- “Tình trạng “cò vé” chỉ kết thúc khi ngành đường sắt yêu cầu mua vé theo chứng minh thư và người đi tàu là người có chứng minh thư đúng với ghi trên vé. Ngành đường sắt nếu thực sự cầu thị thì hãy học tập ngành hàng không”. Nhiều bạn đọc VietNamNet bức xúc trước việc họ không mua nổi vé tàu Tết hợp pháp trong khi vé chợ đen đang được rao bán đầy rẫy tại ga Sài Gòn.
"Cò" đang rao bán vé tại ga Sài Gòn. (Ảnh Trần Duy)
Khốn khổ mua vé tàu Tết
Tôi hiện là sinh viên năm cuối. Đã 4 năm qua, tôi luôn sử dụng tàu hoả là phương tiện đi lại để về thăm gia đình. Không phải riêng bản thân tôi mà hầu hết các bạn sinh viên đều có chung tâm trạng khao khát được đoàn tụ cùng gia đình trong ngày Tết. Mong ước giản dị đó muốn thành hiện thực sao khó quá. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được thoải mái về cách thức tổ chức và làm việc của ngành đường sắt nói riêng và ngành giao thông vận tải nước ta nói chung.
Không chỉ riêng bản thân tôi cảm thấy bức xúc mà rất nhiều người đều có cảm nhận chung về điều đó. Lúc nào ngành đường sắt cũng hô khẩu hiệu phục vụ người dân tốt nhất. Tôi thấy cách thức tổ chức và quản lý của ngành đường sắt chưa thực sự chặt chẽ. Tại sao lúc nào đại lý bán vé luôn miệng kêu hết vé tàu rồi mà lại có những đại lý bán vé chợ đen. Họ lấy vé ở đâu ra?
Tôi hi vọng rằng ngành đường sắt nói riêng và ngành giao thông vận tải nói chung hay xem lại cách thức quản lý để người dân không phải chịu ấm ức, thiệt thòi mãi như thế. Trịnh Văn Học, ĐH Nha Trang
Là một SV ngoài Bắc vào miền
Thiết nghĩ, sinh viên có thời gian rảnh rỗi mà còn vất vả như vậy mới mua được 1 cái vé. Vậy những anh chị công nhân làm việc “tối mặt, tối mũi” thì họ mua vé bằng cách nào? Có cơ hội nào cho họ về quê ăn Tết không? Mong Tổng Công ty Đường sắt VN tạo điều kiện dễ dàng cho người dân mua vé, tránh tình trạng người nhân phải đón Tết trên đất khách quê người vì không có vé. Thu Hoài, TP.HCM
Tôi cũng đã đi mua vé tàu và quay về tay không vì nhắn tin thì nhận được phản hồi là đã hết số thứ tự, còn gọi điện thoại thì nhận được tín hiệu "Hiện giờ tất cả các điện thoại viên đều bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Đến khi tôi gọi có tín hiệu chuông, tưởng là đã gọi được mừng hết cỡ thì chuông cứ đổ hoài 3, 4 lần mà không thấy nhân viên nào bắt máy. Tôi thực sự bức xúc và không hiểu đó là như thế nào, còn vé chợ đen thì chào bán ầm ĩ. “Cò vé” chào bán nhưng tôi không mua vì đắt quá thì lập tức phải nghe những lời chửi thô tục. Thật là kinh khủng! Tại sao mua vé tàu lại gian nan như thế. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm yên lòng người dân và xoá đi nỗi ám ảnh mua vé tàu ngày Tết. Vu Phong, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tôi ở TP.HCM hơn 15 năm qua nhưng chưa bao giờ mua được vé tàu về quê vào dịp Tết một cách hợp pháp, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức theo dõi cách thức bán vé từ xếp hàng lấy số thứ tự, mua vé qua mạng. Vì vậy, tôi phải nhờ người quen mua hoặc ra ngoài đường Nguyễn Phúc Nguyên (trước ga Sài Gòn) mua vé chợ đen. Tôi nghĩ những vấn đề đó không khó đối với ngành đường sắt nhưng do cung cách độc quyền và suy nghĩ ấu trĩ cũng như cố tình để hưởng lợi mà cố tình trì hoãn. Thanh Hà, TP.HCM
Ngăn chặn “cò vé” không khó, ngành đường sắt có làm hay không