221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1096200
Chia sẻ với người dân vùng lũ
1
Article
null
Chia sẻ với người dân vùng lũ
,

 - "Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy những bức ảnh người dân khốn khó chống chọi với lũ. Thật đáng thương cho những người dân bị cơn lũ hoành hành" - chia sẻ của bạn đọc với người dân vùng lũ.

 

Nơi cơn lũ tràn qua ở Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Bùi Kỳ

 

Thảm cảnh lịch sử


Quả là thảm cảnh lịch sử khi đến 12 năm nay, kể từ năm 1996, Yên Bái lại xảy ra "Nạn hồng thủy". Ác thay, lần này lại nặng hơn, bởi đỉnh lũ năm nay ngang bằng đỉnh lũ năm 1968. Nhà cửa, cây cối, làng mạc, vật nuôi, cây trồng cứ theo dòng nước mà "đội nón ra đi". Người dân vùng lũ chỉ còn biết run rẩy đứng nhìn, những con mắt ngơ ngác, thất thần về những gì mà thiên nhiên ập đến.

 

Vùng quê tôi chìm trắng trong biển nước mênh mông, đỏ ngầu. Những tiếng thất thanh gọi nhau chạy lũ. Chỉ thương cho những ông bà già, những em nhỏ chân yếu, tay mềm cứ ngơ ngác trông đến tội. Người chạy bên này, người mang cái nọ nhưng cuối cùng đồ dùng các loại được đưa lên chỗ cao nhất trong nhà rồi cũng chìm ngỉm trong làn nước đục ngầu.

 

Hai vợ chồng trưởng thôn Tân Thành xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái do chạy lụt vô tình đã bị điện giật chết. Người vợ tưởng chồng bị ngã đã lao vào kéo chồng dậy nên cũng đã bị điện giật theo, cảnh tưởng diễn ra thật thương tâm.

 

Còn biết bao thảm cảnh khác nữa do "giặc" nước cướp đi, biết bao vùng quê cũng chung cảnh ngộ như Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang... Quả là một thảm cảnh mang tính lịch sử.

 

Thiết nghĩ, việc giải quyết hậu quả sau lũ lụt đang là vấn đề cần được các cấp, các ngành quan tâm và chia sẻ một cách sâu sắc. Vấn đề quan trọng, theo tôi, ngoài việc ổn định đời sống cho đồng bào bị bão lũ thì vấn đề vệ sinh môi trường là việc làm hết sức quan trọng. Nếu không giải quyết tốt khâu này thì hậu quả dịch bệnh sau lũ còn tàn ác hơn. Việc phun thuốc trừ các loại dịch bệnh miễn phí cho vùng bị lũ lụt là điều nên làm trước tiên.

 

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" đó là đạo nghĩa cao cả của người dân đất Việt chúng ta. Vậy chúng ta cùng chung sức, đồng lòng vì một cộng đồng Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn. Nguyễn Mạnh Cường, Lào Cai, email: Cuongnhanlc@...

 

Xin chia buồn cùng bà con nơi vùng lũ


Xin chia buồn với đồng bào phía Bắc. Hãy cùng nhau chung sức để vượt qua cơn hoạn nạn này. Trần Mạnh Tuấn, Hà Tĩnh, email: thuongcolanggieng@...

Đọc những thông tin về thiệt hại do lũ lụt, tôi rất buồn, cảm thông nỗi khổ của người dân đang phải chống chọi với lũ. Mong sao Chính phủ có chính sách, chế độ giúp cho những người chịu cảnh lũ để họ đỡ cảm thấy tủi thân, mong có cuộc quyên góp của cả nước để bù đắp với họ. Nếu có quyên góp, tôi lại mong rằng số tiền quyên góp thực sự sẽ đến tay từng người mà không phải chi phí nhiều. Dương Văn Khoa, Nam Định, email: khoa.namthai@...
 

Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy những bức ảnh người dân khốn khó chống chọi với lũ. Thật đáng thương cho những người dân bị cơn lũ hoành hành, tôi xin chia buồn với người dân của các tỉnh này! Nguyễn Thị Minh Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh, email: tee_sanhdieu_6868@...
 

Thật đáng thương cho những người dân nơi vùng lũ, nhất là những em nhỏ đang độ tuổi cắp sách tới trường. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới ngày khai giảng, vậy mà cơn lũ đã quét đi tất cả. Nhà cửa hoang tàn, ruộng vườn tiêu điều... Không biết khi cơn lũ đã đi qua thì người dân sinh sống thế nào đây, các em nhỏ sẽ lấy đâu ra sách vở để tới trường. Những người dân này đã nghèo nay lại càng nghèo thêm bởi cơn lũ đã cuốn đi của họ tất cả. Tôi rất mong các cơ quan chức năng có những biện pháp giúp đỡ để những người dân nơi vùng lũ trở lại được cuộc sống bình thường và hỗ trợ họ trong sản xuất, nuôi trồng sau lũ. Hoàng Long, Hà Nội

 

Thực sự tôi cảm thấy rất bàng hoàng và xót xa khi đọc tin miền Bắc bị lũ lụt làm hơn 100 người bị chết và mất tích. Nguyễn Việt Tú, Thâm Quyến, Trung Quốc, email: Viettu_automation@...

Cháu rất cảm thông với những nỗi niềm của người dân vùng lũ. Chỉ sau 1 trận luc này mà bao nhiêu người đã trắng tay. Nguyen Thi Truc Lam, Yên Bái, email: truclam123vietnam@...
 

Phòng chống lũ quét vùng cao


Gần đây, việc phòng chống bão lụt ở các tỉnh ven biển và đồng bằng đã nhịp nhàng và chuyên nghiệp hơn. Nhưng rõ ràng, việc phòng chống bão lụt, lũ quét tại các tỉnh miền núi còn rất kém và chủ quan. Tôi đề nghị xin lập hệ thống các điếm canh liên hoàn với điện thoại, đuốc và kẻng báo động (giống như các điếm canh đê tại đồng bằng) trên các đỉnh cao, các khu vực địa lý dồn nước và tạo lũ của các khu vực đồi núi có thể xảy ra lũ quét. Như vậy có thể phát hiện và sơ tán lũ quét được trước vài giờ cho đồng bào. BS. Phúc, Hà Nội, email: phanhuuphuc@...
 

Thật đáng thương cho những người dân nơi vùng lũ. Tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp cảnh báo nguy cơ lũ cho bà con ở những vùng này. Có thể lập ra các trạm kiểm soát, phân tích và đưa ra cảnh báo sớm cho các vùng có nguy cơ lũ. Ngoài ra, các nhà khoa học hãy nghiên cứu những cách thức dựng nhà của bà con vùng lũ để giảm bớt thiệt hại khi mùa lũ về. Hồng Vân, Ba Đình, Hà Nội
 

Chia sẻ của bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;