221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1058203
Nạn ăn xin: Chính quyền cần vào cuộc ngay
1
Article
null
Nạn ăn xin: Chính quyền cần vào cuộc ngay
,

 -  Sau loạt phóng sự phản ánh về đường dây chăn dắt ăn xin ngay tại Thủ đô Hà Nội của nhóm phóng viên VietNamNet, nhiều bạn đọc bức xúc: "Tại sao "cái bang" Hà Nội lớn mạnh không ngừng? Đau xót nhất là lòng thương đã bị đặt nhầm chỗ. Bản thân những người nghèo khổ thì vẫn nghèo khổ, còn mấy kẻ bất nhân thì lại thu lợi 1 cách khó tin. Bao giờ những kẻ bóc lột tàn nhẫn và tham lam vô độ này mới bị trừng trị?"

 

Mô tả ảnh.
Xe máy chở "cái bang" tới các điểm làm ăn. Ảnh: VNN
Thật tội nghiệp những người khốn khổ

 

Bài viết thật cảm động. Đọc bài thấy thương những người khốn khổ như Tuấn và các em nhỏ bị bắt làm nô lệ cho bọn cai. Thật mất hết nhân tính. Nhưng còn những người đáng trách hơn là những người đã sinh ra các em, họ không chăm sóc chính những đứa trẻ do mình dứt ruột đẻ ra để các em phải rơi vào những địa ngục trần gian như vậy. Mymy, Hà Nội, viethanew@...

 

Thật không ngờ trong thời XHCN công bằng và văn minh mà lại có những con người cùng khổ như vậy. Tại sao cơ quan chức năng lại không biết nhỉ? Tôi rất xúc động và khâm phục các bạn phóng viên dũng cảm, tâm huyết đã viết được phóng sự này. Chính quyền đâu? CA đâu? Các tổ chức từ thiện đâu mà lại để xảy ra những cảnh này? Hay là họ lại "chưa nhận được" thông tin? Tôi chán nghe những lời tuyên bố hùng hồn của họ rồi. Lê Hương, Hà Nội, thaohuongp@...

 

Tôi vừa đọc xong bài viết của các bạn viết về Tuấn mù, rất cảm động và tội nghiệp. Đọc xong, tôi đau như đứt ruột... Tôi có một đề nghị, ở Hà Nội có Chùa Bồ Đề ở quận Long Biên, Hà Nội. Ở đó có sư thầy Đàm Lan tôi quen biết... Sư thầy làm từ thiện nuôi các em nhỏ và những người bất hạnh. Các bạn có thể đưa Tuấn và các em nhỏ tới chùa, kể rõ hoàn cảnh của các em và nhờ sư thầy Đàm Lan nuôi dùm và dạy dỗ nên người. Nếu được như vậy, tôi sẽ thường xuyên gửi tiền về phụ giúp sư thầy nuôi các em dần dần khôn lớn... 

 

Tôi đang định cư ở Mỹ, được biết về những hoàn cảnh như thế này tôi rất muốn giúp đỡ các em nhưng phải có phương án và cách thức rõ ràng. Tôi rất mong tin các bạn, nếu đưa các em về được ở đó hãy báo tin cho tôi. Người mù mà làm sao đi ăn xin được đây? Em nhỏ mới 6 tuổi đáng lẽ phải đang ngồi ở ghế nhà trường chứ...? Thật đau xót vô cùng. Hương Lê, teresalevu2000@...

 

Tôi nên cho hay không?

 

Trước hết, tôi đánh giá rất cao nỗ lực của các phóng viên đã bất chấp nguy hiểm để góp phần vén bức màn về cai ăn xin. Đôi khi tôi cũng băn khoăn trước việc cho tiền ăn xin. Sau khi đọc loạt phóng sự này, tôi thấy bản thân những người ăn xin chỉ là nạn nhân. Nếu mình không cho thì họ càng tồi tệ khi bị "cai" xử lý. Nếu mình cho thì càng thúc đẩy hoạt động bất nhân của "cai". Tôi thật sự băn khoăn không biết mình nên cho hay không? Tuy nhiên, chính quyền cần phải vào cuộc ngay để giải quyết vấn nạn, cả phần ngọn (tại Hà Nội) và phần gốc (tại Quảng Xương). Trần Mạnh Chiến, Hà Đông, amachien@...

 

Tôi thật bất ngờ khi biết được sự thật về những "bang chủ" này. Tôi thường xuyên gặp những cụ già và em nhỏ ăn xin ngoài đường, tôi rất thương họ và không ngần ngại giúp đỡ họ. Nhưng tại sao lại có những kẻ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác như vậy, những người càng khó khăn, càng dị tật thì càng có giá trị lợi dụng đối với họ. Nếu tiếp tục giúp đỡ những người ăn xin kia, liệu có phải chúng ta đang tiếp tay cho "giặc", nhưng nếu chúng ta không cho họ tiền, các "bang chủ" liệu có tha cho họ? Lương tâm của những người cha, mẹ, con cái để đâu hết, sao họ nhẫn tâm với máu thịt của mình đến thế? Thanh Nga, Hà Đông, truoc_bien_tho_dai_84@...

 

Cần dẹp ngay tệ nạn ăn xin ở Thủ đô Hà Nội

 

Tôi đã đọc tất cả 6 bài về ’’kỹ nghệ cai ăn xin" ở Hà Nội. Tôi đề nghị các cấp chính quyền cần phải mạnh tay dẹp hết những đầu cai đó và đưa những người ăn xin về quê làm ăn. Muốn Thủ đô Hà Nội ngày càng tốt đẹp hơn trong con mắt du khách nước ngoài thì việc cần làm của các cấp từ trung ương đến địa phương phải mạnh hơn. Hãy buộc tội những kẻ làm cai vào tội hành hạ và bóc lột sức lao động của trẻ em và người tàn tật. Các phường cần phải kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên hơn trong chuyện quản lí, theo dõi những người ăn xin.

 

Tôi đã nhìn thấy nhiều người ăn xin ở nơi tôi ở. Đúng như bài báo viết. Sau khi đọc những bài báo này, tôi nghĩ mọi người không nên chỉ đưa tin nữa mà nên đề nghị công an phải điều tra ngay chuyện này đưa những kẻ lam cai ra trước pháp luật để Thủ đô Hà Nội ngày càng đẹp hơn và sẽ có nhiều khách du lịch muốn đến Việt Nam hơn. Trần Anh Lương, Hà Nội, wamjolee30@...

 

Tôi thành tâm mong phóng sự của các bạn có thể quét sạch những hang ổ phi nhân tính như của bọn Dùng-Tìm. Không phải với tính hiếu kì mà với những tình cảm chân thành và niềm căm phẫn thực thụ, chúng tôi - những độc giả của VietNamNet đón chờ lời giải trình thoả đáng nhất từ các cấp chính quyền nơi những hang ổ như trên tồn tại. Vì sao có thể làm ngơ trước một thực trạng như thế? Vũ Nguyên, Hoà Bình, Nhungnguyen201@...

 

Ở một xã chỉ trong vòng một năm học có tới gần 50 học sinh PTCS bỏ học thì thật sự hết sức đáng báo động. Thế mà chính quyền đổ lỗi cho nhà trường, nhà trường lại bất lực. Vậy thử hỏi cuối cùng ai sẽ là người giải quyết nạn học sinh bỏ học đi ăn xin, đi làm ăn xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính UBND xã, huyện Quảng Xương và cả tỉnh Thanh Hoá phải ngồi lại với nhau để giải quyết. Đọc mấy loạt bài vừa qua, tôi có cảm giác hình như các tổ chức XH và trẻ em ở Thanh Hoá hoạt động không hiệu quả. Lê Minh Sơn, Thanh Hoá, manhson77@...


Câu hỏi đặt ra là: Tại sao cái bang Hà Nội lại lớn mạnh không ngừng? Đau xót nhất là lòng thương đã bị đặt nhầm chỗ. Bản thân những người nghèo khổ thì vẫn nghèo khổ, còn mấy kẻ bất nhân thì lại thu lợi 1 cách khó tin. Sao không thấy cơ quan thuế đến yêu cầu nộp thuế TNCN nhỉ? Các cấp chính quyền cơ sở đâu rồi? Biết bao nhiêu chuyện quái gở tồn tại hàng ngày, mà chúng ta chỉ biết khi có những phóng viên hết lòng vì công việc là sao? Bao giờ những kẻ bóc lột tàn nhẫn và tham lam vô độ này mới bị trừng trị? Từ nay, tôi sẽ hạn chế không cho tiền ăn xin nữa vì biết rằng tiền và tình thương của mình đã bị lợi dụng. Đỗ Hoàng Yến, Đống Đa, Hà Nội, thangyen6767@...

 

Tôi đang sống ở Hà Nội, nên hàng ngày chứng kiến cảnh người ăn xin rất nhiều, thực tế là từ rất lâu rồi, tôi đã ngờ ngợ là đội ngũ ăn xin này có người đứng đằng sau chăn dắt. Đọc xong bài báo trên, tôi thực sự bức xúc, có những người lành lặn hẳn hoi lại sống trên nỗi tủi nhục, khó khăn của người khác. Qua bài báo này, mong chính quyền các địa phương làm việc gắt gao hơn, có trách nhiệm hơn, loại bỏ ngay tình trạng chăn dắt ăn xin, đặc biệt là địa phương có người ăn xin. Không thể cứ để tình trạng người của địa phương mình đi ăn xin mãi như thế. Địa phương nên tạo điều kiện làm ăn cho họ, vì có đói người ta mới bò. Rất cảm ơn VietNamNet đã rất nhiều lần vạch trần những u nhọt trong xã hội để cho người dân được biết thêm thông tin, cũng mong sau bài báo này, VietNamNet sẽ có những bài viết về những người khó khăn thực sự: như trong bệnh viện chữa trị không có tiền, những người neo đơn, những hoàn cảnh éo le trong xã hội. Phạm Văn Thụy, thuypv@...


Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,