221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1109102
Múa SEXY: Thuần phong mỹ tục ở đâu?
1
Article
null
Múa SEXY: Thuần phong mỹ tục ở đâu?
,

 - Nhiều bạn đọc sau khi chứng kiến những điệu "múa" nguyên thủy trong lễ kỷ niệm 20 năm của FPT đã tỏ ra rất bất bình  với cách làm không phù hợp thuần phong mỹ tục .


 "Màn múa nguyên thủy" có cả dàn đồng ca cùng người chỉ huy trong lễ kỷ niệm "Tự khúc 20". Ảnh: hack2.learn.
Tôi thật sự bị sốc khi nhìn thấy những bức hình này...! Dù thế nào chăng nữa, cũng đừng để cho sự việc này trở thành một tiền lệ. Hãy xử lý nghiêm túc với những hành động thiếu tôn trọng người khác như vậy. Email: ngocminhtnm@...

Có thể coi đây là 1 kiểu tự do quá đà. Cá nhân tôi rất ủng hộ và cổ vũ cho sự sáng tạo. Nhưng "sáng tạo" kiểu này thì... hết dám ý kiến. Nguyễn Mai, Hà Nội, email: halam.jsc@...

 

Không thể chấp nhận! Tôi được biết đây là một sự kiện mà FPT chuẩn bị rất công phu và bài bản, sự kiện này được tổ chức hằng năm với sự tham gia của rất nhiều thành viên FPT. Do vậy, với lời giải thích của bà Nga  là không hợp lý. Nếu không có tổ chức và không nằm trong kịch bản thì sẽ không bao giờ có chuyện các cổ động viên nữ xếp hàng rất "pro" phía sau. Tốt nhất, hãy nhìn nhận đây là một bài học cần được rút kinh nghiệm. Email: vayden87@...
 

Tại sao lại có chuyện "tai nạn" "bởi một nhóm nhỏ cá nhân"? Chắc chắn một chương trình lớn FPT không thể dễ dàng cho ai thích làm gì thì làm. Nếu thực sự đó là tai nạn, đề nghị FPT xử lý nghiêm khắc để răn đe những hành vi thiếu văn hóa. Nguyen Truong Cao, Sơn La, email: muatrencaonguyen@...
 

Đừng đổ lỗi cho các "sinh viên" mà đây là lỗi của những người chủ trì chương trình. Đâu chỉ có một cảnh mà "hơi" nhiều cảnh. Vì vậy không thể nói là "tai nạn". Nguyễn Tiến Đạt, đường Giải Phóng, email: datnguyen_208@yahoo.com.vn

 

Sau khi xem những hình ảnh trong lễ sinh nhật FPT ngày 13/9/2008, tôi không thể hiểu được tại sao họ lại có những hành vi thiếu văn hoá và coi thường người khác đến thế. Tôi không chấp nhận những hành vi trên. Nguyen Dinh Van, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: van.cpo@...

 

Văn hoá như vậy sao!!!!

Sinh nhật công ty là một mốt quan trọng đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp. Những buổi sinh nhật được tổ chức trang trọng, đầm ấm và thể hiện nét văn hoá của doanh nghiệp. Tôi thực sự "sửng sốt" khi một doanh nghiệp có bề dày tại Việt Nam như FPT, vừa lại là doanh nghiệp tham gia lĩnh vực giáo dục đào tạo để xảy ra "Tai nạn từ đầu đến cuối này". Tôi nghĩ việc tổ chức phải được sự kiểm duyệt, nhưng cho dù "tai nạn" thì phải xử lý "cắt điện" chứ để "biểu diễn thoải mái" rồi đưa lên mạng thì "hết lời bình". Cách biện minh của đại diện FPT là không thể chấp nhận được. Văn hoá thế sao!!!!! Van Vinh, email: vinhnv@...
 

Tôi thật sự không thể ngờ một công ty lớn  lại có một chương trình mừng sinh nhật như vậy. Theo bà Nga giải thích thì đây chỉ là một hành động "bộc phát", một "tai nạn do một nhóm nhỏ cá nhân gây ra". Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này. Vì ngoài sự kiên sinh nhật 13/9, tôi còn thấy một hình ảnh chú thích "Tại một sự kiện khác". Điều đó chứng tỏ chương trình "múa nuy nguyên thủy" (xin lỗi nếu đó không phải là tên gọi của chương trình này) là chương trình được lặp đi lặp lại trong các dịp này của FPT. Ngoài ra, tôi còn thấy một "nghệ sỹ" đánh trống phía sau để làm nhạc nền cho 2 người "nghệ sỹ múa", chưa kể một dàn "cổ động viên" nữ mặc đồng phục đứng vỗ tay reo hò cổ động phía sau. Phải chăng đây chỉ là sự cố? Lê Gia Bình, email: binhlegiadn@...
Tôi thật sự bi sốc nặng khi xem những hình ảnh trong buổi lễ mừng sinh nhật công ty FPT. Theo suy nghĩ của tôi, có thể là FPT nghĩ rằng mình là một tập đoàn có những ý tưởng táo bạo cả trong kinh doanh cũng như trong sinh hoạt văn hóa. Phải chăng vì sự táo bạo cho nên mới cho phép những cảnh múa nguyên thủy như vậy xảy ra trong buổi lễ lớn. Đây không thể là một tai nạn mà là một kịch bản được dàn dựng công phu với hệ thống phông nền gồm những cổ động viên nữ cổ vũ rất chuyên nghiệp. Đã dám nghĩ, dám làm và thì phải dám chịu... Nguyễn Phan Quốc Bình, TP.HCM, email: binhnpq@...
Bản thân tôi rất tôn trọng những người dám nghĩ, dám làm nhưng "cái nghĩ" và "làm" như FPT tại Hội diễn sinh nhật hôm ngày 13/9 như vậy là rất tổn thương cho hình ảnh một doanh nghiệp lớn thuộc top 10 trong giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2008. Có phải một "con sâu" làm hỏng "nồi canh" không? Dương Quang Phục, Kon Tum, email: dqphuc_07@...
Mặc dù chúng ta đang hội nhập với thế giới, chúng ta cần phải học hỏi nhiều. Nhưng những điều cần học là những tiến bộ, những thành tựu về khoa học, những sáng kiến mang lại phát triển... Nhưng bên cạnh đó, chúng ta phải loại trừ những thói hư tật xấu của họ. Tôi còn nhớ lúc tôi còn ở giảng đường, trong môn học Xã hội học, có một vị giáo sư người Mỹ từng tâm sự với chúng tôi sau khi bà chứng kiến các cô gái Việt Nam khoác lên mình những trang phục hở hang rằng: Việt Nam vẫn còn những trang phục mà chính người Mỹ đã từ bỏ cách nay gần thế kỷ. Do đó, những hình ảnh trên thật sự gây sốc cho mọi người. Những người tham gia vào buổi "trình diễn" trên cần phải nghiêm túc coi lại chính mình. Trương Quan Minh, email: minh_dk25@...

 

 

Ý kiến của bạn?



 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,