221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1004272
Tôi đã bị lừa kinh doanh tiền qua mạng như thế nào?
1
Article
null
Tôi đã bị lừa kinh doanh tiền qua mạng như thế nào?
,

(VietNamNet) - Với mong muốn có việc làm thêm, trang trải học hành, tôi đã bị mắc lừa vào “chiêu” kinh doanh tiền qua mạng. Hơn thế, tôi còn bị dụ dỗ đi lừa nhiều người khác là bạn bè, người thân của mình…

Cách đây hơn 2 tháng, tôi tìm kiếm việc làm thêm, đi qua các trung tâm giới  thiệu việc làm nhưng tôi không kiếm được công việc phù hợp với thời gian đi học của mình.

Trong lúc lên trường, tôi đọc được tờ rơi quảng cáo trước cổng trường đăng cần tuyển nhân viên kinh doanh làm toàn thời gian (có thể làm bán thời gian, thời gian không bắt buộc). Tôi nghĩ, với công việc bán thời gian đó, tôi có thể trang trải một phần sinh hoạt của mình để gia đình bớt thêm gánh nặng.

Theo quảng cáo trong tờ rơi, tôi gọi điện cho người tên L để hỏi về công việc và người tên L hẹn vào buổi hôm sau chúng tôi sẽ gặp nhau ở công ty anh ta để bàn bạc.

Rất nhiều người đến lớp học lừa đảo của Savicom. (Ảnh: Dân trí)
Hôm sau, đúng hẹn anh ta đến đón tôi trước cổng trường và chở lên công ty. Khi lên đến "công ty", tôi được những người ở đó nói những cơ hội làm giàu nhanh chóng thu nhập vài trăm USD hàng tháng mà không cần biết nhiều về tin học (nếu không biết, họ sẽ đào tạo) rồi họ so sánh công ty này với những tập đoàn lớn google, yahoo...

Để tôi tin tưởng hơn, họ đưa đến những sinh viên đang làm trong đó nhiều sinh viên học các khóa trước cùng trường với tôi, rồi cho tôi xem tài khoản của họ với hàng ngàn USD... làm tôi xao lòng.

Khi tôi đặt vấn đề không có đủ 100 USD để nâng tài khoản VIP. Họ hỏi tôi có bao nhiêu tiền rồi. Tôi nói chỉ còn khoảng hơn 300 ngàn. Mấy người nói rằng trước đây cũng như tôi, không có tiền để nâng cấp, đã đi vay mượn từng người bạn, mỗi người 100 hoặc 200 ngàn để góp vào, hơn 1 tháng sau đã trả đủ và khuyên tôi về làm như vậy.

Tôi nói rằng mới nhập học trong này, chưa quen biết nhiều bạn bè nên rất khó mượn được tiền. Họ đã bày cách cho tôi gọi điện về quê nói là hiện giờ cần đăng ký học Anh văn và tin học, ba mẹ gửi tiền gấp.

Tôi nói để suy nghĩ và xin phép ra về. Trước khi về, người tên L hẹn tôi buổi gặp nữa.

Về nhà, tôi không nói cho bạn bè, tôi suy nghĩ rất nhiều vì từ bé đến giờ tôi chưa biết lừa dối bố mẹ lần nào.

Khoảng 10h tối hôm đó, người tên L nhắn lại cho tôi khuyên nên quyết định sớm, cơ hội chỉ đến 1 lần, sau này khó có lần khác, mình làm giàu, tự trang trải ăn học cho mình, đừng lấy tiền từ bố mẹ nữa...

Hôm sau, người tên L tiếp tục hẹn tôi lên công ty tìm hiểu về mô hình kinh doanh theo mạng thương mại điện tử (Công ty Savicom). Sau buổi thổi lên cách làm giàu nhanh chóng, tôi gọi điện về quê xin ba má hơn 2 triệu nói rằng gửi tiền gấp đóng thêm học phí (vì nhà trường mới gửi thông báo tăng tiền học phí), tiền đóng học tin học và Anh văn, tiền mua sách vở, quỹ lớp và đóng tiền làm áo lớp...

Hơn 3 ngày sau, tôi nhận được tiền gửi qua thẻ ATM, tôi rút ra để được nâng cấp thành viên VIP của website  gso-media.com      Sau đó, tôi được đi "đào tạo" để lừa người khác như người tên L đã lừa tôi vào hệ thống, những người đứng đào tạo là những người có thành tích về số người có trong hệ thống.

Họ dạy tôi cách nói chuyện và dụ dỗ lôi kéo người khác vào hệ thống với những nguyên tắc không được nói về sản phẩm (vì không có sản phẩm) mà chỉ nói về cơ hội làm giàu và thu nhập hưởng 40-50% hoa hồng khi đưa người khác vào thành viên VIP, tức là với 100 USD, người nâng cấp VIP như tôi sẽ hưởng 50 USD...

Rồi họ dạy tôi cách tiếp xúc những đối tượng hướng tới là sinh viên, lao động thủ công, có khi cả xe ôm… Họ dạy cách đưa thông tin lên các trang rao vặt, mua bán, tuyển dụng... chỉ dùng những từ ngữ như: “Làm việc bán thời gian”, “Cơ hội làm giàu”...

Sau 2 tháng “được đào tạo”, tôi cảm thấy không thể làm những công việc như vậy. Thực sự, bây giờ tôi không biết phải làm thế nào. Từ người bình thường, giờ đây tôi biến thành người khác biệt và có những mánh khoé lừa gạt. Trong hệ thống của tôi có một số người tôi đã đưa vào. Tôi thấy hối hận, không dám nhìn mặt họ. Tôi muốn có tiền để trả lại hết cho họ. Bạn bè nhìn tôi bằng con mắt khác, họ không tin tưởng tôi. Gia đình biết sẽ nhìn tôi như nào, có còn tin tưởng tôi không? Liệu tôi có thể kiện Công ty Savicom và người đã đưa tôi vào hệ thống được không?

Ý kiến bạn đọc?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,