08/2005)
Choi Jin Woo và "101 lần cầu hôn" (25/08/2005)
Jordan tai nạn ô tô, Sienna hủy hoại thân thể? (25/08/2005)
Lưu Đức Hoa và Ngôn Thừa Húc chuyển nghề? (24/08/2005)
Tại sao Tara Reid và Lindsay Lohan lại khóc? (24/08/2005)
Một ngày cho Brad và Jen (24/08/2005)
Khởi động cuộc đua Miss Asia Trung Quốc 2005 (24/08/2005)
Kim Tae Hee - nổi tiếng nhờ vai phản diện (23/08/2005)
Mary Kate "chống lầy", Paris Hilton hủy hôn? (23/08/2005)
Phía sau "chân dài" (23/08/2005)
Steve Coogan không nhận con? (22/08/2005)
Các ngôi sao đồng tính ủng hộ Mark Feehily (22/08/2005)
9 ngày và 3000 bức tranh của các hoạ sĩ nhí (22/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang