221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1062787
Cắt điện để tiết kiệm: Hạ sách
1
Article
null
Cắt điện để tiết kiệm: Hạ sách
,

 - Tiếp tục bàn luận về chủ đề thiếu điện, có nhiều ý kiến không đồng tình với phương án cắt điện thường xuyên và cho rằng cắt điện để tiết kiệm là hạ sách. Và tại sao, trong những năm qua, EVN không chăm lo phát triển các dạng năng lượng điện mà lại lo kinh doanh những ngành nghề không liên quan gì đến việc cung cấp điện năng cho nền kinh tế quốc dân.

 

 

gt

Trẻ con trong một tối mất điện ở Hà Nội. Ảnh minh hoạ nguồn: Blog Thảo Bim Bim


"Ông nhà đèn" sẽ trả lời các cháu học sinh đang ôn thi thế nào đây?

 

"Cô ơi! các bác, các cô, chú trong ngành Điện lực có biết là chúng cháu đang thi học kỳ II và thi kết thúc năm học không cô nhỉ, mà sao tối nào cũng cắt điện đúng vào giờ mà chúng cháu ngồi vào bàn học ôn?". Đây là câu hỏi của một cháu nhỏ đang học lớp 3, các ông nhà đèn sẽ trả lời cho cháu thế nào đây? Còn riêng tôi chỉ có thể nói đấy là do chúng ta cần phải tiết kiệm điện, tiết kiệm nguồn năng lượng cho đất nước. Vì nguồn năng lượng sắp cạn kiệt rồi, mà các bác, các cô, chú trong ngành điện do bận nhiều công việc khác nên chưa có thời gian đi tìm ra nguồn năng lượng khác để thay thế. Nghe xong cháu không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn học bên chiếc đèn dầu và bên dàn đồng ca của lũ muỗi lúc về đêm.

 

Tôi muốn được mời các ông nhà đèn hãy một lần rời văn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi để vi hành đến một vùng quê nông thôn trong một đêm mất điện mà xem. Các ông sẽ được tận mắt chứng kiến các cháu nhỏ cặm cụi bên trang sách trong ánh đèn le lói giống như cảnh "Bình dân học vụ" của cách đây mấy chục năm mà tôi nhìn thấy qua phim ảnh. Có điều bây giờ bọn trẻ được bố mẹ, ông bà quan tâm hơn nên luôn ngồi bên cạnh để quạt và đuổi muỗi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng đập muỗi, nghe rất vui tai đấy!

 

Các ông nghĩ sao mà lại cắt điện vào thời điểm nhạy cảm như vậy kia chứ? Ban ngày hai buổi các cháu đã phải đến trường học rất căng thẳng đầu óc. Vậy mà đêm đến lại phải ngồi bên ánh đèn dầu tù mù thì thử hỏi là các cháu có thấy thoải mái không, học tập có đạt hiệu quả không? Một đêm nào đó các ông hãy tắt hết điện và ngồi soạn thảo công văn dưới ánh nến lung linh xem thế nào? Có thú vị không? Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô cháu gái của tôi sẽ thi xong hết, nhưng cứ nhìn chiếc bóng nhỏ bé in trên tường nhà đang phải căng mắt ra nhìn chữ cho rõ mà tôi thấy thật xót xa? Các ông đã nhìn thấy cảnh đó ở làng quê bao giờ chưa? Mai Linh, Bách Khoa


"Bao năm nay, EVN không chăm lo phát triển các dạng năng lượng điện mà lại lo kinh doanh những ngành nghề không liên quan gì đến việc cung cấp điện năng cho nền kinh tế quốc dân. Họ đầu tư hàng trăm triệu USD để xây resort, đầu tư BĐS, chứng khoán, viễn thông để kiếm lời trong khi dân khổ sở vì thiếu điện. Đã đến lúc phải cải tổ EVN, hãy đưa EVN về đúng vị trí mà Nhà nước và nhân dân giao cho họ và yêu cầu họ làm đúng chức năng được giao", ý kiến của bạn Lê Hồng Thái, Tôn Thất Tùng, Hà Nội, email: hongthai42@...
Tôi là một sinh viên từ tỉnh lên thành phố. Lúc trước ở nhà không có điện, học bằng đèn dầu (có bình ắc quy nhưng không xài đủ), tôi vẫn không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi lên thành phố học tôi mới thấy rõ sự thua thiệt. Tại sao cũng đều là công dân nước Việt Nam mà dân thành phố sử dụng điện một cách thoải mái, thậm chí là hoang phí? Ngược lại chúng tôi lại không có được 1 chút ánh sáng của điện nhà nước? Mẹ tôi có lần buồn mà nói không biết chừng nào mới có điện, chỉ sợ... Chị em chúng tôi muốn có điện để nghe radio, học tiếng Anh qua băng đĩa lắm. Chuyện này nghe chừng thật đơn giản nhưng lại là một viễn tưởng đối với chúng tôi. Tôi biết nước mình đang thiếu điện nghiêm trọng nhưng thật sự các nhà chức trách đã làm hết khả năng để phục vụ cho dân chưa là một vấn đề cần suy nghĩ! Hy vọng rằng một ngày gần đây chúng tôi sẽ có điện nhà nước để dùng! Trần Ngọc Thụy, Ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, email: thuy.tran@...


Nếu nói tiết kiệm điện là cắt điện thì quả là hạ sách vì tiết kiệm việc trả tiền điện thì trả tiền xăng, dầu, tiền mua máy phát, rồi tiếng ồn, ô nhiễm... tính chung ra thì toàn xã hội còn tốn gấp mấy lần dùng điện. Ở Vũng Tàu còn cắt điện từ 5h20 sáng đến hơn 20h mới có lại, học sinh đang mùa thi rất khổ. Đề nghị xem lại cách tiết kiệm này. Nguyễn Thu Hương, Vũng Tàu, email: vosa.vt@...
 

Tôi không nhất trí việc ngành điện cắt điện sinh hoạt của dân. Trong 2 tháng vừa qua, Sở Điện lực Hưng Yên liên tục cắt điện sinh hoạt của nhân dân từ 10-15 ngày/tháng, trong khi đó tại các vùng nông thôn, các cháu học sinh đang vào mua thi tuyển các cấp, cần thời gian học tập rất nhiều. Vậy, các em lấy nguồn sáng ở đâu để học bài, ôn bài. Lê Vinh, Tiên Lữ

Em ở Quy Nhơn, 1 tuần bị cắt điện đến 3 ngày, trong khi công viên, bãi biển đèn sáng choang, vài mét 1 bóng. Nguyễn Hùng, Quy Nhơn, email: nguyenhung1123@...


d
"Nhà máy điện mặt trời" ở Bồ Đào Nha. Ảnh: AP 
EVN đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?


Tại sao ngành điện cứ liên tục thiếu điện mà các dự án đầu tư, xây dựng thuỷ điện, nhiệt điện lại rất chậm trễ. Vậy thì EVN đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Sản lượng năm sau cao hơn năm trước và điện năng lại tiếp tục thiếu nhiều hơn thì thật tệ hại.Nguyễn Nam, Trần Hưng Đạo, email: synamht@...

Những bức xúc này đúng là điều mà toàn dân ta đang trăn trở, bức xúc và làm thiệt hại rất to lớn đến toàn xã hội. Tại sao một đơn vị lại có được đặc quyền này? Chúng tôi cũng đã bị rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười vì mấy ông EVN? Họ làm gì nhiều lúc cũng chẳng cần thông báo cho khách hàng? Nhưng khách hàng biết kêu ai? Chúng tôi cần những câu trả lời thật xác đáng từ những cơ quan có thẩm quyền? Đây là vấn đề có tính cực kỳ cấp thiết hiện nay. Nó là quyền lợi cũng như quyền công dân của người dân Việt Nam. Trần Trung Thắng, Số 135 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng, email: thanggso@...

Không chỉ riêng tôi mà nếu bất kỳ người nào đọc những bài viết và hiểu một tí về EVN chắc cũng nghĩ như vậy. Điện cúp vô tội vạ, cúp điện từ 5h10 sáng đến 9h tối, cúp liên miên đến nỗi người dân chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vấn đề ở đây là gì? Việt Nam chúng ta có khủng hoảng năng lượng đến mức nào? Tất cả lại chỉ do một mình EVN quyết định. Còn về phía EVN họ làm gì? Họ đầu tư kinh doanh các ngành nghề chẳng liên quan gì đến điện rồi dùng tiền điện của toàn dân để bù lỗ. Chẳng hạn lĩnh vực viễn thông, hiệu quả của EVN Telecom thì ai cũng biết. Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao cả nước lại phải gánh chịu hậu quả của EVN? Đỗ Thanh Tùng, Cô Bắc, Vũng Tàu, email: dothanhtungvn@...

Cải tổ ngành điện là hết sức cần thiết. Bởi vì rõ ràng ngành điện trì trệ. Ở Thanh Hoá thời gian qua cứ 1 ngày có điện lại 1 ngày cắt điện, trong đó có cả những nhà máy, khu công nghiệp, sự thiệt hại là rất lớn đối với hàng trăm công nhân không có việc làm... Nói chung nền kinh tế thì đi lên, còn ngành điện thì đi xuống (năm nay cắt điện nhiều hơn mọi năm) mà lẽ ra họ phải đi trước mới phải. Phương án bán điện đến hộ dân được nhân dân mong đợi, đã qua bao nhiêu năm không có tiến triển gì? Tôi mong rằng các quan chức ngành điện phải có cái tầm vì đất nước chứ không chỉ vì ngành mình. Nguyên Chủng, Thanh Hoá

 

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này?
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>