,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
714784
Đà Lạt: “Nóng” với “Mỹ Tâm- Sức mạnh của những ước mơ”
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,

Đà Lạt: “Nóng” với “Mỹ Tâm- Sức mạnh của những ước mơ”

Cập nhật lúc 17:33, Thứ Tư, 05/10/2005 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Giữa tiết trời se lạnh của thành phố hoa Đà Lạt, ca sĩ Mỹ Tâm đã có đêm diễn đầy ắp những kỷ niệm khó quên trong hành trình đem “Sức mạnh của những ước mơ” đến với SV ở nhiều miền đất nước.

 

Theo lời Mỹ Tâm, cô đã ấp ủ ước mơ xuyên Việt từ năm 2004, nhưng đến năm nay, nhờ sự tài trợ của Công ty Honda Việt Nam, ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. “Ở đâu Tâm cũng mong đợi từng ngày để được biểu diễn. Tuy nhiên, Đà Lạt và Đà Nẵng là hai nơi mà Tâm háo hức được diễn nhất vì lâu lắm rồi Tâm chưa có dịp hát chung với các bạn SV ở những nơi này”- Mỹ Tâm tâm sự trước buổi diễn.

Soạn: AM 572771 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca sỹ Mỹ Tâm.

 

Cả tuần nay, Đà Lạt không ngớt mưa, những cơn mưa kéo dài dai dẳng. Trước buổi diễn khoảng 1 tiếng, một trận mưa lớn như trút nước tưởng như phá vỡ kế hoạch có một đêm nhạc dành riêng cho SV trường ĐH Đà Lạt của Mỹ Tâm.

 

Sân khấu dành cho đêm diễn được trang bị khá công phu, nằm dưới một con dốc thoai thoải giữa rừng thông già, đặc trưng của thành phố cao nguyên Đà Lạt. Cơn mưa lớn ban chiều làm cho con đường dẫn đến khu vực sân khấu ngoài trời trơn như bôi mỡ.  

 

Soạn: AM 572789 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trèo cây xem hát.

 

Thế nhưng, nhiều SV đã đến đây từ rất sớm. Nguyễn Văn Khiết, SV lớp sinh học K28 cho biết lúc 15h, Khiết đã tranh thủ đến sớm dành ngay dãy ghế đầu nằm gần sân khấu để được trông thấy rõ thần tượng của mình. Buổi diễn không chỉ thu hút hơn 12 ngàn khán giả SV, học sinh thành phố Đà Lạt mà còn rất nhiều khán giả trung niên.

 

Soạn: AM 572779 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Phút cúp điện.

 

Không phụ lòng mong đợi của những người hâm mộ, Mỹ Tâm đã thể hiện những ca khúc: Dường như ta đã, Em đã yêu anh, Người yêu dấu ơi, Tình về mai sau… với cả lòng mình. Đặc biệt, ca khúc Lên đàng (Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), trường khúc Đóa hoa vô thường (cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) nghe thật lạ lẫm, mới mẻ qua phong cách biểu diễn theo trường phái rock đã làm nhiều khán giả thích thú. Đây cũng chính là thể nghiệm mới của Mỹ Tâm trong chuyến lưu diễn xuyên Việt lần này: đưa chất rock vào những bài hát quen thuộc, nổi tiếng.

 

Trên các forum âm nhạc, ngoài việc dõi theo hành trình xuyên Việt của Mỹ Tâm, nhiều người còn đánh giá khá tốt sự thể nghiệm này.

 

Soạn: AM 572773 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Mỹ Tâm trong một tiết mục vũ đạo tại trường ĐH Đà Lạt.

 

Buổi diễn của Mỹ Tâm đêm 4/10 tại trường ĐH Đà Lạt còn để lại những kỷ niệm khó quên khi gặp phải sự cố mất điện đột ngột. Mỹ Tâm tay cầm loa cùng hòa chung với SV những bài hát được yêu cầu. Phút giây ấy, khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả dường như bị phá vỡ. Khán giả cũng không thể quên một Mỹ Tâm vừa biểu diễn vừa xuýt xoa vì lạnh. 

 

Trời càng về khuya, cái lạnh của đất trời như thấm vào da thịt nhưng cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình của ca sĩ và khán giả. Mãi gần nửa đêm, buổi diễn mới kết thúc để lại trong lòng khán giả thành phố hoa Đà Lạt những dư âm trọn vẹn.

 

Soạn: AM 572785 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572787 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572791 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572793 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572797 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572803 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572821 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572833 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572843 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 572853 gửi đến 996 để nhận ảnh này

  • Vy Anh
,

Tin khác

Tin khác của 'Đời sống VHNT'

,
,