221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1003774
Dư luận bất bình về chuyện lừa đảo nông dân qua mạng
1
Article
null
Dư luận bất bình về chuyện lừa đảo nông dân qua mạng
,

(VietNamNet) - Thời gian gần đây xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh, buôn bán tiền tệ qua mạng Internet mà bản chất là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Dư luận đang xôn xao bất bình về chuyện hàng ngàn người dân ở thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và vùng lân cận đang bị lùa vào vòng xoáy của đường dây kinh doanh tiền tệ đa cấp qua mạng Internet, bất chấp nguy cơ trắng tay.

>> Kinh doanh tiền qua mạng và nước mắt nhà nông

Buôn tiền qua mạng hay lường gạt?

Những người nông dân nghèo đang chờ đợi một cách vô vọng để lấy lại tiền (Ảnh: H. Nguyễn)
Đây là một trò lừa gạt qua mạng rất tinh vi mà những đối tượng xấu xa đang nhằm đến những đất nước đang phát triển vì họ biết rằng sự hiểu biết về internet của những người dân nơi đây còn rất hạn chế.

Tôi đã tìm hiểu một số website như colonyinvest.net mà VietNamNet đã cho đăng cách đây khoảng một tuần thì thấy: 1- Website này là của một cá nhân mới thành lập khoảng tháng 8. 2- Thông tin trên website này không rõ ràng chẳng hạn như không có phone, fax, địa chỉ cụ thể để khách hàng liên hệ. 3- Nếu là tập đoàn hay công ty thì tại sao chủ website lại là một cá nhân và ở tận bên Bahamas? Hơn thế, cá nhân này chẳng để lại thông tin gì để kiểm chứng và lại dùng một email account miễn phí của google? Dưới đây là một số thông tin tôi copy của website này: Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com) Domain Name: COLONYINVEST.NET Created on: 20-Mar-07 Expires on: 20-Mar-08 Last Updated on: 12-Oct-07 Administrative Contact: fernandez, Peter peterfernd@gmail.com 7504 Bay Street Nassau, 3400 Bahamas 3336789. Chi tiết xin vào đường link này và xin enter verify code bên tay phải: http://who.godaddy.com/WhoIsVerify.aspx?domain=colonyinvest.net&prog_id=godaddy. Phan Huy Thanh, San Jose, CA USA, thanh0378@...

Tiên trách kỷ hậu trách nhân

Tiền của người nghèo bị lừa đảo mất mát ai cũng đau lòng. Nhưng trong việc này một phần lỗi đó chính là ở bà con. Chính ở tư tưởng hay ăn lười làm; muốn có tiền một cách nhẹ nhàng mà không cần bỏ sức lực trí não gì cả. Họ không được giáo dục để biết một điều rất hiển nhiên là tất cả những gì mình được hưởng đều phải có công sức chính đáng của mình.

Mọi chuyện đều có giá mà thị trường định ra theo điều kiện xã hội nhất định. Không thể có ngoại lệ lâu dài trong cơ chế thị trường thực thụ. Những đột biến chỉ là nhất thời và sẽ được thị trường điều tiết. Vì muốn có lợi tức nhiều hơn lợi tức mà thị trường chấp nhận mà không nghĩ đấy là điều bất thường? Hụi, họ, số đề trước đây hay kinh doanh tiền qua mạng hiện nay cũng chỉ là một bản chất. Hậu quả sẽ không thể giải quyết triệt để; những sự việc tương tự sẽ còn xảy ra bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào nếu còn những người ảo tưởng như vậy. Tôi thật sự đau lòng khi có người dùng tiền xóa đói giảm nghèo (đã rất nghèo rồi) đi tham gia những hoạt động này. Làm sao cho họ có được nhận thức đúng đắn cũng là một việc mà những người lãnh trách nhiệm quản trị đất nước,địa phương phải quan tâm. Truyền thông cũng có trách nghiệm rất lớn trong việc này. Nó có lợi cho đất nước cho dân tộc hơn việc ngợi ca cụ thể; kiếm tiền trước mắt. Mong VietNamnet có nhiều hoạt động tích cực để giúp đông bào sớm nhận ra những vụ việc cụ thể như thế này. Trân trọng! Đồng Hoàngthehoangdong@...

Về việc nhiều người mất tiền vì "kinh doanh" qua mạng, xin có vài ý: 1 - Mỗi người đều có khả năng hành động theo ý của mình, chẳng ai bó buộc ai điều gì cả. 2- Nếu anh nghĩ rằng anh sẽ kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng qua mạng như thế thì là quyền của anh; ai cấm được. 3- Không ai là trẻ con cả nên hãy tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. 4- Còn nói về bị người ta lường gạt thì cái lỗi cũng là tại mình, nếu mình không tham thì ai mà gạt được. 5- Trời sinh ra con người nếu mình không suy nghĩ và biết cẩn thận thì chỉ có trời mới cứu được mà thôi. 6- Những chuyện đại loại như thế này đâu phải là lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam. Những chuyện như thế này sẽ không phải là lần cuối, nếu chúng ta vẫn bỏ qua như bấy lâu nay.không chịu suy nghĩ rút kinh nghiệm . Xin thành thật cám ơn. Võ Đông Pha, Canada, vodongpha@...

Chính quyền cũng phải chịu trách nhiệm

Tôi biết rằng việc đầu tư ảo qua mạng không phải bây giờ mới có. Có những người môi giới hoạt dộng trong nhiều năm, có cả những thông tin rất bài bản như các Slide giới thiệu, có Website quảng bá hết sức thu hút mà tôi từng được tiếp cận. Những người làm công việc này có tổ chức và khuếch trương rộng rãi thế mà cơ quan chức năng lại không biết và ngăn chặn bằng công cụ luật pháp để đến khi những người dân Việt Nam nghèo khổ cùng cực rơi vào cái bẫy như vậy. Điều này chứng tỏ các cơ quan có thẩm quyền chưa thực sự thấy rõ trách nhiệm của mình.

Điều trớ trêu trong những người tiếp tay cho tổ chức lừa đảo C. Inverst lại có cả một GS. TS, giảng viên của một trường đại học  (Tôi không tiện nối rõ nhưng khẳng định thông tin này hết sức chính xác) thuyết phục mời chào những sinh viên, cựu sinh viên của mình tham gia vào mạng phát triển của mình. Người bạn của tôi tin tưởng vào đạo đức người thầy đã đầu tư vào C. Inverst nhưng sau đó mới nhờ tôi tìm kiếm thông tin về hệ thống đầu tư này, những thông tin tôi tìm kiếm được đều rất khuếch trương nhưng mờ ảo bởi cách quản lý ảo tài sản của họ trên mạng và cuối cùng cái gì đến đã đến. Tôi không hiểu được đạo đức người thầy đó như thế nào nếu biết rằng nạn nhân của thầy đều là các học trò của mình và đều làm việc ở những nơi hết sức khó khăn. Và sau những gì mà họ trải qua, không ai dám chắc những mâu thuẫn gia đình và hậu quả xã hội do sự mất mát này gây nên.  Nguyễn Tiến Phong, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, ndtlab.inst@...

Cả một vùng nông thôn rậm rịch như vậy mà chính quyền không hề hay biết thì quả là khó hiểu. Trong vụ này chúng ta trách và thương có biết bao nhiều người dân nhẹ dạ. Nhưng lại thấy rất đáng trách đối với các cơ quan chức năng, chính quyền, rõ ràng họ chưa làm hết trách nhiệm với nhân dân. Nguyễn Quang Tuy, 19/15 Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội


Việc như thế này mà chính quyền không vào cuộc thì thật là tệ hại! Ngay từ khi nghe thông tin này trên VietnamNet, không một ai trong chúng ta không nghĩ ngay đến chuyện lừa đảo. Vậy mà nạn chân lại là những người nghèo nhất của xã hội chúng ta! Chẳng lẽ cái văn minh Internet lại đem đến cho bà con nghèo của chúng ta là như vậy ư? Hãy thuơng lấy những người dân cùng khổ! Hãy cho hết tất cả những kẻ lừa đảo vào tù và tịch thu gia sản để trả lại cho người nghèo! Không, chúng ta không thể đem cái văn minh Internet về làng mà không tính toán đến trình độ dân trí của chúng ta đang còn ở mức rất thấp như hiện nay, mà không có hướng dẫn giúp đỡ và quản lý để người dân bị lừa như vậy được! Và đây cũng không phải là lần đầu để cơ quan chính quyền không can thiệp! Dịch tiêu chảy cấp phải dập, còn cái dịch lừa đảo những ngưòi cùng cực chúng ta lại để thời gian trôi qua vậy sao? Xin hay đừng "vô cảm" với người nghèo! Trần Việt Hùng, sqh60@...


Tôi nghĩ chuyện "tai nạn" của những người nông dân này chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm. Không có lý gì mà hàng bao nhiêu người tham gia lại không tạo nên dư luận gì mà chính quyền lại không biết để có biện pháp ngăn chặn tuyên truyền để xảy ra sự cố rồi lại thở dài đau khổ. Chính quyền địa phương đi sâu đi sát với quần chúng mà lại như vậy sao?. Mai Hà My, Hải Phòng, amyus2002us@...

Thế mấy ông cán bộ xã làm gì mà không nắm bắt kịp thời để ra nông nỗi này? Xin hỏi trách nhiệm quản lý thuộc về ai? HPHP


Trong thời gian qua, chúng ta liên tục nghe nói về việc xuất hiện của loại hình kinh doanh đa cấp, kinh doanh tiền tệ qua mạng như kiểu Sinh Lợi, Golden bank, Colony invest... Nếu là người bình thường, không hiểu biết sẽ dễ "bị dụ" bởi cách nói chuyện rất chuyên nghiệp và sắc sảo của những đối tượng đó. Thoạt nghe là rất có lợi cho người chơi hoặc tham gia vào nhóm của họ nhưng thực tế đó là một cách làm lừa đảo có hệ thống, kiểu "người đi trước sẽ lừa đảo người đi sau, người sau sẽ lừa đảo người sau nữa và sau nữa..." mà cái lợi cuối cùng vẫn là những tay trùm đến lúc nào đó đủ một số tiền kha khá họ sẽ tự biến mất mà không ai hay biết. Đây là một vấn đề mà theo tôi cơ quan công an cần phải nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và triệt tiêu nhằm bảo vệ những người dân hiền lành, chất phác và chưa hiểu biết tránh khỏi sự cám dỗ của những tên lừa đảo. Trần Hồng Hải, Q7, TP.HCM, mrhai78@...

Những nông dân nghèo, không hiểu biết nhiều, thật đáng thương. Nhưng tôi nghĩ, chính vợ chồng vị bác sĩ kia cũng là nạn nhân. Cách nay khoảng 1 tháng, gần nhà tôi có 1 người đến rủ tôi gửi tiền kiểu này, vẫn là Công ty này, giới thiệu tôi nghe đủ thứ lãi... nhưng thú thật tôi không tin nỗi vì đồng lãi nhanh và nhiều đến vậy. Tôi nghĩ rằng anh ta đang lừa tôi đây, và tôi nói là tôi không có tiền để gửi. Anh ta nói luôn sẽ cho tôi mượn. Tôi hỏi lại, nếu cho mượn thì điền tên anh vào, mắc mớ gì cho tôi mượn vốn để lấy lãi trong khi tôi và anh không quen thân gì cả? Tôi nghĩ đây là giới thiệu hưởng hoa hồng gì đó, và nghe theo thì tiền mất tật mang. Đến bây giờ tôi mới biết là anh ta cũng đang là nạn nhân trong vụ này. Không biết anh ta đã biết chưa? Hồ Thị Lệ Thi, An Lợi B, xã Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp.


Cần phải khép hai vợ chồng Quân Thu vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, nhưng trước tiên những nông dân nhẹ dạ kia phải tự trách mình, còn chính quyền không nên để những người dân của mình tự chịu mất mát để có được một bài học mà phải ngăn chặn ngay những hình thức lừa đảo này. Thắng, HN, thangyv07@...


Ý kiến của bạn?

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,