,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
662850
Ngô Thanh Vân muốn trở thành hình tượng sexy?
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,

Ngô Thanh Vân muốn trở thành hình tượng sexy?

Cập nhật lúc 08:17, Thứ Ba, 14/06/2005 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Cựu người mẫu, ca sĩ, kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân nghĩ gì khi cô lên hình bìa với áo tắm hai mảnh trên tạp chí Maxim của Singapore?

Người đẹp thường may mắn?

 

 

Soạn: AM 441651 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ngô Thanh Vân với tấm lưng trần

Sinh ra tại Trà Vinh, tuổi thơ của Ngô Thanh Vân không được hạnh phúc vì cha mẹ li dị. Theo lời Vân kể, năm 16 tuổi phải theo mẹ lập nghiệp tại NaUy. Năm 1999, Vân trở về VN và tập
 

tành bước vào nghề người mẫu tại sân khấu thời trang Idecaf. Trong một dịp may bất ngờ, Ngô Thanh Vân đánh bại hơn 50 các người mẫu đương thời để trở thành người mẫu quảng cáo xe Yamaha chỉ với câu "Are you stylish ?" (Bạn có phải là người sành điệu không?). May mắn hơn, vào năm 2000, Ngô Thanh Vân trở thành Á hậu 2 cuộc thi Người đẹp VN qua ảnh. Từ đây, con đường nghệ thuật của Vân thật sự phát triển. 

Soạn: AM 441673 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trên bìa tạp chí Maxim với tuyên ngôn "I like to play with men's fantasies!"

Làm người mẫu chuyên nghiệp một thời gian, Ngô Thanh Vân nhanh chóng xuất hiện thường xuyên bên cạnh ngôi sao ca nhạc Lam Trường. Có lẽ vì sự gần gũi này, Vân bỗng muốn trở thành ca sĩ. Lúc Vân muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cũng là lúc giới nghệ sĩ biết đến nhạc sĩ Hoài An và Ngô Thanh Vân thường sóng đôi bên nhau. Nhạc sĩ Hoài An sáng tác vài bài cho Vân hát, ví dụ như bài Dòng sông băng (sau này đã được bán cho Đan Trường).  Sự nghiệp ca hát của Ngô Thanh Vân tiến thêm bước nữa khi hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo và trở thành hình tượng NTV virut - tên album thứ nhất.

Dù đã chính thức sống bằng nghề ca sĩ, Ngô Thanh Vân vẫn chưa đủ sức thuyết phục mọi người tin rằng cô không hát nhép. Vì vậy, hát đối với Vân là cả một quá trình "khổ luyện" để có thể vừa nhảy vừa nhép miệng thật ăn khớp!. Đến album thứ hai có tên Bí ẩn vầng trăng, Ngô Thanh Vân thật sự lột xác bất ngờ. Bất ngờ hơn, album thứ hai bị phát hiện quá giống với Lee Jung Hyun - một hình tượng âm nhạc của Hàn Quốc và Vân ngây thơ để giống luôn hai dấu son trên má mà không biết đó là cách trang điểm trong hôn lễ truyền thống Hàn Quốc. Sau đó, Vân đã giải thích những điểm giống nhau đó là... học tập.

Sự cố học hỏi hay copy may mắn lắng xuống trước tin Ngô Thanh Vân được chọn vào phim Rouge của kênh MTV tại Singapore. Sau khi bộ phim hoàn tất, Vân còn là đại sứ du lịch của Singapore. Với vốn tiếng anh khá lưu loát, con đường trở thành nghệ sĩ quốc tế gần như trong tầm tay của Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân xuất ngoại đã nghĩ gì về Việt Nam?

 

 

Soạn: AM 441653 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trẻ trung và hấp dẫn

Có lần, trong buổi trực tuyến tại VietNamNet, một độc giả đã hỏi Ngô Thanh Vân như sau: "Chào Ngô Thanh Vân! Tôi đã từng đọc một bài phỏng vấn về Vân trên tạp chí Maxim của Singapore với những tấm hình khá bốc lửa. Trong bài báo Vân nói là thích biểu diễn ở nuớc ngoài hơn là VN. Điều đó có thật không?". Vân đã trả lời: "Thưa chị, bài báo trong Maxim, như chị cũng biết là một bài phỏng vấn chung 5 cô gái trong phim Rouge. May mắn cho Vân vì họ chọn hình Vân làm bìa trong số đó. Trong bài phỏng vấn, Vân có nói rằng Vân rất tự hào làm người VN, nhưng ở thế hệ mới, Vân là người rất ham muốn học hỏi và được giao lưu với những nước xung quanh. Có giao lưu với mọi người thì Vân mới có cơ hội nói về đất nước mình nhiều hơn".

 
Soạn: AM 441657 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tự nhiên với chiếc áo tắm hai mảnh

Gần đây, khi bộ phim Rouge được chiếu trên VTV, khán giả mới được thưởng thức hết sự nhạt nhẽo  của bộ phim được làm theo kiểu "Những thiên thần Charli". Sự thờ ơ của báo giới trước vai diễn của Vân có lẽ vì trước đó cô đã bị bêu xấu trên website ngothanhvanx...com. Trước những thông tin bất lợi này, Ngô Thanh Vân đã chọn sự im lặng.

Gần đây, các du học sinh tại Singapore kể với người thân ở VN về một bài phỏng vấn Ngô Thanh Vân trên tạp chí Maxim, số ra tháng 11 năm 2004. Khi có trong tay tạp chí Maxim đó, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với hình bìa là Ngô Thanh Vân mặc áo tắm 2 mảnh cố ép đôi gò bồng đảo được no đầy. Dưới bìa tạp chí là phát ngôn của nhân vật hình bìa: "I like to play with men's fantasies!" Tạm dịch: Tôi thích chơi với những người đàn ông có phong cách lạ. Những câu phát ngôn kiểu gợi dục và sốc nổi như thế này vẫn thường giật tít trên báo lá cải nước ngoài. Tuy nhiên, với một phụ nữ Việt Nam, phát ngôn như thế này rất dễ hiểu lầm muốn trở thành biểu tượng sexy.

 

Bài viết bên trong tạp chí Maxim có tựa Giấc mơ của những thiên thần mũ đỏ với 4 cô gái trong trang phục áo tắm hai mảnh chụp ngang lưng. Bài viết phỏng vấn những chuyện xung quanh sở thích của từng nhân vật nữ và cảm giác khi đóng phim Rouge. Trong phần tiêu điểm nổi bật của từng người, Ngô Thanh Vân nói về Việt Nam như sau: Nghĩ về quê nhà, Ngô Thanh Vân trả lời : "Hiện nay, Việt Nam chỉ là nơi tôi làm việc còn sau khi đóng phim Rouge tôi muốn đi đến những nơi xa và trải nghiệm những điều mới. Cuối cùng, tôi muốn cư trú ở Norway để nuôi dưỡng những đứa con" (Her ideal hometown is...: For now, Vietnam because it's where i work but after filming Rouge, i want to travel to distant lands and experience new things. Ultimately, i'd want to reside in Norway to raise my kids). Chúng ta lại có thêm một ví dụ về những phát biểu của nghệ sĩ khi xuất ngoại hoạt động nghệ thuật.

  • Thanh Chung 

,
,