Ngày hội đã bắt đầu
21:12' 19/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối nay, 19/11, Lễ hội văn hóa du lịch Việt - Nhật đã chính thức khai mạc tại TP.HCM. Hàng nghìn khán giả đã đến tham gia lễ hội.

Soạn: AM 200604 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Chương trình văn nghệ trên sân khấu chính. Ảnh: VT

Những ngày hội hè vui chơi cuối tuần đặc biệt của nhân dân TP.HCM và du khách nước ngoài đã được bắt đầu bằng những màn trình diễn của đoàn diễu hành đầy màu sắc: 50 em thiếu nhi múa với những cánh mai vàng miền Nam, 20 nữ diễn viên múa lụa, 30 diễn viên bưng mâm vàng dâng lễ, đoàn cà kheo...

Trên sân khấu chính, chương trình văn nghệ chào mừng có những tiết mục đặc sắc như múa Ngày hội làng, Mâm vàng Cửu Long của Nhà hát Bông Sen, phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật với nhân vật chính là giọng ca nữ Hiramatsu Eri Trong khi đó, tại các khu vực của lễ hội, rất nhiều người dân vẫn say sưa tham gia các trò chơi dân gian, các bộ môn nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân người Nhật và Việt.

Lực lượng tham gia diễu hành và trình diễn không đông, thời lượng cũng không dài nên không khí lễ hội có phần bị loãng. Chỉ có công chúng trẻ mới làm các khu vực sôi động hơn, còn khách tham quan nhìn chung chỉ dạo chơi ngó nghiêng mỗi nơi một ít là chủ yếu, ít mua sắm. Các gian hàng lưu niệm thường xuất hiện trong những lễ hội thế này như hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre lá khá vắng khách.

Soạn: AM 200606 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Chị Toyama (trái), du khách Nhật cùng bạn bè tại lễ hội.

Lượng khách Nhật đến với lễ hội trong ngày khai mạc không đông đảo như dự kiến. Theo một thành viên Ban tổ chức, lý do chủ yếu là nhiều đoàn khách đã theo các tour đi tỉnh chưa về TP.HCM kịp. Tuy nhiên cũng đã có một số chuyến xe đưa khách Nhật, chủ yếu là nữ, đến lễ hội này. Chị Toyama (ảnh) đến từ thành phố Tokyo, Nhật, cho biết: "Đây là lần thứ hai tôi đến thành phố của các bạn. Thật thú vị khi tôi chỉ cần ở TP.HCM là đã có thể biết được gần hết những sản phẩm từ các nơi khác ở đất nước các bạn, vì chúng đã có mặt ở đây cả rồi".

Tại lễ hội, có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang theo học tiếng Nhật tại các trường đã tranh thủ luyện tiếng với các du khách người Nhật, nhiều người kiên nhẫn ngồi hàng giờ để được các nghệ nhân người Nhật hướng dẫn xếp giấy, thưởng thức trà đạo, xem vẽ tranh mực... Và cũng có rất nhiều du khách Nhật thích thú với những trò chơi dân gian Việt Nam như leo cột mỡ, nhảy sạp... 

Ban tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng từ 3.000 đến 5.000 du khách Nhật đến tham gia lễ hội này. Lễ hội văn hóa du lịch Việt - Nhật vẫn còn kéo dài đến 21/11, con số trên được hy vọng sẽ thành hiện thực. Đó không chỉ là sự thành công về tiếp thị du lịch đơn thuần, mà còn là chuyện tiếp thị văn hóa Việt qua một lễ hội đậm chất dân tộc và tình hữu nghị.

Một số hình ảnh trong ngày khai mạc:

Soạn: AM 200608 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Múa mâm vàng
Soạn: AM 200620 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Học tiếng với khách Nhật
Soạn: AM 200612 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thiếu nhi múa với mai vàng
Soạn: AM 200614 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Xiếc trên phố
Soạn: AM 200616 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Học xếp giấy Nhật Bản
Soạn: AM 200618 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Chèo thuyền trên cạn

  • VT

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hà Nội: Máy xúc đào...khảo cổ? (19/11/2004)
Ca sĩ Anh Kiệt xem thường pháp luật? (19/11/2004)
14 tiết mục mở màn Liên hoan Xiếc quốc tế II (19/11/2004)
Khởi động những ngày hội văn hóa, du lịch Việt - Nhật (18/11/2004)
Hoa hậu xứ Wales đăng quang "Người đẹp thể thao" (18/11/2004)
Ghi tại Rạp xiếc một ngày trước Liên hoan (18/11/2004)
Jude Law - Người đàn ông hấp dẫn nhất của People (18/11/2004)
Á hậu thế giới 2 đẹp nhất mọi thời đại (18/11/2004)
Lạc cầm 16 là một sáng chế hoàn toàn mới? (17/11/2004)
Đà Nẵng đưa di tích Điện Hải thành điểm du lịch (17/11/2004)
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lên đường dự thi HHTG 2004 (17/11/2004)
Chùm ảnh người đẹp và biển (15/11/2004)
Hoa hậu Mỹ đoạt danh hiệu "Vẻ đẹp bãi biển" (15/11/2004)
Siêu mẫu 2004 và những chuyện gây...sốc! (15/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang